Một nhát dao dứt tình bạn học

ANTĐ - Gặp bạn ở đám cưới, Loan khề khà sang mâm cỗ bên cạnh chạm cốc. Nhưng ngay sau khi cùng nhau uống cạn cốc bia, anh này lại quay ra gây sự với bạn học cũ và rồi án mạng đã xảy ra.

Một nhát dao dứt tình bạn học ảnh 1Hai nhóm trai làng “đọ dao” làm một người chết sẽ phải nhận những bản án đích đáng

Tại phiên tòa ngày 2-4, Trần Văn Thanh, Nguyễn Văn Cương (cùng SN 1994), Nguyễn Văn Hoạt (SN 1992), Nguyễn Văn Biên (SN 1983), Nguyễn Văn Hiểu, Lê Văn Tình (cùng SN 1990), Đỗ Văn Tài (SN 1988) đều trú ở xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội cùng bị truy tố về tội “Giết người”. Ở nhóm trai làng bên kia, Đào Văn Công (SN 1994), Nguyễn Văn Bình (SN 1996) và Đinh Xuân Tú (SN 1997) đều ở làng Thái Phù, cũng thuộc xã Mai Đình cùng bị đưa ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Riêng Nguyễn Văn Nhung (SN 1967, thôn Đạc Tài, xã Mai Đình), bị xem xét về tội “Che giấu tội phạm”. Người thiệt mạng trong vụ án này là anh Nguyễn Văn Loan (SN 1994), trú tại làng Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn.

Tài liệu truy tố cùng lời khai của các bị cáo thể hiện, chiều 3-11-2013, Trần Văn Thanh và Nguyễn Văn Cương sang làng Thái Phù mừng hạnh phúc của một người bạn. Ngồi ăn cỗ cưới ở mâm bên cạnh là Nguyễn Văn Loan và Đào Văn Công. Trong lúc ăn nhậu, Công cầm cốc bia sang mâm bên cạnh mời mọi người nhưng Thanh không để ý. Thấy bạn học cũ chưa nhiệt tình, Loan cầm cốc bia sang mời riêng Thanh và cùng đối tượng uống cạn. Nhưng khi Thanh vừa đặt cốc bia xuống bàn thì Loan lại chỉ tay quát mắng và còn dùng tay vỗ liên tiếp vào đầu Thanh. Sợ làm mất vui trong ngày cưới của bạn, thanh niên thôn Đạc Tài kiên nhẫn chịu đựng và tiếp tục ngồi ăn cỗ như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó trên đường về nhà, Thanh lại bất ngờ nhận được điện thoại của Loan đe dọa sẽ lên tận thôn Đạc Tài để đánh chém.

Về tới thôn, Thanh và Cương tạt vào nhà Nguyễn Văn Biên uống rượu tiếp, đồng thời đem chuyện bị Loan gây sự ở đám cưới ra kể với nhóm bạn nhậu. Biết chuyện, Nguyễn Văn Hoạt lập tức bảo có 4 con dao bầu vừa hàn thêm tuýp sắt đang để tại nhà Biên. Khoảng 20h cùng ngày, khi Thanh ra đến nhà Biên thì thấy Loan cùng Đào Văn Công, Nguyễn Văn Bình, Đinh Xuân Tú và 2 đối tượng khác phóng xe máy vào thôn Đạc Tài với dao trong tay. Tức thì Thanh hô hoán rồi chạy vào nhà Biên lấy 2 con dao bầu ra đánh nhau. Khi được Đỗ Văn Tài dùng xe máy chở đuổi kịp nhóm thanh niên làng Thái Phù, Thanh lạnh lùng đâm thẳng dao vào ngực bạn.

Bị tấn công phủ đầu, nhóm thanh niên thôn Thái Phù sợ hãi bỏ mặc anh Loan tại hiện trường để tẩu thoát. Gây án xong, nhóm Thanh kéo nhau tới quán nước của Nguyễn Văn Nhung (ở gần Trường dạy nghề Sóc Sơn), kể cho Nhung biết vừa đâm trúng ngực thanh niên làng Thái Phù và nhờ cất giấu hộ 1 trong 2 con dao vừa gây án. Khi nhóm Thanh giải tán, chủ quán nước chè lẳng lặng phóng xe máy vào thôn Đạc Tài nghe ngóng tình hình và biết anh Loan đã tử vong, song vẫn không trình báo cơ quan công an.

Chiều 4-11-2013, biết không thể trốn tránh được pháp luật nên hung thủ đâm chết bạn học cũ đã ra đầu thú. Các đối tượng liên quan cũng lần lượt bị bắt giữ, điều tra. Quá trình xét xử cho thấy, lời khai của Thanh cùng đồng bọn hoàn toàn phù hợp với nhau và cũng phù hợp với kết quả điều tra. Sau 1 ngày mở tòa, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết nghị án kéo dài và sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 6-4 tới đây. \