Một chiến sĩ CSCĐ hy sinh

(ANTĐ) - Dù có khó khăn vất vả thế nào thì mỗi chiến sỹ CSCĐ nói riêng và người chiến sỹ Công an nhân dân nói chung đều phát huy được bản lĩnh vững vàng, hoàn thành nhiệm vụ. Trong cuộc chiến đấu ấy sẽ còn những mất mát và hy sinh, nhưng trên tất cả vẫn là ý chí và bản lĩnh can trường của mỗi cán bộ chiến sỹ CAND trong cuộc đấu tranh với tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân của mỗi người chiến sỹ Công an nhân dân.

Một chiến sĩ CSCĐ hy sinh

(ANTĐ) - Dù có khó khăn vất vả thế nào thì mỗi chiến sỹ CSCĐ nói riêng và người chiến sỹ Công an nhân dân nói chung đều phát huy được bản lĩnh vững vàng, hoàn thành nhiệm vụ. Trong cuộc chiến đấu ấy sẽ còn những mất mát và hy sinh, nhưng trên tất cả vẫn là ý chí và bản lĩnh can trường của mỗi cán bộ chiến sỹ CAND trong cuộc đấu tranh với tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân của mỗi người chiến sỹ Công an nhân dân.

Trung sỹ Phạm Tuấn Anh
Trung sỹ Phạm Tuấn Anh

Quyết liệt chống “bão đêm”

Vào khoảng 0h20 rạng sáng hôm qua 11-11, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đại đội 5 của Trung đoàn CSCĐ gồm 4 đồng chí Nguyễn Mạnh Minh, Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tư do Thượng úy Vũ Tiến Dũng làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống đua xe trái phép trên phố Tràng Tiền - Hoàn Kiếm, Hà Nội đã phát hiện một tốp thanh niên đang điều khiển 3 chiếc xe máy với tốc độ kinh hoàng. Đáng chú ý trong 3 chiếc xe của các đối tượng này có một xe chở 3 và không đội mũ bảo hiểm, vừa phóng lạng lách trên đường vừa quay đầu lại… chửi các chiến sỹ CSCĐ. Nhằm đảm bảo TTATGT, ngăn chặn các đối tượng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép, tổ công tác đã bám theo các đối tượng trên.

Mặc dù tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu các đối tượng giảm tốc độ, đi vào lề đường bên phải để tránh gây TNGT cho người đi đường nhưng các đối tượng vẫn rú ga ầm ĩ, nhằm hướng cầu Chương Dương mà lao thẳng xe với tốc độ cao hơn trước. Khi tổ công tác đuổi theo các đối tượng đến khu vực chân cầu Chương Dương thì xe máy của Trung sỹ Phạm Tuấn Anh chở đằng sau là Thượng úy Vũ Tiến Dũng đã bị các đối tượng lạng lách ở phía trên khiến chiếc xe và hai đồng chí bị hất tung và ngã văng xuống đất. Cú ngã khiến cả hai đồng chí Phạm Tuấn Anh và Vũ Tiến Dũng bị bất tỉnh với chấn thương rất nặng. Ba đối tượng gây tai nạn bỏ xe lại hiện trường rồi chạy trốn vào trong khu vực phường Phúc Tân. Tổ công tác do các đồng chí Nguyễn Mạnh Minh và Nguyễn Đức Tư một mặt thông báo cho các đơn vị phối hợp truy bắt các đối tượng đua xe chống người thi hành công vụ đồng thời nhanh chóng đưa hai đồng chí Vũ Tiến Dũng và Phạm Tuấn Anh vào Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu.

Tại Bệnh viện Việt - Đức, mặc dù đã được các y bác sỹ, gia đình và đồng đội cứu chữa, chăm sóc tận tình nhưng do vết thương quá nặng nên vào hồi 2h07 ngày 11-11, đồng chí Phạm Tuấn Anh đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của cha mẹ và nỗi đau đớn đến tột cùng của gia đình, đồng đội, người thân, bạn bè. Đồng chí Vũ Tiến Dũng do vết thương rất nặng gãy sống mũi, đầu bị đa chấn thương, dập nát cánh tay phải nên ngay sau đó cũng đã được chuyển về Bệnh viện 19-8 để điều trị.

Đồng chí Vũ Tiến Dũng đang được cấp cứu tại Bệnh viện 19-8
Đồng chí Vũ Tiến Dũng đang được cấp cứu tại Bệnh viện 19-8

“Mãi mãi tuổi hai mươi”

15h chiều qua, tại Nhà tang lễ Bệnh viện Việt - Đức, bên linh cữu của đồng chí Phạm Tuấn Anh là gia đình và đồng đội cùng rất nhiều người dân thương tiếc đến thắp nén hương trước di ảnh của đồng chí Phạm Tuấn Anh. Ôm chặt lấy linh cữu bên trong là đứa con thân yêu của mình, bà Nguyễn Kim Oanh mẹ của đồng chí Phạm Tuấn Anh khóc nghẹn. Trước khi được báo tin dữ, linh tính của người mẹ dường như đã mách bảo bà khiến cho bà cả đêm trằn trọc không sao chợp mắt được cũng giống như bao đêm khi nghĩ về đứa con thân yêu của mình cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ ngoài kia với biết bao hiểm nguy vây quanh.

Tiếng chuông điện thoại của gia đình réo vang và rồi bà ngất lặng đi khi nghe đồng đội của Tuấn Anh báo tin. Nước mắt của bà đã bị vắt kiệt sau cả đêm dài thức trắng khi đứng ngoài khu hậu phẫu nhìn vào bên trong để mong sao phép lạ sẽ đến với đứa con thân yêu của mình. Người mẹ đã ôm chặt lấy đồng chí Phạm Tuấn Anh mà lay gọi trong nỗi đau đến xé lòng. Xung quanh linh cữu của đồng chí Phạm Tuấn Anh và dọc hành lang Nhà tang lễ, các chiến sỹ CSCĐ, những người đồng chí, đồng đội của Tuấn Anh trong nhiệm vụ, công việc gan góc can trường là thế, mạnh mẽ là vậy nhưng cũng không giấu nổi đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn những dòng nước mắt chực trào ra khi nhắc tới người đồng đội đã ngã xuống giữa tuổi hai mươi đẹp đẽ của mình.

Bà Vương Thị Ngọc Xuân là hàng xóm ở gần nhà đồng chí Phạm Tuấn Anh cũng nghẹn ngào khi nhắc đến người cháu rất mực hiền lành mà bà coi như con đẻ. Hàng đêm bà đi bán hàng về muộn thường xuyên bị các đối tượng đua xe trêu chọc, đánh võng và đâm vào xe máy khiến bà bị thương phải nhập viện. “Thấy thái độ hung tợn và manh động của các đối tượng trên nên tôi đã nhiều lần nhắc nhở Tuấn Anh phải cẩn thận khi đi làm nhiệm vụ. Vậy mà…” - bà Xuân bỏ lửng câu nói và ôm mặt khóc nức nở.

Trung tá Vũ Đình An - Đại đội phó Đại đội 5 - Trung đoàn CSCĐ với đôi mắt đỏ hoe kể lại rằng, đồng chí Phạm Tuấn Anh sinh ngày 18-9-1989 tại Tiên Lãng, Hải Phòng và hiện gia đình đang ở phố Ngô Gia Tự, Gia Lâm, Hà Nội. Sau 12 năm học phổ thông, Phạm Tuấn Anh trúng tuyển làm lính nghĩa vụ, phục vụ trong ngành công an và được phân công về công tác tại đơn vị vào tháng 10-2007.

Trong 2 năm qua, với sức trẻ cộng với sự phấn đấu không ngừng trong công tác, tu dưỡng đạo đức, đồng chí Phạm Tuấn Anh đã được các cấp, các ngành tặng thưởng 3 Giấy khen trong đó có một Giấy khen của Giám đốc CATP về thành tích truy bắt tội phạm, liêm khiết không nhận hối lộ. Còn đồng chí Vũ Tiến Dũng là đảng viên, một tổ trưởng có nhiều thành tích trong công tác với các danh hiệu Chiến sỹ thi đua và Chiến sỹ tiên tiến trong hai năm 2008 và 2009; được các cấp, các ngành tặng nhiều giấy khen trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Sự hy sinh của đồng chí Phạm Tuấn Anh cũng như việc đồng chí Vũ Tiến Dũng bị thương nặng là một mất mát và tổn thất vô cùng lớn của đơn vị. Bên cạnh việc hoàn tất các thủ tục cần thiết, hiện Trung đoàn CSCĐ cũng đã trích 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình đồng chí Phạm Tuấn Anh; đồng thời tích cực chạy chữa cho đồng chí Vũ Tiến Dũng.

Thực tế công tác cho thấy nhiều đối tượng khi vi phạm bị CSCĐ yêu cầu dừng xe đã không chấp hành, chống đối bằng nhiều hình thức khác nhau như bỏ chạy, lăng mạ hoặc vứt xe để lại không hợp tác với lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng dù có khó khăn vất vả thế nào thì mỗi chiến sỹ CSCĐ nói riêng và người chiến sỹ Công an nhân dân nói chung đều phát huy được bản lĩnh vững vàng, hoàn thành nhiệm vụ. Trong cuộc chiến đấu ấy sẽ còn những mất mát và hy sinh, nhưng trên tất cả vẫn là ý chí và bản lĩnh can trường của mỗi cán bộ chiến sỹ CAND trong cuộc đấu tranh với tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân của mỗi người chiến sỹ Công an nhân dân.

Hoàng Phong