Mới 17 tuổi đã chém người tàn bạo

ANTD.VN - Ngửa cổ uống cạn cốc bia, Việt lặng lẽ rời bàn nhậu về nhà lấy kiếm. Trở lại quán ăn, đối tượng 17 tuổi này lạnh lùng túm tóc, rồi đâm chém đối phương không khác gì những “giang hồ” đầy “số má”…

Hôm nay (23-8), TAND TP Hà Nội đưa Đỗ Văn Việt (1998) cùng Nguyễn Văn Dũng (SN 1993), đều trú ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội ra xét xử về tội “Giết người” với các tình tiết định khung là côn đồ và giết nhiều người, theo Điều 93-BLHS. Liên quan, Nguyễn Quý Tú (SN 1993, ở xã Bắc Phú, huyện Sóc Sơn) cũng bị xem xét cùng tội danh.

Quá trình thẩm tra các bị cáo cho thấy, chiều 7-9-2015, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Quý Tú rủ nhau tới một quán bia ở thôn Thạch Lỗi nhậu nhẹt. Cùng thời điểm ở bàn bên cạnh, các anh Nguyễn Anh Minh (SN 1989), Lê Văn Hòa (SN 1985), Nguyễn Quý Việt (SN 1989) đều trú ở huyện Sóc Sơn và một số bạn bè cũng đang ăn nhậu tại quán bia.

Vẻ ngoài "ẻo lả", song hành vi của Đỗ Văn Việt (ngoài cùng, bên phải)

lại hết sức tàn bạo và côn đồ

Biết Tú và Dũng có quan hệ với anh Việt nên anh Hòa mời sang giao lưu. Sau đó, anh Hòa nói vọng sang bàn Tú: “Tôi là anh trai của Việt đây”. Nghe vậy, Dũng lập tức xen vào: “Em ở cùng làng với anh Việt sao không biết anh Việt có anh em ruột hay không?”.

Bốc hỏa trong lòng, anh Hòa đáp lời Dũng: “Nếu tao nói dối thì mày làm chó” và nhắc đi nhắc lại câu nói bất nhã này nhiều lần. Việc này khiến Dũng vô cùng bực tức. Đúng lúc này Đỗ Văn Việt (là cháu họ Dũng) phóng xe máy vụt qua quán bia nên Dũng bảo Tú gọi lại.

Dũng kể sự vụ cho Việt và chỉ cho biết anh Hòa chính là người gây hấn. Chẳng nói chẳng rằng, Việt  ngửa cổ uống một hơi cạn cốc bia, rồi lặng lẽ rời quán ăn về thẳng nhà lấy thanh kiếm Nhật. Thấy Việt bỏ đi, Dũng và Tú cũng lập tức đứng dậy thanh toán tiền.

“Hội quân” ở ngã tư đường sau đó, bộ 3 ầm ầm quay lại quán bia. Lạnh lùng tiến thẳng tới chỗ anh Hòa ngồi nhậu, Việt vừa túm tóc, vừa kề lưỡi kiếm vào cổ đối phương và gằn giọng: “Mày thích đánh nhau không”.

Ngay khi dứt lời, đối tượng chém xối xả đối phương. Chứng kiến bạn bị “xử” rất lạnh lùng, anh Nguyễn Anh Minh định chồm dậy can dự thì bị Tú đứng cạnh ngăn lại. Cùng thời điểm, Việt quay mũi kiếm sang đâm mạnh 1 nhát vào mạng sườn anh Minh.

Gây án xong, bộ 3 côn đồ nhanh chóng rút khỏi hiện trường. Tối cùng ngày, nghe tin anh Minh tử vong, Việt liền tìm tới CAH Sóc Sơn đầu thú. Ngay ngày hôm sau, Dũng và Tú cũng lần lượt bị lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp.

Giám định pháp y cho thấy, anh Minh bị đâm rách, thủng nhiều bộ phận nội tạng và nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp không thể hồi phục. Đối với bị hại thứ hai, quá trình điều tra anh Hòa một mực từ chối giám định thương tích và không yêu cầu bồi thường gì.

Với hành vi hết sức côn đồ, tàn bạo và đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, thế nên kết thúc phiên xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Đỗ Văn Việt 17 năm tù, Nguyễn Văn Dũng tù chung thân và Nguyễn Quý Tú 20 năm tù, theo đúng tội danh bị truy tố.