Mẹ kế ép con chồng uống thuốc độc chết

(ANTĐ) - Không thương lượng được khối tài sản do chồng để lại, Nguyễn Thị Chinh (43 tuổi, trú ở tổ 26, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, ảnh) đã thuê đám “giang hồ” bắt cóc và ép con riêng của chồng uống thuốc độc chết.

Mẹ kế ép con chồng uống thuốc độc chết

(ANTĐ) - Không thương lượng được khối tài sản do chồng để lại, Nguyễn Thị Chinh (43 tuổi, trú ở tổ 26, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, ảnh) đã thuê đám “giang hồ” bắt cóc và ép con riêng của chồng uống thuốc độc chết.

Trưa một ngày tháng 8-2010, người dân sống ở khu vực dốc Dây Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội phát hiện một người đàn ông nằm bắt tỉnh bên vệ đường, miệng sùi bọt màu trắng đục. Thông tin này lập tức được chuyển đến cơ quan công an. Người đàn ông xấu số đó là Nguyễn Văn Nhường (34 tuổi), luật sư pháp chế của một ngân hàng tại Hà Nội. Nguyên nhân dẫn đến cái chết bí ẩn của nạn nhân nhanh chóng được làm sáng tỏ.

Anh Nguyễn Văn Nhường không có quan hệ thân thích gì với Nguyễn Thị Chinh, bố đẻ của anh chung sống với người đàn bà này và sinh được một đứa con chung. Trước ngày xảy ra án mạng không lâu, bố anh Nhường qua đời, để lại một khối tài sản giá trị. Là một người hiểu biết pháp luật nên anh Nhường biết phải xử lý khối tài sản đó thế nào cho hợp tình, hợp lý. Thế nhưng người “mẹ kế” không chính thức của anh Nhường lại không đồng tình, với cách thức phân chia tài sản mà anh dự định tiến hành. Mâu thuẫn nảy sinh ngày càng gay gắt. Dã tâm giết chết anh Nhường bắt đầu từ tháng 7-2010 khi Chinh ra giá 150 triệu đồng để Dương Quang Thái (SN 1970), trú ở xã Tân Quang, Sông Công, Thái Nguyên đứng ra tổ chức thực hiện. Thái đưa Chinh đến gặp Nguyễn Sỹ Bắc (SN 1971), trú ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc để “ký hợp đồng”.

Sau ít ngày theo dõi, nhận dạng và chuẩn bị kỹ kế hoạch, 7h30 ngày 24-8-2010, Bắc “chỉ đạo” đám đàn em là Nguyễn Duy Niên (SN 1980), Trần Quốc Việt (SN 1988), Đặng Anh Cương cùng Lê Nguyên Trưởng (cùng SN 1985), đều là dân “anh chị” người Hải Phòng đón lõng và khống chế, đẩy anh Nhường lên xe taxi, khi anh này ra khỏi quán cà phê tại ngõ Ngô Văn Sở, Hà Nội. Chiếc taxi đi đến đường Phạm Văn Đồng, Niên liền điện thoại cho đồng bọn mang lọ đựng thuốc độc ra đưa cho hắn, đồng thời thông báo cho Bắc biết sự việc.

Theo yêu cầu của Chinh, Bắc bảo “đàn em” bẻ đôi viên thuốc độc làm 2 phần bằng nhau, một nửa hòa tan vào chai nước để ép anh Nhường uống. Khi ép anh Nhường uống chai nước pha thuốc độc liền bị kháng cự quyết liệt nên đến một đoạn đường vắng (Tỉnh lộ 35, huyện Sóc Sơn), các đối tượng trên xe taxi đã giữ chặt chân tay để nhét nửa viên thuốc độc còn lại vào miệng nạn nhân. Khoảng nửa phút sau, anh Nhường bất tỉnh, miệng sùi bọt mép và tử vong ngay sau đó. Đến dốc Dây Diều, thuộc xã Minh Phú, Bắc gọi điện bảo Niên cùng đồng bọn vứt xác anh Nhường xuống vệ đường và nhanh chóng tẩu thoát. 

Theo kết luận giám định, loại thuốc mà các đối tượng dùng để giết chết anh Nhường là Xyanua. Sau khi xảy ra án mạng không lâu, các đối tượng liên quan lần lượt bị cơ quan công an bắt giữ. Cuối tháng 5 này, Nguyễn Thị Chinh cùng đồng bọn sẽ được đưa ra xét xử vì tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 93 - BLHS với những tình tiết mang tính chất đê hèn, côn đồ và phạm tội có tổ chức.

Trịnh Tuyến