Mất mạng ngay tại phòng trọ vì liên tục thách thức đánh nhau

ANTD.VN - Sau va chạm, Quang liên tục nhận được tin nhắn qua điện thoại thách thức đánh nhau nên đã mang dao bầu đến tận phòng trọ đoạt mạng đối phương.

Từ kết quả điều tra, ngày 24-7, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Văn Quang (SN 1982, trú ở phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Quyền Linh (SN 1997), trú ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo hồ sơ vụ án, tối 19-9-2018, Nguyễn Văn Quang và nam thanh niên tên Dương (chưa xác định được lai lịch) đến phòng trọ của người quen là anh Lê Phùng Tuấn (SN 1994, quê huyện Đô Lương, Nghệ An) tại phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm.

Nguyễn Văn Quang tại phiên tòa.

Xuất hiện tại phòng trọ của người quen nhưng không thấy anh Tuấn đâu mà chỉ có anh Nguyễn Văn Quyền Linh nên Quang hỏi trống không: “Tuấn đâu”. Không chấp nhận  câu hỏi đổng của Quang, anh Linh đáp lời: “Sao”, rồi đi ra cổng xóm trọ.

Vặc lại thái độ anh Linh, Dương tiếp tục hằm hè và nói: “Trăng, sao ở trên trời”, dẫn đến hai bên  xô xát nhau nhưng sau đó tự giải tán. Đêm cùng ngày, khi anh Tuấn về phòng trọ, anh Linh liền xin số điện thoại của Quang và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 23h ngày 21-9-2018, Linh hẹn gặp Dương và Quang tại ao đình làng Phú Mỹ (phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm). Tại đây, Linh dùng tuýp sắt mang theo vụt vào tay Dương nhưng được Quang can ngăn nên không xảy ra đánh nhau.

Sau đó, Linh liên tục dùng điện thoại nhắn tin thách thức đánh nhau với Quang. Đến trưa 25-9-2018, anh Linh lại gọi điện thoại cho Quang thách thức đánh nhau, đồng thời bảo đang đợi ở khu nhà trọ của anh Tuấn.

Không nuốt nổi “cục tức”, tối cùng ngày, Quang lấy con dao bầu (dao chọc tiết lợn) quấn vào tờ báo, rồi phóng xe máy tới khu trọ của anh Linh. Tới nơi, đối tượng dựng xe máy ở ngoài, “dắt” dao bầu vào túi quần phía sau, rồi lạnh lùng đi vào trọ của đối phương.

Đuổi một người bạn ở cùng anh Linh ra ngoài, Quang xông tới đâm thẳng mũi dao bầu vào ngực trái đối phương. Đâm anh Linh xong, đối tượng rút dao ra nhưng chỉ còn mỗi chuôi. Trong khi ấy, do nhát đâm thấu vào tận tim nên anh Linh tử vong ngay tại phòng trò.

Gây án xong, Quang đổi xe máy cho một người bạn hòng bỏ trốn nhưng đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó vài giờ đồng hồ.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Quang thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra. Tuy nhiên, do hồ sơ vụ án chưa có lời khai của đại diện bị hại về những tài sản tạm giữ của anh Linh nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội buộc phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung.