Ly kỳ, bí ẩn chuyện báo mộng tố giác con giết bố

ANTĐ - Thế Niê gọi điện về báo cho mẹ nói rằng: cậu ta ngủ mơ thấy bố về nói rằng phải báo cho mẹ hãy cẩn thận nếu không sẽ bị anh ruột của Thế Niê đánh chết. Thế Niê cho bà biết: Chính Y Quên Niê đã đánh chết bố trước mặt cậu ta rồi chôn xác dưới một cái hố gần nhà.

Trong vòng một tuần lễ, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Lắc đã làm rõ vụ trọng án xảy ra cách đây hơn một năm. Khi vụ án xảy ra, chẳng ai nghi ngờ về sự mất tích bí ẩn của một người đàn ông, và sự thật vụ án chỉ được phơi bày khi sự ám ảnh tội lỗi ngày càng lớn dần trong tâm trí một thiếu niên.

Ngày 16-7, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Đắc Lắc nhận được tin người dân cho biết: Dương Quang Thế Niê (15 tuổi, HKTT tại buôn Jung, xã Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắc Lắc), đi làm thuê ở TPHCM, mới gọi điện về báo cho mẹ là H’Dư Niê (37 tuổi, trú địa chỉ trên), nói rằng: cậu ta ngủ mơ thấy bố là ông Dương Quang Quý (1971), về nói rằng phải báo cho mẹ hãy cẩn thận nếu không sẽ bị anh ruột của Thế Niê là Dương Quang Y Quên Niê (1993) đánh chết. Khi bà H’Dư Niê hỏi tại sao thì Thế Niê cho bà biết: Chính Y Quên Niê đã đánh chết bố trước mặt cậu ta rồi chôn xác dưới một cái hố gần nhà.

Qua xác minh, các ĐTV xác định được: vợ chồng ông Quý - bà H’Dư có 3 người con, con đầu là Y Quên Niê, con thứ là Thế Niê và đứa út là Dương Quang Vinh Niê (2005). Trước đây, gia đình ông Quý - bà H’Dư sống ở buôn Jung, xã Ea Ktur, H. Cư Kuin. Năm 2008, họ chuyển đến tạm trú ở khu đất thuộc buôn Ta Ly, xã Ea Sol, H. Ea H’leo, Đắc Lắc, dựng nhà ở để làm rẫy sinh sống. Đây là nơi vùng sâu vùng xa rất thưa người. Bà H’Dư hay đi làm thuê vắng nhà, còn ông Quý thì có tật xấu hay uống rượu say rồi đánh chửi vợ con. Cho đến một ngày giữa tháng 3-2010, chẳng hiểu vì sao mà nhà rẫy của gia đình này cháy trụi. Ông Quý cũng biệt tăm từ đó. Người ta chỉ nghe phong thanh là ông Quý vì theo gái mà đốt nhà rồi bỏ đi...

Cơ quan chức năng tổ chức khai quật và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

 Cơ quan chức năng tổ chức khai quật và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nhận định khả năng đây là vụ giết người có thật, các ĐTV đã phối hợp với CAX Ea Sol tiến hành đào kiểm tra vị trí có dấu vết miệng hố cách nhà rẫy ông Quý khoảng 8m thì phát hiện dấu hiệu có xác người chôn ở dưới. Nhanh chóng củng cố chứng cứ, lập tức lệnh bắt khẩn cấp Y Quên Niê được CQĐT thực hiện. Công tác khai quật và khám nghiệm tử thi cũng được tiến hành và đã xác định nạn nhân chính là ông Dương Quang Quý. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận: Ông Quý bị vật tày tác động gây vỡ xương hàm mặt bên phải dẫn đến choáng, mất máu và tử vong. Ngày 22-7, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắc Lắc đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi giết người đối với Dương Quang Y Quên Niê.

Trước các bằng chứng mà CQĐT đưa ra, Y Quên Niê đã thừa nhận là thủ phạm đã giết chính người sinh thành ra mình. Sự thể là vào giữa tháng 3-2010, ông Quý uống rượu say về có đánh Y Quên Niê. Tiếp sau đó vài hôm, sau khi đi uống rượu say, ông Quý về nhà rẫy ngủ. Y Quên Niê bèn rủ Thế Niê đánh bố.

Nỗi uất hận người cha nát rượu và bạo hành bấy lâu dâng lên, Y Quên Niê cầm một cây gỗ dài 1m làm hung khí. Sau khi Thế Niê giật mùng xuống trùm lên người ông Quý, Y Quên Niê liền vung gậy đập liên tiếp mấy cái vào mặt bố. Thấy ông bất tỉnh, cả hai đi sang nhà hàng xóm chơi và một lúc sau quay về nhà. Lúc này, trên gường ông Quý đã hồi tỉnh và ngồi dậy, chiếc mùng vẫn trùm trên đầu. Y Quên Niê bảo Thế Niê tiếp tục đánh ông Quý, nhưng Thế Niê không dám.

Cái hố nơi anh em Y Quên Niê và Thế Niê chôn xác bố để phi tang.

Cái hố nơi anh em Y Quên Niê và Thế Niê chôn xác bố để phi tang. 

Thấy vậy, Y Quên Niê liền cầm gậy tiến đến đập thêm mấy nhát nữa vào đầu làm bố ngã xuống giường. Y Quên Niê và Thế Niê bỏ mặc bố, sang nhà hàng xóm ngủ. Sáng sớm, cả hai quay về thì thấy bố đã chết. Cả hai kéo ông Quý cùng chiếc mùng ra chiếc hố thường ngày vẫn dùng ủ lúa giống bỏ xuống lấp đất chôn. Sau đó, cả hai quay vào nhà dắt chiếc xe máy ra rồi Y Quên Niê phóng hỏa đốt nhà.

Y Quên Niê chở Thế Niê đi đến một cái hồ nước cách nhà chừng 1km rồi đẩy xe xuống đó. Xong đâu đấy, anh em Y Quên Niê - Thế Niê quay lại nơi nhà đã bị đốt thì gặp mẹ đi làm về. Y Quên Niê nói với mẹ là bố đã đốt nhà rồi bỏ đi theo gái. Bà H’Dư tin lời con, chẳng nghi ngờ gì. Còn Thế Niê, do bị Y Quên Niê đe dọa, khống chế nên cậu bé không dám kể lại với ai. Để tránh sự khống chế của người anh, Thế Niê đã bỏ vào TPHCM làm thuê kiếm sống.

Sự mất tích của ông Quý tưởng chừng rồi sẽ trôi dần vào quên lãng. Nhưng rồi, nỗi ám ảnh tội lỗi ngày càng lớn lên trong tâm trí Thế Niê, đi vào tận trong giấc ngủ khiến cậu ta phải thổ lộ với mẹ để sự thật được đưa ra ánh sáng.