Lừa "người yêu" bán sang Trung Quốc
Được một người đàn ông Trung Quốc "chỉ đường", Thiện về Hưng Yên tán tỉnh và ngỏ lời yêu đương với Vân, nhân viên quán karaoke. Sau đó, hắn bảo "người yêu" rủ thêm bạn đi Móng Cái chơi. Tuy nhiên, khi "hàng" vừa sang tới cửa khẩu quốc tế Móng Cái thì bị bắt.
13h ngày 10/1, tại khu vực cánh gà cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, đội tuần tra thuộc trạm kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bắt giữ 6 đối tượng (2 nam, 4 nữ) đang trên đường xuất cảnh trái phép gồm; Nguyễn Văn Thiện, 20 tuổi, trú tại Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên; Lưu Đình Đại, 20 tuổi, trú tại Liêu Bình, Liêu Xá, Hưng Yên; Vũ Thị Vân, 14 tuổi, Phạm Thị Hường, 16 tuổi, Phạm Thị Thêu, 16 tuổi, Phạm Thị Ngát, 16 tuổi cùng trú tại Bắc Ninh.
Theo lời khai của các đối tượng, vào tháng 4/2007 Nguyễn Văn Thiện ra Móng Cái làm thuê. Tại đây Thiện gặp một phụ nữ tên Linh, khoảng 27 tuổi, làm nghề buôn bán điện thoại. Ngày 2/1, Linh đưa Thiện sang Đông Hưng, Trung Quốc gặp một người đàn ông tên Đông. Đông thuyết phục Thiện lừa một số cô gái Việt Nam mang sang Trung Quốc bán lại cho Đông để lấy tiền tiêu Tết.
Sau khi đã bàn bạc kỹ kế hoạch và "phương án hành động", Đông đưa cho Thiện 2.000 nhân dân tệ (gần 4 triệu đồng tiền Việt Nam) để Thiện về quê lấy hàng.
Về Hưng Yên, Thiện rủ Lưu Đình Đại là bạn cũ cùng thực hiện kế hoạch với mình, Thiện tán tỉnh và ngỏ lời yêu đương với Vũ Thị Vân là nhân viên phục vụ trong quán karaoke.
Ngày 7/1, Thiện cùng Đại đưa Vân về Bắc Ninh để chào bố mẹ Vân. Thiện và Đại bảo Vân có bạn thì cùng rủ đi Hà Nội chơi. Vân đã rủ được Hường, Thêu, Ngát cùng đi, cả nhóm hẹn nhau sáng 9/1 sẽ gặp tại Quán Gỏi, đoạn trên QL5.
Khi cả nhóm gặp nhau, Thiện một lần nữa thuyết phục các bạn cùng đi Móng Cái và Trung Quốc chơi vì Thiện có anh và chị bán hàng mỹ phẩm, điện thoại ở đó. Sau khi cả nhóm ngủ lại một đêm ở Móng Cái, sáng 10/1, Thiện gọi điện cho tên Đông chuẩn bị đón rồi tìm đường đưa cả nhóm vượt biên với mưu đồ sẽ bán cả bốn cô gái cho Đông.
Vụ việc đã được ngăn chặn kịp thời.
PV
Theo Công an nhân dân