Liên tiếp triệt phá các đường dây buôn người liên tỉnh quy mô lớn

ANTĐ -Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Lai Châu về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên địa bàn, liên tiếp trong những ngày qua, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu đã xác lập và khám phá thành công 2 chuyên án mua bán người, mua bán trẻ em. Điều đáng nói, đây là vụ án có số người bị lừa bán lẫn số đối tượng tham gia trong các đường dây buôn người lớn nhất từ trước tới nay được lực lượng Công an huyện Tân Uyên phát hiện và triệt phá.

2 đối tượng Chang A Phử, sinh năm 1993 và Lý A Vàng, sinh năm 1996 cùng ở xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái... 3 đối tượng khác là Sùng Seo Páo, sinh năm 1986; Giàng Seo Vư, sinh năm 1992; Giàng Seo Chỉnh, sinh năm 1992, cùng ở xã Cốc Ly, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Chúng chính là những mắt xích quan trọng trong 2 đường dây mua bán người, mua bán trẻ em vừa bị lực lượng Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Quá trình đấu tranh khai thác, bước đầu, các đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn lừa bán tổng số 16 phụ nữ và 3 trẻ em ở các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang sang Trung Quốc với số tiền bán được là hơn 600 triệu đồng. Tuy ở những đường dây khác nhau nhưng thủ đoạn sử dụng để lừa bán người của chúng lại khá giống nhau.

Đối tượng Chang A Phử và Lý A Vàng

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đinh Hồng Dương – Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết: “Thủ đoạn các đối tượng này thường sử dụng là làm quen, tán tỉnh, vờ đưa ra những lời lẽ yêu đương. Có thể làm quen tại một phiên chợ, cũng có thể là làm quen qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo...Qua đó đã làm quen, tạo lòng tin và đưa ra những lời lẽ hứa hẹn để các cô gái, chủ yếu là các cháu tuổi mới lớn tin và đồng ý đi cùng chúng đi chơi xa, đi mua sắm. Sau đó, chúng đưa sang khu vực địa bàn giáp ranh với Trung Quốc. Lợi dụng trời tối đưa các cháu theo đường tiểu ngạch vờ đưa lên nhà chơi và khi đưa sang Trung Quốc thì chúng ép các cháu là không còn đường về nữa”.

"Ngựa quen đường cũ", sau khi thực hiện thành công được 1 vụ thấy dễ dàng mà lại có nhiều tiền, chúng tiếp tục rủ nhau thực hiện tiếp vụ thứ 2, vụ thứ 3...Và như vậy, danh sách số người bị chúng lừa bán cứ thế liên tục tăng lên. Điều đặc biệt ở đây, nạn nhân bị chúng lừa bán chủ yếu tập trung vào số phụ nữ, trẻ em người dân tộc Mông. Một mặt là vì họ dễ bảo, ít trốn hơn. Mặt khác, khách hàng của chúng cũng thường là những người đàn ông dân tộc Mông bên Trung Quốc muốn mua phụ nữ Mông về để làm vợ.

Đối tượng Súng Seo Páo, Giàng Seo Chỉnh và Giàng Seo Pư

Đã từng nghe đồng bọn rỉ tai về mẹo để tìm “hàng” dễ bán mà lại có giá cao, đối tượng Lý A Vàng cho biết: “Em nghe 2 thằng bạn kể là người Mông tuổi từ 18 – 20 mà xinh thì sẽ bán được giá khoảng 50 – 60 triệu đồng; còn người dân tộc khác thì chỉ được khoảng 40 – 45 triệu thôi!”

Tại cơ quan điều tra, Sùng Seo Páo kể lại rành rọt vụ lừa bán 3 bé gái ở xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên: “Ngày 3/9/2014, tôi với thằng Vư, Dìn, Vần đưa được 3 đứa ở Tân Uyên sang Trung Quốc bán cho 2 thằng người Mông ở Trung Quốc được 2,5 vạn Nhân dân tệ. Đến ngày 10/10, tôi quay lại Tân Uyên tiếp tục lừa 1 đứa sang Trung Quốc, đang trên đường đưa đi thì bị Công an bắt”.

Theo chân các chiến sỹ Công an huyện Tân Uyên, chúng tôi tìm đến bản Tà Mít, xã Pắc Ta, gia đình của 3 cháu Hoàng Thị Lả, 12 tuổi; Hoàng Thị Inh, 12 tuổi và Hoàng Thị Minh 10 tuổi vừa bị Sùng Seo Páo cùng đồng bọn lừa bán sang Trung Quốc vào ngày 3/9/2014. Đã hơn 1 tháng qua, không ngày nào bố mẹ các cháu không sống trong dằn vặt, đau đớn. Cái ngày định mệnh ấy dường như sẽ mãi ám ảnh trong tâm trí họ.

Anh Hoàng Văn Hặc - bố cháu Hoàng Thị Lả không giấu được những giọt nước mắt đau đớn: “Hôm đó, cũng như mọi ngày, chúng tôi tưởng các cháu đang ở trên trường nội trú. Nào ngờ, sáng dậy thấy bạn nó đến gọi đi học, tôi gọi điện cho con thì không liên lạc được. Nó mới nói hôm qua cháu thấy có 1 thằng người Mông gọi điện rủ 3 đứa nó đi chơi rồi. Lúc đó mới biết con mình bị lừa”.

Chỉ tính trong năm 2014, Công an huyện Tân Uyên đã phá thành công 3 chuyên án buôn bán người, bắt 8 đối tượng; giải cứu được 6 phụ nữ. Đã điều tra mở rộng và làm rõ các đối tượng trong các vụ án này. Chúng thừa nhận đã lừa bán gần 30 phụ nữ sang Trung Quốc. Con số này quả thực sẽ khiến cho không ít người nghe phải rùng mình.

Trung tá Đinh Hồng Dương – Phó trưởng Công an huyện Tân Uyên cũng khuyến cáo chị em phụ nữ, các cháu gái tuổi mới lớn cách nhận biết các đối tượng buôn người; cách tự giải thoát trong trường hợp bị chúng lừa bán:

Một là: Khi có những đối tượng lạ mặt, không quen biết, không rõ lai lịch đến làm quen thì các cháu không nên tin ngay. Nếu phát hiện có những biểu hiện ấp úng khi giới thiệu về lai lịch thì nên báo cáo bí mật cho lực lượng Công an nơi gần nhất để lực lượng Công an tại cơ sở nắm được để xác minh và nếu đúng là đối tượng buôn người thì sẽ có kế hoạch bắt giữ.

Hai là: Khi các đối tượng đưa đi chơi xa, ngoài địa bàn sinh sống mà đêm tối các đối tượng mượn cớ không đưa về các cháu cũng cần biết cách để tự thoát thân, chạy vùng ra khỏi nơi đối tượng ở; tìm đến chỗ đông người hoặc kiên quyết không đi theo.

Ba là: Khi bị bán sang Trung Quốc rồi thì cũng cần phải bình tĩnh, chờ đợi cơ hội. Khi gặp lực lượng Công an nước bạn mặc sắc phục cứ kêu ầm lên, chạy lại phía họ nhờ cứu giúp. Với cách này, đã có 2 cháu ở xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên đã được lực lượng Công an Trung Quốc giải cứu thành công và đã liên hệ trao trả các cháu về Việt Nam.

Bọn tội phạm buôn bán người đang mỗi ngày cướp đi hạnh phúc của mỗi gia đình; phá đi sự bình yên của bao bản làng... Đã đến lúc mọi người cần phải nhận thức rõ về sự nguy hiểm của chúng...Đã đến lúc chị em phụ nữ, trẻ em cần phải cảnh giác và tự trang bị cho mình kiến thức để tránh bị rơi vào cái bẫy của bọn buôn người. Đây chính là hồi chuông báo động để các cơ quan chức năng và toàn xã hội phải vào cuộc để phòng, chống loại tội phạm này.