Lập công ty du lịch cuỗm tiền khách đi "tua"
(ANTĐ) - Sau khi thành lập công ty du lịch, Nguyễn Đình Thành (SN 1979), thường trú tại Linh Xá, Thuận Thành, Bắc Ninh đã liên tục nhắn tin tuyển nhân viên và cung cấp dịch vụ du lịch trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Và khi những người có nhu cầu tìm đến, Thành đã soạn thảo một bản hợp đồng dịch vụ, thu tiền rồi mất hút cùng những lời hứa hẹn.
Cú lừa “ngoạn mục”...!
Khách hàng nên thận trọng với những công ty du lịch không có tên tuổi (Ảnh minh họa) |
Sáng 10-5-2007, chị Nguyễn Thị Ngọc Kim (SN 1973), trú tại số 25, ngõ 424, Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ đến CAP Bưởi trình báo bị lừa đảo tiền “tua” du lịch.
Theo chị Kim, cuối tháng 4-2007, chị có ký kết hợp đồng du lịch đi tour xuyên Việt cho 5 người, lịch trình Hà Nội – Huế – Hội An – Nha Trang - Đà Lạt – Hà Nội với Công ty TNHH Thương mại & Du lịch mở Việt Nam, trụ sở tại số 5, ngõ 218, Lạc Long Quân. Đích thân Giám đốc Nguyễn Đình Thành tham gia ký kết bản hợp đồng trên.
Theo nội dung bản hợp đồng, bên đi tour sẽ phải tạm ứng 22.350.000 đồng cho công ty (kết thúc “tua” sẽ trả nốt phần còn lại). Sau khi nhận tiền, Thành đưa 5 vé máy bay tuyến Hà Nội – Huế (1 chiều) cho chị Kim cùng lời dặn: “Đoàn du lịch sẽ đi từ 28-4 đến 7-5, ngày 28-4, đoàn du lịch sẽ tự túc phương tiện đến Sân bay Nội bài, nhân viên công ty sẽ đón ở đó và làm thủ tục bay”.
Để chị Kim yên tâm hơn, Thành còn dặn: “Khi nào bay vào Huế sẽ có nhân viên chờ sẵn và làm các thủ tục cần thiết cho cả đoàn”. Đúng hẹn, ngày 28-4, chị Kim cùng 4 người trong đoàn đến Sân bay Nội bài, nhưng khi đến đây, mọi người mới ngã ngửa, không hề có bất cứ một nhân viên nào của công ty nói trên, gọi điện cho Thành nhưng không được.
Do các thành viên trong đoàn đã chủ động mang theo tiền nên cả đoàn thống nhất sẽ tiếp tục tiến hành các thủ tục bay đến Huế. Khi đến Huế, hiện tượng tương tự lại diễn ra, cũng không có một nhân viên nào của Công ty TNHH Thương mại & Du lịch mở Việt Nam chờ đón, gọi điện cho ông giám đốc cũng vẫn tắt máy. Cả đoàn lại ngậm ngùi tự mình “thiết kế” hành trình “tua”.
Giám đốc với tài khoản 50.000 đồng!
Nhận được tin báo, CAP Bưởi đã tiến hành tạm giữ 2 nhân viên của Công ty TNHH Thương mại & Du lịch mở Việt Nam để làm rõ. Được biết, ngay sau khi nhận khoản tiền của người bị hại Nguyễn Thị Ngọc Kim, tên Nguyễn Đình Thành đã tuyên bố giải thể công ty và cho các nhân viên nghỉ việc. Tại trụ sở của công ty, cơ quan chức năng đã thu giữ 2 con dấu, 5 triệu đồng tiền mặt, 2 quyển hóa đơn cùng một số hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động, xin việc làm có liên quan đến hành vi lừa đảo của Thành. Cũng trong quá trình xác minh vụ việc, CAP Bưởi đã nhận được 6 lá đơn kêu cứu của người bị hại là nạn nhân của trò bịp bợm mà tên giám đốc rởm đã gây ra.
Những người này lần lượt nộp các khoản tiền từ 300.000 đồng đến gần 20 triệu đồng với lời hứa hẹn: “Sẽ nhận vào làm nhân viên cho công ty, hùn vốn làm ăn hoặc cung cấp dịch vụ tour” khắp các tỉnh trong cả nước..., nhưng khi nhận tiền xong, tên Thành nhanh chóng chuyển địa điểm đến các địa bàn khác, lúc thì ở Trung Hòa, lúc lại chuyển lên Kim Mã, rồi về đường Bưởi... để tiếp tục chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Xác minh tài khoản của tên “giám đốc lừa” tại ngân hàng, cơ quan công an phát hiện hắn chỉ còn vẻn vẹn 50.000 đồng trong tài khoản, và giao dịch gần đây nhất chỉ có 2 triệu đồng được rút ra. Hiện cơ quan điều tra đang truy bắt tên Thành để trừng trị trước pháp luật.
Bảo Vinh