Lái xe taxi "trộm nhầm" tài sản của Cảnh sát ngoại quốc

ANTD.VN - Ngày 18-11, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Văn Vị (sinh năm 1981, ở  xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) về tội “Trộm cắp tài sản”…

Đối tượng Nguyễn Văn Vị 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, bản thân Nguyễn Văn Vị làm nghề lái xe taxi (thuộc Công ty cổ phần dịch vụ G7 taxi). Vào khoảng 8h30 ngày 21-10-2019, Vị điều khiển và dừng xe ôtô Vios màu trắng BKS: 30A-280.84 của hãng G7, ở khu vực sân bay Nội Bài để chờ đón khách.

Tại đây, anh Bahramishad Reza (quốc tịch Thụy Điển, là Cảnh sát) đi từ cổng Sân bay Quốc tế Nội Bài đến chỗ Vị ra hiệu muốn đến khách sạn ở khu vực trung tâm Hà Nội. Vị đồng ý chở anh Reza đi, sau đó Vị điều khiển xe ôtô chở khách vào khu vực nội thành.

Trên đường đi, anh Reza nói muốn đi đổi tiền, nên Vị đã điều khiển xe chở anh Reza đến cửa hàng vàng bạc ở phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm). Tại đây, nhân viên cửa hàng nói với anh Reza là không đổi được tiền và hướng dẫn đến một ngân hàng ở phố Trần Phú (phường Điện Biên, quận Ba Đình) để rút tiền từ cây ATM.

Sau khi chở anh Reza đến ngân hàng nói trên, vị khách nước ngoài xuống rút tiền, còn Vị vẫn ngồi trên xe. Vị quan sát thấy chiếc balo của Anh Rez để ở ghế phụ, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Vị lục ba lô, phát hiện ở dưới đáy túi có một hộp đựng điện thoại iPhone X, đã trộm cắp chiếc điện thoại giấu vào cốp phụ bên tay phải, sau đó để lại chiếc hộp vào vị trí cũ, kéo khóa túi balo như lúc đầu.

Sau khi rút được tiền, anh Reza bảo Vị điều khiển xe chở đến khách sạn Sun JW Marvel (ở số 16 - Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm). Sau đó Vị tiếp tục điều khiển xe đi làm, còn anh Reza sau khi nhận phòng ở khách sạn, kiểm tra lại tài sản của mình thì phát hiện bị mất chiếc iPhone X trong balo của mình.

Nghi ngờ Vị lấy trộm, anh Reza báo cho Công ty G7 taxi để tìm tài sản. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công ty G7 taxi đã liên lạc với Vị, yêu cầu trả lại tài sản cho anh Reza.

Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Vị điều khiển xe đến số 16 - Hàng Da gặp anh Reza để trả chiếc điện thoại đã trộm cắp. Sau đó, Nguyễn Văn Vị đi cùng anh Reza đến Cơ quan Công an xin đầu thú.