Kiên quyết đấu tranh buộc kẻ mua ma túy hộ phải thừa nhận hành vi phạm tội

ANTD.VN - Do quen biết xã hội từ lâu, đối tượng quê ở Hưng Yên đã nhờ đồng hương sống tại Hà Nội mua hộ gói ma túy đá với số tiền 3 triệu đồng. Khi bị cảnh sát bắt giữ, đối tượng mua hộ ma túy tìm đủ mọi cách chối tội, vẽ ra câu chuyện khó tin, song trước những chứng cứ và sự đấu tranh quyết liệt tại CAP Tân Mai, kẻ phạm pháp đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào tối 21-5-2020, tổ công tác Y9/141 CAHN do Thiếu tá Phùng Quang Hưng (Phó Đội trưởng đội số 14, Phòng CSGT - CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, đã bắt giữ 2 đối tượng trên đường Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai).

Trước khi bị bắt, 2 đối tượng đi cùng nhau trên xe máy đã quay đầu, bỏ chạy quyết liệt, song không thoát.

Đối tượng Quân (trái) đã nhờ Vui mua hộ ma túy với số tiền 3 triệu đồng

Danh tính của 2 người nói trên là Đỗ Khắc Quân (SN 1992; trú tại xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); Vũ Đình Vui (SN 1971; trú tại số 658 Trương Định, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trong đó, Quân thừa nhận hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, khi y mang theo gói ma túy đá cỡ lớn theo người. Tại cơ quan công an, Quân khai rằng, anh ta nhờ người bạn xã hội Vũ Đình Vui (vốn là đồng hương ở Hưng Yên) mua hộ gói ma túy với số tiền 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, tên Vui tỏ ra rất quanh co, dối trá. Đối tượng có 1 tiền án, 1 tiền sự này vẽ ra câu chuyện khó tin: Anh ta đang đi chạy bộ thì gặp Quân, nhờ người này đèo hộ một đoạn chứ "không biết Quân từ trước". Trên đường đi, bị tổ công tác Y9/141 bắt giữ thì Vui mới biết... Quân có gói ma túy đá trên người (?!).

Tỏ ra đặc biệt quanh co, ngoan cố, song cuối cùng, đối tượng Vui đã phải thừa nhận hành vi phạm pháp

Trước lời khai gian dối trên, cán bộ cảnh sát của CAP Tân Mai đã tích cực đấu tranh, làm rõ từng chi tiết, chứng cứ liên quan, qua đó khiến cho Vũ Đình Vui không thể tiếp tục quanh co mà phải thừa nhận hành vi phạm pháp.

Theo đó, Vũ Đình Vui từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đối tượng này quen biết với Đỗ Khắc Quân (cùng quê) từ trước.

Chiều ngày 21-5-2020, Quân gọi điện nhờ Vui mua hộ ma túy đá, với số tiền 3 triệu đồng. Vui đồng ý và hẹn gặp nhau tại cầu Sét (phường Tân Mai). Quân đi xe máy tới đón Vui rồi cả 2 đi tới phường Vĩnh Hưng.

Khi đến ngã ba Vĩnh Hưng thì Vui bảo Quân dừng xe. Tại đây, Vui nhận 3 triệu đồng từ Quân rồi đi bộ một mình vào trong phố Vĩnh Hưng. Đợi khoảng 30 phút thì Vui đi ra, bảo Quân đi về. Lúc này, Quân đoán là Vui đã mua được ma túy đá giúp mình.

Sau đó, Quân điều khiển xe máy chở Vui ngồi sau để về cầu Sét. Trên đường đi, Vui tuồn cho Quân gói ma túy đá vừa mua. Quân cầm sẵn gói ma túy trong lòng bàn tay trái, không cất đi, vì đối tượng luôn sẵn tư thế phi tang nếu gặp công an.

Trên đường về, Quân - Vui bị tổ công tác Y9/141 chặn dừng, bắt giữ. Kết quả giám định sau đó cho biết, tinh thể màu trắng trong túi nilon của Quân có khối lượng 4,766 gam, là ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá).

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường, khi Quân - Vui bị bắt giữ:

Bên cạnh đó, cả Quân - Vui đều có kết quả dương tính với ma túy khi thử. CAP Tân Mai đã đề xuất Ban Chỉ huy CAQ Hoàng Mai để ra lệnh khám xét chỗ ở đối với cả Đỗ Khắc Quân và Vũ Đình Vui.

Trung tá Trần Quang Nhất - Trưởng CAP Tân Mai - cho biết: "Việc đấu tranh, làm rõ vai trò của đối tượng đồng bọn trong vụ án qua đã cho thấy sự phối hợp ăn ý, hiệu quả giữa tổ công tác 141 - CATP Hà Nội với đơn vị công an sở tại.

Khi mới bị bắt, cả 2 đối tượng đều ngầm thống nhất để Đỗ Khắc Quân nhận hết tội, Vũ Đình Vui quanh co và tránh né mọi trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng tôi đã kiên quyết đấu tranh, làm rõ vai trò của Vui. Đối tượng này từng có tiền án, tiền sự liên quan ma túy nên rất ngoan cố. Sau những nỗ lực điều tra của CAP Tân Mai, anh ta đã buộc phải thừa nhận hành vi mua ma túy hộ".