TP.HCM:

Khởi tố kẻ “điên tình” tạt a xít làm 6 người bị thương tích

ANTĐ -Với hành động tạt a xít làm người mình yêu cùng 6 người khác bị bỏng với mức độ nặng nhẹ khác nhau, Nguyễn Văn Dũng bị khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Thông tin từ phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho hay, đơn vị này đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Dũng (SN 1983, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Dũng được xác định là hung thủ trong vụ “Tạt a xít trả thù tình, 6 người bị vạ lây” xảy ra vào chiều 3/11 trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5, TP.HCM như Báo ANTĐ đã thông tin.

Theo hồ sơ điều tra, cách đây 5 năm Dũng và chị Hồng Kim H (SN 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang) quen biết nhau. Qua thời gian tìm hiểu Dũng nảy sinh tình cảm và nhiều lần tỏ tình nhưng chị H. một mực từ chối. Vì quá yêu H. nên Dũng mù quáng nhiều lần gọi điện, nhắn tin hăm dọa thậm chí chặn đường uy hiếp để níu kéo tình cảm.

Không lay chuyển được người mình “thầm thương trộm nhớ”, Dũng tìm đến phòng trọ của chị H. tạt sơn vào xe máy, như một hành động khủng bố tinh thần để mong cô gái suy nghĩ lại. Chị H. tìm mọi cách tránh né nhưng Dũng vẫn không chịu buông tha. Đầu tháng 11/2013, Dũng biết được H. đã có bạn trai và sắp về quê làm lễ đính hôn vào ngày 5/11 nên liên tục theo dõi chị này. Dũng mua a xít về pha loãng với nước chờ cơ hội thực hiện kế hoạch hủy nhan sắc người trong mộng.

Hiện trường vụ tạt a xít kinh hoàng khiến 6 người bị thương tích

Trưa 3/11, chị H. đứng trước công ty TNHH TMT trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường 2, quận 5 cùng với em ruột là Hồng Kim T (SN 1995) và em họ Hồng Kim L (SN 1996). Cả ba đang chuẩn bị đón taxi ra sân bay về quê thì bất ngờ Dũng dừng xe máy trước nhà cầm ca axít tạt thẳng vào người chị H. Hai cô gái T và L đứng gần đó cũng bị a xít văng trúng gây thương tích.

Bị dính lượng lớn a xít vào người, chị H. kêu la nhưng vẫn kịp vùng chạy sang đại lý vé số của bà Tăng Túy H (SN 1965, ngụ quận 5) lẩn trốn. Chưa chịu buông tha, Dũng tiếp tục đuổi theo hắt số hóa chất còn vào người cô gái.

Lúc này, do chị H. nấp sau lưng bà Tăng Túy H. nên bà này bị dính lượng axít đáng kể vào mặt, chị H. cũng bị bỏng nhiều nơi trên cơ thể. Ngoài ra, con và cháu bà Túy H. ngồi chơi gần đó cũng không tránh khỏi a xít văng trúng, nhưng chỉ bị bỏng nhẹ.

Nguyễn Văn Dũng lúc bị bắt giữ

Vụ tạt a xít do Dũng gây ra khiến 6 người bị bỏng với mức độ nặng nhẹ khác nhau, trong đó bà Túy H. và chị H. bị nặng nhất. Mọi người được chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu.

Sau khi gây ra sự việc kinh hoàng trên, Dũng lên xe máy bỏ chạy về hướng  đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8. Tuy nhiên nhiều người dân đã truy đuổi, bắt giữ được Dũng và bàn giao cho công an địa phương.