Khởi tố đầu nậu đất đai phá hủy panô “cấm phân lô bán nền”

ANTĐ -  Chì vì tấm panô “cấm phân lô bán nền” ảnh hưởng đến việc làm ăn, nên đầu nậu đất đai Nguyễn Văn Hưng đã thuê một số đối tượng lén hủy hoại lúc rạng sáng.

Trung tá Nguyễn Văn Đặng – đội trưởng đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, công an huyện Bình Chánh, TP.HCM – xác nhận, ngày 20/3 cơ quan này đã tống đạt quyệt định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1973, ngụ phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi “hủy hoại tài sản”.

 Đối tượng Nguyễn Văn Hưng cùng tang vật, giấy tờ tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật
Đối tượng Nguyễn Văn Hưng cùng tang vật, giấy tờ tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật

Theo đó trong ngày 20/3 khi khám xét nhà ở của Hưng tại địa chỉ 413/42/11A đường Lê Văn Quới, khu phố 5, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, cơ quan công an đã thu giữ 1 bao tải bao gồm lượng lớn các hợp đồng mua bán đất, sổ đỏ, giấy tờ có liên quan đến giao dịch đất đai của Hưng với nhiều người dân khác. Trước đó vào ngày 4/3 công an huyện Bình Chánh đã khởi tố, bắt tạm giam một đồng phạm của Hưng, là Nguyễn Văn Liên (SN 1983, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP.HCM) cũng về hành vi tương tự như nói trên.

Theo thông tin của ANTĐ, Nguyễn Văn Hưng là một đầu nậu đất đai có “số má” trong lĩnh vực phân lô bán nền và xây nhà trái phép ở 2 điểm nóng về tình trạng này là xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP.HCM). Nguồn tin này cho biết thêm, hiện công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra, xử lý đối tượng Hưng về hành vi “vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, trước thực trạng phân lô bán nền trái phép và xây nhà chui xảy ra tại địa bàn quản lý, từ cuối năm 2011 UBND huyện Bình Chánh đã có văn bản chỉ đạo các xã, phường, thị trấn cần cắm biển báo, pa nô “cấm phân lô bán nền” để người dân biết. Trước thực trạng này, người dân sẽ không dám mua đất trong khu vực bị cảnh báo, đồng thời các đầu nậu đất đai sẽ không còn… đất sống. Tuy nhiên ngay giai đoạn cuối năm 2011 khi các xã, phường, thị trấn tại huyện Bình Chánh cắm các biển báo bằng gỗ, bằng sắt thì chỉ vài ngày sau đã… biến mất. Mời đây chính quyền các địa phương ở huyện Bình Chánh bắt đầu cho xây dựng các panô “cấm phân lô bán nền” bằng xi-măng khá kiên cố dựng tại các điểm nóng.

Đất nông nghiệp còn “sót” lại ở TP.HCM, mà đa số là ở huyện Bình Chánh, TP.HCM hiện đã bị các đầu nậu thôn tính để phân lô bán nền
Đất nông nghiệp còn “sót” lại ở TP.HCM, mà đa số là ở huyện Bình Chánh, TP.HCM hiện đã bị các đầu nậu thôn tính để phân lô bán nền

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Hưng khai nhận, tháng 6/2011 Hưng mua 50m2 đất của ông Nguyễn Tấn Bộ tại ấp 4, xã Vĩnh Lộc A với giá 50 triệu đồng. Cùng với Hưng mua đất của ông Bộ, còn có 2 đối tượng khác là Thường và Hóa (hiện chưa rõ lai lịch). Vì đây là thửa đất nông nghiệp nên Hưng cũng như Thường, Hóa không thể xây dựng nhà trái phép được. Đặc biệt đầu năm 2012 khi các panô cảnh báo được xây dựng kiên cố thì những đối tượng này không thể bán đất được cũng như sự án ngữ của các tấm panô làm cho xe chở vật liệu không ra vào được, gây khó khăn cho việc xây nhà trái phép. Do đó ngày 1/3 vừa qua, Hưng gọi điện thuê Hóa, Thường đập bỏ tấm panô ngay gần khu đất của Hưng và 2 đối tượng này vừa mua. Được biết khi nói chuyện, Hưng có nói với Thường và Hóa là “làm xong sẽ bồi dưỡng sau”.

Vào rạng sáng 4/3, 2 đối tượng Thường và Hóa đứng cảnh giới cho 4 đối tượng gồm: Liên, Nhất, Vân, Hải dùng búa tạ, xà beng… để đập vỡ hoàn toàn một panô bằng xi măng (có giá trị khoảng 3 triệu đồng). Khi cả nhóm vừa đập tan tành tấm panô thì lực lượng công an xã Vĩnh Lộc A trên đường tuần tra đã phát hiện và tổ chức truy đuổi. Đối tượng Liên bị bắt giữ tại hiện trường, 5 đối tượng còn lại đã bỏ trốn. Từ lời khai của Liên đến nay công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ đối tượng Hưng.

Hiện vụ án đang trong giai đoạn mở rộng điều tra. Cơ quan công an cũng kêu gọi các đối tượng có liên quan như: Thường, Hóa, Vân, Nhất, Hải… sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.