Khỏi tố 2 bị can giết chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi
(ANTĐ) - Ngày 14-2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Viện KSND tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng liên quan đến vụ giết hại chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi thuộc xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
Trước đó, vào sáng 9-1-2011, người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Ngọc Giỏi (49 tuổi), chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi, ở xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, Thái Bình chết tại phòng nghỉ 116 của nhà nghỉ này.
Phòng CSĐT tội phạm Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Hưng Hà đã nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ án mạng, phối hợp với cơ quan chức năng khám hiện trường, khám nghiệm tử thi và khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây án.
Trên người nạn nhân có 9 vết đâm, trong đó có vết đâm vào tim và bụng. Ở cổ của nạn nhân vẫn còn quấn, siết bằng dây sạc điện thoại… Theo kết quả khám nghiệm tử thi bước đầu xác định bà Giỏi bị giết vào đêm hôm trước. Nạn nhân bị cướp 1 xe máy Air Blade, dây chuyền, nhẫn vàng và ĐTDĐ.
Sau một thời gian điều tra, thu thập thông tin, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Thái Bình đã phát hiện đối tượng gây án là Nguyễn Thành Luân (24 tuổi), trú tại xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà. Trước đây, gia đình Luân đi kinh tế mới ở huyện Sa Thầy (Kon Tum), sau đó về Hưng Hà.
Được biết, Nguyễn Thành Luân cùng với người yêu là Lê Thị Uyên (19 tuổi), quê ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà đang lẩn trốn tại Tây Nguyên.
Ngay chiều 30 Tết Tân Mão, 2 tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh đã lên đường truy bắt đối tượng gây án.
Chiều mùng 2 Tết Tân Mão, các trinh sát đã bắt được 2 đối tượng Nguyễn Thành Luân và Lê Thị Uyên.
Tại cơ quan công an Luân và Uyên khai nhận chúng đã có ý định lợi dụng sơ hở của chủ nhà nghỉ để chiếm đoạt tài sản. Chúng cố ý xin thuê phòng 117, ngay sát cạnh phòng ngủ 116 của bà Giỏi để thực hiện ý đồ trên.
Tối hôm đó khi đến nhà nghỉ, Luân phát hiện con dao Thái Lan để trên nóc tủ bán hàng. Y đã lấy dao vào phòng bà Giỏi đâm liên tiếp vào người bà. Thấy bà Giỏi kêu cứu, Luân liền lấy dây sạc ĐTDĐ quấn vào cổ và siết cho đến khi bà Giỏi tắt thở… Tiếp đó, Luân lục lọi, cướp tài sản của bà Giỏi rồi rủ Uyên bỏ trốn.
Tuấn Anh