Khi người giúp việc có tính gian
(ANTĐ) - Chuẩn bị lên đường về quê ăn tết với gia đình, Nguyễn Thị Hạnh, SN 1998, HKTT tại Việt Trì, Phú Thọ - người giúp việc cho gia đình chị Nguyễn Thị H, SN 1980, HKTT tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội đã “ẵm” của đại gia đình này tiền và vàng với tổng trị giá trên 20 triệu đồng.
Qua môi giới, Nguyễn Thị Hạnh được giới thiệu vào làm giúp việc cho gia đình chị Nguyễn Thị H, ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Sau 2 tháng làm việc, nhờ chịu khó, biết quan tâm và chăm sóc em bé nên Hạnh được chị H và mọi người trong gia đình rất quý mến và tin tưởng. Cuối năm, công việc quá bận rộn, chị H và mọi người không có thời gian dành cho gia đình nên mọi việc đều giao cho Hạnh quán xuyến, kể cả tay hòm chìa khóa…
Ngày 24-1, trong lúc “nước sôi lửa bỏng” - Hạnh bỗng nhiên xin phép chị H về quê ăn tết với gia đình. Đang lúc cấp thiết, nhưng thương Hạnh còn nhỏ nên chị H đã đồng ý. Sau khi mở khóa tủ lấy tiền thanh toán tiền công cho Hạnh, chị H chột dạ khi thấy các cọc tiền trong tủ của mình khác thường. Kiểm đếm lại, chị Nguyễn Thị H phát hiện một số cọc tiền đã bị rút lõi. Khẩn trương cùng người nhà “điều tra”, chị H phát hiện tiền và một số đồ đạc trong nhà nằm trong túi xách của Hạnh.
Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Thị Hạnh đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của gia chủ. Kiểm tra các tài sản trong nhà, mẹ chị H còn phát hiện 2 sợi dây chuyền vàng trị giá trên 10 triệu đồng để trong tủ cũng không cánh mà bay... vào trong gối của Hạnh.
Chiều 25-1, chị H cho biết, do Hạnh còn nhỏ, các tài sản trộm cắp cơ bản đều đã thu lại nên chị H không trình báo với cơ quan công an. Trường hợp của chị Hạnh nói trên, 1 lần nữa là lời nhắc nhở cảnh giác cho những gia đình đang thuê người giúp việc.
Yến Nhi