Bình Dương

Khẩn trương truy lùng hung thủ sát hại 2 mẹ con dã man

ANTD.VN - Khi bị cắt cổ, người mẹ giả vờ chết. Trong khi đó đứa con 8 tháng tuổi của chị té xuống nền nhà khóc thét và bị gã thanh niên tước đi mạng sống một cách dã man.

Ngày 11/1 tổ công tác của Bộ Công an đã vào cuộc, phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương và Công an TX.Tân Uyên để điều tra, truy xét hung thủ cắt cổ 2 mẹ con dã man, xảy ra tại ki-ốt bán tạp hóa ở xã Tân Vĩnh Hiệp, TX.Tân Uyên.

Hiện trường vụ án 2 mẹ con chị Trang bị kẻ lạ sát hại

Nạn nhân là mẹ con chị Phạm Thị Xuân Trang (SN 1986, quê Đồng Nai, tạm trú TX.Tân Uyên) – cháu Hoàng Tuấn Phát (8 tháng tuổi). Chị Trang hiện đã xuất viện về nhà, riêng cháu Phát tử vong lúc xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, sáng 10/1 mẹ con chị Trang trông coi ki-ốt buôn bán tạp hóa của gia đình ở địa chỉ trên. Khoảng 9h15 sáng, có 1 thanh niên, chừng 25 tuổi, đến trước ki-ốt có nhờ chị Trang chuyển dùm 1 sấp giấy tờ cho ki-ốt bên cạnh, lúc đó đã đóng cửa. Chị Trang không đồng ý và quay vào trong ki-ốt nằm võng với cháu Phát.

Tuy nhiên 1 lúc sau, gã thanh niên bất ngờ xộc vào trong ki-ốt. Đối tượng dùng dao cắt 2 nhát vào cổ chị Trang. Dù bị thương tích nhưng chị Trang đã giả vờ chết. Đối tượng đã lột nhẫn vàng, trọng lượng 1/2 chỉ, loại vàng 18K mà chị Trang đeo trên tay.

Đúng lúc, cháu Phát đang nằm trên người chị Trang rơi xuống nền nhà và khóc thét. Đối tượng thản nhiên dùng dao tấn công, đâm vào vùng cổ, khiến cháu Phát tử vong tại chỗ.

Đối tượng lưu lại trong ki-ốt lục soát khắp nơi tìm tài sản rồi mới bỏ đi. Một lúc sau, chị Trang tỉnh dậy kêu cứu, ẵm con gắng gượng chạy ra trước cửa, được người dân xung quanh phát hiện đưa đi cấp cứu.

Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan Công an cho rằng đây là vụ giết người – cướp tài sản và đối tượng gây án táo tợn, lạnh lùng. Hiện Bộ Công an đang hỗ trợ Công an Bình Dương khẩn trương truy bắt hung thủ gây án.