Kèn cựa tiền lương, quản lý nhà hàng trộm tiền để "hạ bệ" đồng nghiệp

ANTĐ - Cho rằng phần lớn công việc quản lý ở nhà hàng đều do mình đảm nhiệm, trong khi đó lại hưởng mức lương thấp hơn người đồng cấp nên An luôn cay cú. Hóa giải sự cay cú ấy, đối tượng lén trộm sạch tiền của công ty để “giá họa” cho đồng nghiệp.

Cuối phiên tòa sáng nay (18-11), nhận thấy bị cáo thành khẩn khai nhận tội và đã hoàn trả đầy đủ số tiền trộm cắp cho chủ nhà hàng nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định chỉ tuyên phạt Nguyễn Tuấn An 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Nguyên đơn dân sự trong vụ án là Công ty TNHH PizzaHut – Việt Nam (gọi tắt là Công ty PizzaHut).

Tiến hành xét xử, tòa án đã làm rõ Công ty PizzaHut vốn có hệ thông nhà hàng trên địa bàn Hà Nội, trong đó có một nhà hàng nằm trên phố Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm. Giữa tháng 10-2014, Nguyễn Tuấn An (SN 1991, trú tại phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) được Công ty PizzaHut tuyển dụng vào làm quản lý tại nhà hàng ở phố Phan Chu Chinh.

Cựu quản lý nhà hàng PizzaHut Nguyễn Tuấn An tại phiên tòa

Quá trình làm việc tại đây, tuy cùng vị trí quản lý với nhau nhưng vai trò của An thấp hơn một chút so với nữ đồng nghiệp. Ngoài ra, trong công việc hàng ngày, An luôn thấy mình phải cáng đáng nhiều hơn người đồng cấp, song tiền lương mỗi tháng nhận về lại thấp hơn hẳn đồng nghiệp.

Ấm ức về sự thiếu công bằng trong công việc, đối tượng liền nảy ra “sáng kiến” trộm cắp tiền của nhà hàng để đồng nghiệp mất mặt. Thực hiện ý đồ xấu, tối 19-4-2015, An đi xe máy tới nhà hàng tại phố Phan Chu Chinh, song do nhà hàng chưa nghỉ nên đối tượng chưa thể ra tay ngay.

Khoảng 23h45 cùng ngày, cựu quản lý nhà hàng quay lại địa điểm trên và dùng chìa khóa được trang bị mở cửa, vào bên trong. Tại đây, An lấy chìa khóa để tại nhà hàng, mở két sắt và cuỗm sạch tiền bán hàng (33,5 triệu đồng) trong 3 ngày liên tiếp cho vào cốp xe máy mang về nhà.

Sáng 20-4-2015, phát hiện tiền trong két sắt để tại nhà hàng đã “bốc hơi” hết, nhà hàng PizzaHut lập tức trình báo cơ quan công an. Mong muốn sự việc nhanh chóng dừng lại ở nội bộ công ty, sáng 21-4-2015, An gói 25,5 triệu đồng vào tờ giấy báo, rồi lén vứt vào sọt rác ở nhà hàng.

Sau đó, đối tượng ra ngoài dùng sim điện thoại “rác” nhắn tin chỉ dẫn cho người phụ trách nhà hàng ở phố Phan Chu Chinh biết nơi để tiền. Chiều cùng ngày, An tới CAQ Hoàn Kiếm đầu thú, khai nhận hành vi trộm cắp tiền của cơ quan, đồng thời giao nộp nốt 8 triệu đồng còn lại. 

Tại tòa, cựu quản lý nhà hàng PizzaHut tại phố Phan Chu Chinh tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Lý giải hành vi bất chính của mình, một lần nữa An khẳng định động cơ chủ yếu là nhằm làm mất uy tín của nữ đồng nghiệp và do bị trả lương thấp hơn người đồng cấp.

Có mặt tại phiên xét xử, đại diện Công ty PizzaHut khẳng định lời khai của bị cáo là đúng sự thật. Hành vi phạm tội của bị cáo cơ bản xuất phát từ việc An mâu thuẫn với một nữ quản lý cùng làm việc tại nhà hàng. Về hình phạt, đại diện nguyên đơn dân sự đề nghị tòa án xem xét, xử nhẹ tội cho bị cáo.

Sau nửa ngày xét xử, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1, Điều 138-BLHS. Tuy nhiên, ngay từ giai đoạn điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai nhận và giao nộp toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Mặt khác, bị cáo có nhân thân tốt, chỗ ở rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Từ các phân tích, nhận định của mình, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đi đến quyết định chỉ tuyên phạt Nguyễn Tuấn An 12 tháng tù, theo đúng tội danh bị truy tố nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 24 tháng.