Kẻ giết người trong ngôi nhà ma

(ANTĐ) - Sau 3 năm lẩn trốn truy nã, kẻ dùng súng K59 bắn người gần khu vực bệnh viện Đức Giang, quận Long Biên bí mật về Hà Nội thuê nhà ẩn náu. Chính sự huyền bí của ngôi nhà trọ đã khiến bộ mặt của hắn sớm bị lật tẩy.

Kẻ giết người trong ngôi nhà ma

(ANTĐ) - Sau 3 năm lẩn trốn truy nã, kẻ dùng súng K59 bắn người gần khu vực bệnh viện Đức Giang, quận Long Biên bí mật về Hà Nội thuê nhà ẩn náu. Chính sự huyền bí của ngôi nhà trọ đã khiến bộ mặt của hắn sớm bị lật tẩy.

>>>Bắt đối tượng dùng súng k59 bắn người

Ngôi nhà bí ẩn

Những ngày đầu tháng 5-2011, Đội 3 - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội, nhận được thông tin về một đối tượng nghi vấn vừa đến thuê trọ trên địa bàn phường Khâm Thiên, quận Đống Đa - ngôi nhà lâu nay vẫn bỏ không vì tin đồn “có ma”. Dù khá tò mò, song chẳng dễ để ai cũng gặp được vị khách này, bởi anh ta thường lấy ngày làm đêm. Một số người đồn đại: Do anh ta có dáng vẻ dữ tợn, nên át được vía được “ma nữ”!

Thông tin trên lập tức được trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - CATP Hà Nội xác minh. Sau nhiều ngày theo dõi di biến động của người khách lạ này, cơ quan công an xác định, đó chính là Nguyễn Thạc Dũng (SN 1978), ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh - đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên truy nã đặc biệt toàn quốc năm 2008 về hành vi giết người.

Một trinh sát cho biết: Do Dũng chỉ ra khỏi nhà vào ban đêm nên việc theo dõi, tiếp cận đối tượng rất khó khăn. Bản thân hắn là đối tượng nổi tiếng “tay súng, tay dao”, nên một sơ suất nhỏ trong quá trình bắt giữ cũng có thể gây nguy hiểm cho người dân xung quanh và lực lượng làm nhiệm vụ. Chính vì vậy, kế hoạch vây bắt đối tượng này được chuẩn bị kỹ lưỡng. Kế hoạch bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm này đang được gấp rút triển khai thì trinh sát báo tin, Nguyễn Thạc Dũng vừa chuyển nhà đi nơi khác. Địa điểm ẩn náu lần này là các nhà nghỉ, nhà trọ ven đô... 

19h ngày 31-5, trinh sát phát hiện Dũng rời nhà nghỉ ra ngoài sớm hơn thường lệ, đến một quán ăn trên đường Phan Bội Châu. Vị khách có dáng người gầy gò, đầu húi cua, vẻ mặt dữ tợn đá mắt láo liên khắp quán. Khi không thấy dấu hiệu gì bất thường, anh ta nhanh chân chui tọt vào một bàn ăn khuất nẻo, kê sát tường. Khi đang lúi húi xem thực đơn gọi món, Dũng bất ngờ bị 2 trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm áp sát, khóa tay.

Bắn kẻ bắt nạt em gái

Vào một buổi tối tháng 9-2008, Dũng đang ở nhà thì nhận được điện thoại của em gái là Nguyễn Thị N. (SN 1990) thông báo việc: Nhóm bạn của cô bị một nhóm đối tượng do Đặng Văn Nam (SN 1984), trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên cầm đầu, “quây” đánh ở cổng bệnh viện Đức Giang, quận Long Biên.

Thấy em gái cầu cứu, Dũng điều động 3 “đàn em” mang theo súng, dao kiếm đi taxi từ Bắc Ninh về Hà Nội. Đến cổng bệnh viện Đức Giang, Dũng xuống xe và chạm trán nhóm của Đặng Văn Nam. Không cho đối thủ kịp trở tay, Dũng rút khẩu súng K59 bắn thẳng về phía Nam. Rất may, đường đạn bay chệch hướng găm vào mông đối tượng này. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ chạy. Cơ quan công an đã nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan. Riêng Nguyễn Thạc Dũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị Cơ quan CSĐT CAQ Long Biên ra quyết định truy nã đặc biệt. 

Kể về hành trình trốn truy nã, Nguyễn Thạc Dũng nói ráo hoảnh: 3 năm qua, tôi đã quên đi gia đình, vợ và 3 đứa con nhỏ của mình. Những ngày lẩn trốn ở Tuyên Quang, Dũng quen và tán tỉnh cô gái tên Nguyễn Thị T (SN 1986). Chẳng mất quá nhiều thời gian, với tài “khua môi, múa mép”, Dũng đã khiến T một lòng với hắn. Chỉ đến khi theo Dũng về Hà Nội thuê nhà sinh sống và bị cơ quan công an bắt giữ ngày 31-5 vừa qua, T mới biết gã “chồng hờ” lâu nay chính là kẻ giết người…

Hiện, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thạc Dũng cho Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Quang Tấn