Kẻ giết người sa lưới sau 6 tháng lẩn trốn
(ANTĐ) - Chiều 14-12, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tú (tức Bo, SN 1988, trú ở khối 4, thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM-ảnh) để điều tra, xử lý trước pháp luật về tội “Giết người”.
Lún sâu vào tội lỗi
Ngay sau khi bị bắt giữ, di lý từ Hà Nội về TP.HCM phục vụ quá trình điều tra, Nguyễn Hữu Tú đã kể lại tội ác dã man của mình khi ra tay sát hại chị Trần Lê Huy A (SN 1981, trú tại quận Bình Thạnh, là giáo viên bộ môn Mỹ thuật của trường THCS Colete, trụ sở tại quận 3, TP.HCM). Sát thủ này cũng thừa nhận, động cơ sát hại chị Huy A là để cướp tài sản nhằm chi trả các khoản nợ do ăn chơi, thua độ bóng đá gây nên.
Vào thời điểm năm 2006, Tú khăn gói từ Quảng Nam vào TP.HCM để theo học Công nghệ thông tin tại một trường đại học. Tuy nhiên vì thói ăn chơi lại sống xa gia đình, Tú càng “lún sâu” vào tệ nạn cá độ bóng đá. Chỉ gần 2 năm sau, Tú bị nhà trường đuổi vì thường xuyên bỏ học. Giữa tháng 1-2010 được gia đình chu cấp tiền bạc, Tú mở cửa hàng in ấn quảng cáo, danh thiếp, photocopy… để kiếm sống. Tuy nhiên vẫn chứng nào tật nấy, Tú lại bị những khoản nợ cờ bạc vây quanh, thậm chí do không chịu chi trả nên đám giang hồ chủ nợ đã đe dọa sẽ… lấy mạng người thanh niên này.
Trong cảnh nợ ngập đầu, dự định sang lại cửa hàng để trang trải nợ nần thì Tú tình cờ gặp được chị Huy A. Được biết ngày 14-4 chị Huy A ghé vào cửa hàng Tú để đặt làm danh thiếp cho cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm từ da cá sấu mà cô giáo này vừa mở vào đầu tháng 4-2010 tại khu vực ngã tư Ga, quận 12. Khoảng 5 ngày sau, chị Huy A một lần nữa đến cửa hàng của Tú để xem mẫu danh thiếp. 2 lần gặp mặt, Tú thấy chị Huy A có dáng vẻ sang trọng như: đi xe tay ga đời mới, đeo nhiều vàng bạc… nên nảy sinh ý định sẽ “hạ độc thủ” nhằm cướp tài sản.
Suy nghĩ nhiều ngày, Tú chuẩn bị sẵn dây dù, băng keo… để gây án. Khoảng 15h chiều 21-4, Tú ra một điểm điện thoại công cộng gần cửa hàng để gọi cho chị Huy A đến cửa hàng lấy danh thiếp. Lúc này, Tú viện lý do có bố từ quê vào thăm nên yêu cầu chị Nguyễn Thị Oanh (trú TP Hà Nội, ở chung với Tú như vợ chồng) tạm lánh mặt. 16h30 cùng ngày chị Huy A có mặt để lấy hàng.
Sa lưới sau 6 tháng lẩn trốn
Lợi dụng lúc vắng vẻ và chị Huy A đang xem mẫu danh thiếp, từ phía sau Tú lao vào khống chế, ép nữ giáo viên vào nhà vệ sinh của cửa hàng. Tại đây, Tú dùng dây dù trói chặt chân tay, dùng băng keo dán kín miệng của chị Huy A, rồi lột sạch 2 nhẫn vàng và 1 đôi khuyên tai bằng vàng mà nạn nhân này đeo trên người.
Sau đó Tú dắt chiếc xe máy của chị Huy A hiệu Click BKS: 52S-3086 rồi đóng sập cửa hàng lại. Lục soát trong cốp xe, Tú lấy thêm 1 ĐTDĐ, 1 ví tiền (bên trong chứa 1,8 triệu đồng, 2 thẻ ATM, một số giấy tờ cá nhân…). Chưa dừng lại ở đó, Tú vào nhà vệ sinh tra hỏi chị Huy A về mật khẩu của thẻ ATM. Mặc dù chị Huy A van xin tha mạng, cần tiền sẽ cho người nhà mang tiền đến… nhưng Tú đã đánh nạn nhân bất tỉnh, bỏ nạn nhân nằm trong nhà vệ sinh rồi ra một điểm rút tiền ATM trên đường Nguyễn Văn Lượng cách đó vài trăm mét chỉ rút được số tiền 1,5 triệu đồng trong cả 2 thẻ ATM của nạn nhân.
Về lại cửa hàng, Tú thu gom quần áo, tư trang… để bỏ trốn. Đúng lúc đó, thấy chị Huy A tỉnh nên Tú lao đến dùng tay bóp cổ, dùng dây siết cổ chị cho đến chết. Chị Oanh vừa quay về, nhưng Tú viện lý do bảo chị Oanh đi thuê khách sạn tiếp tục lánh nạn. Lợi dụng đêm xuống, Tú bỏ thi thể của nữ giáo viên nói trên vào bao tải, rồi dùng xe gắn máy Click vừa cướp được, chở chiếc bao tải đến đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp.
Rạng sáng 22-4, Tú thuê xe ba gác chở thẳng đến khu vực đường ray xe lửa tại đường Linh Đông thuộc phường Linh Đông, quận Thủ Đức để vứt bỏ. Sau đó, Tú vẫn làm việc bình thường nhưng khi đọc báo là người dân đã phát hiện chiếc bao tải chứa thi thể người và công an đang vào cuộc truy tìm thủ phạm thì đến 26-4 Tú bán sạch số tài sản cướp được lấy 19 triệu đồng rồi bỏ trốn ra Hà Nội.
Tại đây, Tú hành nghề phụ hồ theo các công trình xây dựng để kiếm sống và để lẩn trốn. Trong một lần lên mạng, Tú đã “chat” với tên giả là Nguyễn Anh Tuấn và làm quen được với chị Phạm Thị H (quê Thái Bình, tạm trú Hà Nội). Đến tối 7-11, Tú hẹn gặp chị H tại khu vực phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy. Sau khi dụ dỗ nạn nhân đi ăn uống, vui chơi, đến lúc ra về Tú dàn cảnh rơi khẩu trang, đề nghị chị H xuống nhặt hộ. Khi chị H làm theo yêu cầu thì Tú rồ ga biến mất cùng với chiếc xe gắn máy hiệu Wave RS của nạn nhân. Sau khi chị H trình báo, chỉ vài ngày sau các trinh sát thuộc Đội Chống cướp giật, lừa đảo thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội đã lần ra dấu vết và bắt giữ Tú.
Khi sa lưới, Tú khai báo với tên giả là Nguyễn Anh Tuấn và thừa nhận hành vi cướp xe gắn máy của chị H. Nhưng trước lệnh truy nã của CATP.HCM mà các trinh sát Đội Chống cướp giật, lừa đảo đưa ra thì Tú lắp bắp thú nhận tội ác giết người, cướp của sau gần 6 tháng chạy trốn.
Duy Kiên