Kẻ cắp gặp ông bà già
Giấu dao trong người, giả làm khách mua thẻ điện thoại, tên cướp bất ngờ lao vào bóp cổ bà già bán hàng và định vung dao đâm. May mắn ông già kịp lấy chiếc ghế nhựa đỡ giúp vợ và chạy ra tri hô mọi người bắt cướp.
Đối tượng Phùng Văn Định |
Khoảng 19h30 ngày 7/11, nhân dân tổ 54 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cùng tổ công tác công an phường đã kịp thời phát hiện bắt quả tang một thanh niên đang có hành vi dùng dao khống chế bà Mạch Thị Già Lạc (68 tuổi) cướp tài sản.
Tại công an phường Yên Hòa, đối tượng khai: tên là Phùng Văn Định (SN 1986, ở xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) vừa lên Hà Nội được khoảng 10 hôm chờ xin việc làm.
Theo lời khai của Định, y đã giấu dao trong người vờ là khách mua thẻ điện thoại đến cửa hàng bà Lạc. Sau khi trả 20.000 đồng tiền thẻ điện thoại, lợi dụng lúc bà Lạc mở cửa, đối tượng đã lao vào nhà dùng tay bóp cổ ấn đầu bà Lạc xuống đất. Khi gã vung dao định đâm bà Lạc thì ông Nguyễn Văn Thành – chồng bà Lạc - đã kịp thời dùng chiếc ghế nhựa đỡ được và chạy ra ngoài và hô “cướp”.
Sau tiếng tri hô, Định bỏ lại bà Lạc nằm sóng xoài dưới đất và bỏ chạy vào trong ngõ thuộc tổ 55 phường Yên Hòa. Đúng lúc đó, vợ chồng anh chị Lê Thị Thu Thủy (ở tổ 54 A Yên Hòa) đi xe máy qua nhà bà Lạc. Vợ chồng chị Thủy dừng lại hỏi thăm “có cướp hả ông bà” và nhanh chóng phóng xe máy đuổi theo Định.
Biết có người đuổi theo nên Định đã vứt vội dao, khẩu trang và áo khoác ngoài hòng thoát thân vào một ngõ nhỏ. Nhưng tên cướp manh động này đã bị vợ chồng chị Thủy cùng tổ công tác công an phường Yên Hòa kịp thời tóm gọn khi vừa rời khỏi nơi ẩn nấp.
Hiện công an phường Yên Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý Định trước pháp luật.
PV
Theo VNmedia