Hung thủ sát hại nữ chủ quán gội đầu sa lưới như thế nào?

ANTD.VN - Nửa đêm tìm cách vượt biên trái phép nhưng linh tính dường như bị lộ, đối tượng Thùy đã quay lại để chờ cơ hội thích hợp. Tuy nhiên, ý đồ của kẻ sát nhân đã không thành.

CQĐT CATP Hải Phòng ngày 16-11 cho biết, đơn vị đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Vũ Thế Thùy (SN 1986, trú ở thôn Đốc Hành, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng), về hành vi giết người, cướp tài sản. Đối tượng gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này đã bị bắt giữ khi đang nung nấu ý đồ vượt biên trái phép.

Manh mối từ chiếc xe máy không biển số

 Như ANTĐ thông tin, ngày 9-11, cơ quan chức năng nhận được tin báo tại triền đê sông Thái Bình, phía đầm rươi của gia đình một người dân thôn Bắc Phong, Kiến Thiết, Tiên Lãng, có xác 1 người tử vong trong tình trạng bị đốt. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là chị Nguyễn (SN 1989, tạm trú tại xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng). Chị Nguyễn đã có 2 đời chồng và con, nhưng đều ly dị và hiện sống một mình, kinh doanh cắt tóc gội đầu.

Hiện trường nơi chị Nguyễn bị sát hại

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị 2 vết thương ở vùng cổ, gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. Hung thủ sau khi gây án đã dùng xăng đốt nhằm che giấu tội lỗi. Theo tường trình của người nhà nạn nhân, toàn bộ số đồ đạc, trang sức chị Nguyễn đeo khi còn sống, gồm 1 dây chuyền, 2 chiếc nhẫn, điện thoại di động và chiếc xe máy BKS: 15H1-307.11, đã không còn. Dấu hiệu vụ án giết người, cướp tài sản bộc lộ rõ!

Tiến hành điều tra, phòng CSHS CATP Hải Phòng phối hợp với các đơn vị chức năng nắm được nguồn tin,  khoảng 18h ngày 7-11, chị Nguyễn đi xe máy rời cửa hàng cùng với một nam thanh niên. Tuy nhiên thanh niên đó là ai, lại không dễ xác định, bởi nạn nhân có khá nhiều mối quan hệ bạn bè, xã hội.

Một trong những hướng điều tra được cơ quan Công an chú trọng, là rà soát,  truy tìm các tài sản từng của chị Nguyễn. Ngày 11-11, cơ quan Công an nhận được nguồn tin, tại địa bàn xã Bắc Hưng, có một thanh niên sử dụng chiếc xe máy tuy không có biển số, nhưng đặc điểm rất giống chiếc xe của chị Nguyễn, là Nguyễn Văn Thắng (SN 1986, trú ở xóm 10, xã Toàn Thắng).

Bị triệu tập về cơ quan Công an, Thắng khai nhận chiếc xe máy trên là do Đỗ Văn Thắng (SN 1988) và Phạm Văn Nghị (SN 1989), người cùng xã, nhờ anh ta cầm cố ngày 9-11 với giá 20 triệu đồng. Khẩn trương rà tìm 2 đầu mối này, lực lượng Công an đã thấy và triệu tập Đỗ Thắng và Nghị đang ở nhà trọ.

Và từ đây, cái tên thứ tư đã “bật” ra: Vũ Thế Thùy! Tên này ngày 9-11 đã nhờ Đỗ Thắng và Nghị đem xe đi “cắm” cho Nguyễn Thắng; sau đó Đỗ Thắng và Nghị đã đưa lại số tiền trên cho Thùy.  Từ thời điểm đó,  Thùy đi đâu nhóm Thắng, Nghị không biết.

Cao chạy, xa bay nhưng…không thoát

Vũ Thế Thùy làm nghề xây lắp bia mộ, đã có gia đình và chơi khá thaanh với người chị ruột của nạn nhân Nguyễn. Sau khi vụ án xảy ra, Thùy cũng đột nhiên “vắng mặt” ở địa phương. Các nguồn tin trinh sát thu thập cho thấy, Vũ Thế Thùy có thể đang ở biên giới Móng Cái, song hình như cũng đã…vào tận Kiên Giang. Các tổ công tác không quản ngày đêm, đã truy xét kỹ từng đầu mối thông tin này.

Vũ Thế Thùy thời điểm bị dẫn giải về CQĐT

Quá trình đó, nhân vật thứ năm xuất hiện trong diễn tiến điều tra: Phạm Xuân Trường (SN 1984, quê quán xã Tiên Minh, Tiên Lãng), có quan hệ thân thiết với Vũ Thế Thùy. Hiện, Trường sinh sống cùng với gia đình ở xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Được mời đến cơ quan Công an làm việc, ban đầu, Phạm Xuân Trường hết sức quanh co, phủ nhận việc biết tung tích của Thùy. Nhưng qua đấu tranh, cơ quan Công an buộc Thùy khai nhận ngày 7-11, anh ta về quê và có gặp Thùy. Hai ngày sau, Thùy đến nhà Trường ở Bình Liêu chơi, và đến ngày 11-11, Thùy nói với Trường là về quê, nhưng đi đâu thì Trường không rõ.

Sự quanh co ban đầu, cùng thái độ, biểu hiện bất thường trong quá trình làm việc với Phạm Xuân Trường khiến các điều tra viên cảm nhận vẫn còn sự thật khác đang bị che giấu. Vừa động viên, vừa thông báo rõ sự trả giá trước pháp luật nếu cố tình bao che cho  kẻ xấu, cuối cùng, các điều tra viên đã buộc Phạm Xuân Trường khai nhận toàn bộ sự việc.

Khi đến nhà Trường tại Bình Liêu, Thùy “tâm sự” vừa tham gia vụ đánh nhau ở quê, dẫn đến giết chết 2 người nên muốn nhờ Trường tìm cách đưa sang Trung Quốc ẩn náu.

Trường lập tức liên lạc với một số đối tượng sinh sống ở Trung Quốc và làm nghề lái đò khu vực sông Ka Long, Móng Cái để tìm cách đưa Thùy sang. Ngày 11-11, Trường trực tiếp đưa Thùy ra Móng Cái.

Đêm 12-11, Vũ Thế Thùy được các đối tượng đưa xuống một con đò để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Tuy nhiên khi sang đến bờ bên kia, phát hiện lực lượng Công an đang tuần tra gắt gao, cho rằng kế hoạch vượt biên đã bại lộ nên Thùy yêu cầu cánh lái đò chở quay lại phía bờ bên TP Móng Cái. Vừa đặt chân lên bờ, kẻ sát nhân đã rơi vào vòng vây của Công an Hải Phòng.

Tại  CQĐT, Thùy khai nhận do cờ bạc và vay ngân hàng, nên nợ  số tiền lớn mà không có khả năng chi trả. Gã thợ xây lắp bia mộ nảy ý định phạm tội, và mục tiêu nhắm đến chính là chị Nguyễn, do Thùy biết nạn nhân ở một mình, có nhiều trang sức.

Một ngày trước khi ra tay, Thùy đi mua 1 con dao bầu. Suốt buổi chiều 7-11, Thùy rình mãi mới đến thời điểm cửa hàng gội đầu vắng khách. Gã rủ chị Nguyễn đi mua 2 con vạc của một số người săn bắt chim trời ở ven sông Thái Bình, về nấu ăn.

Không chút nghi ngờ, chị Nguyễn lấy xe máy của mình đưa cho Thùy lái. Đến đoạn đê sông Thái Bình thuộc xã Kiến Thiết, lấy lý do đi vệ sinh, Thùy dừng xe và lợi dụng lúc chị Nguyễn mất cảnh giác, đối tượng vung dao…Gây án xong, kẻ sát nhân vun cỏ phủ  thi thể nạn nhân, rồi phóng xe máy đi mua 2 can xăng, quay lại hiện trường, lột lấy 2 chiếc nhẫn, sợi dây chuyền, điện thoại và tưới xăng đốt hòng phi tang.

Chiếc xe máy sau đó bị Thùy tháo biển, mang đến nhờ Đỗ Văn Thắng và Phạm Văn Nghị mang đi cầm cố, cùng với chiếc điện thoại di động, được 25 triệu đồng. Tối hôm ấy, Thùy bán 1 chiếc nhẫn được hơn 3 triệu đồng, rủ đám bạn đi hát karaoke. Khi gặp Phạm Xuân Trường, lấy cớ gây ra vụ giết người do đánh nhau, Thùy nhờ Trường tìm đường đưa sang Trung Quốc lẩn trốn, nhưng không thoát.