Hung thủ giết người để cướp tài sản

(ANTĐ) - “Kể từ khi bị bắt, Nguyễn Đức Nghĩa, SN 1984, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng, kẻ đã gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại khu nhà G4, đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy tỏ ra khá bình tĩnh đối diện với cơ quan điều tra. Ngay cả khi tiếp xúc với giới báo chí, Nghĩa cũng giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng với đôi mắt “nấp” sau gọng kính trắng, làm như chưa hề dính líu đến vụ việc gì nghiêm trọng(!)” - Trung tá Trần Ngọc Hà, Đội trưởng Đội điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội cho biết.

Vụ xác chết không đầu trên tầng thượng chung cư nhà G4

Hung thủ giết người để cướp tài sản

(ANTĐ) - “Kể từ khi bị bắt, Nguyễn Đức Nghĩa, SN 1984, trú tại quận Kiến An, TP Hải Phòng, kẻ đã gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng tại khu nhà G4, đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy tỏ ra khá bình tĩnh đối diện với cơ quan điều tra. Ngay cả khi tiếp xúc với giới báo chí, Nghĩa cũng giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng với đôi mắt “nấp” sau gọng kính trắng, làm như chưa hề dính líu đến vụ việc gì nghiêm trọng(!)” - Trung tá Trần Ngọc Hà, Đội trưởng Đội điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội cho biết.

Nguyễn Đức Nghĩa đang viết kiểm điểm hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra

Nguyễn Đức Nghĩa đang viết kiểm điểm hành vi phạm tội tại cơ quan điều tra

Ngày 20-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và Công an huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tìm kiếm những tang vật liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại tòa nhà G4, đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy cũng như một phần thi thể của nạn nhân. Theo Trung tá Trần Ngọc Hà, Nguyễn Đức Nghĩa là kẻ sát nhân máu lạnh. Đêm 18-5, khi bị lực lượng công an bắt giữ tại phường Quang Trung, TP Thái Nguyên, Nghĩa tỏ ra rất bình tĩnh và chấp nhận mọi sự trừng phạt của pháp luật trước vụ việc mình gây ra. Ngay cả khi bị cơ quan điều tra đưa đi chỉ chỗ phi tang vật chứng ở các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, Nghĩa đã thực hiện những yêu cầu của lực lượng công an một cách khá “thoải mái”! “Giật mình hơn, khi được hỏi về cách thức gây án, Nghĩa đã giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng kể lại chi tiết những hành động mất nhân tính của mình gây ra đối với chị Nguyễn Phương Linh” - Trung tá Trần Ngọc Hà nói!

Trung tá Đào Thanh Long, cảnh sát khu vực phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP Hải Phòng, nơi Nghĩa đăng ký hộ khẩu thường trú cho biết: “Nghĩa sinh trưởng trong một gia đình đầy đủ, nhà có hai chị em, Nghĩa là con út. Bố Nghĩa là Chủ tịch Công đoàn của một công ty xây dựng ở Hải Phòng. Vốn tư chất thông minh, Nghĩa luôn đứng nhất nhì ở lớp. Sau khi học xong THPT, Nghĩa thi đỗ vào trường ĐH Ngoại thương ở Hà Nội. Cũng từ đây, Nghĩa quen và đặt mối quan hệ thân thiết với chị Nguyễn Phương Linh, nhà ở phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng.

Theo bà Phạm Thị Chuân, mẹ đẻ của Nguyễn Đức Nghĩa, việc Nghĩa phạm tội đã gây cú sốc lớn đối với gia đình. Cách đây hơn một tuần, Nghĩa từ Hà Nội về Hải Phòng thăm gia đình với tâm trạng bất ổn. Bà Chuân đã gạn hỏi, Nghĩa nói là khi tập thể thao ở Công viên Thủ Lệ, quận Ba Đình - Hà Nội, Nghĩa đã va chạm với một số người dẫn đến xô xát. Nghĩa đã đánh gãy 7 cái răng một đối tượng trong nhóm hành hung mình và sợ bị trả thù, Nghĩa trốn về nhà ở TP Hải Phòng. Vẫn theo bà Chuân, Nghĩa có nhiều bạn gái và nhiều lần đưa về Hải Phòng chơi, thăm gia đình. Năm thứ hai đại học, Nghĩa yêu một cô bạn cùng trường là Linh, ở Hà Nội. Nhưng chẳng hiểu sao đến năm 2009, Nghĩa đưa một cô bạn gái khác tên là Yến về nhà chơi và giới thiệu đây là bạn gái mới của mình.

Trước khi gây án giết chị Linh, Nghĩa đã rủ nạn nhân đến nhà bạn gái mới của mình là Yến để chơi game. Nghĩa biết chị Linh cũng “mê” game và rắp tâm sát hại bạn mình để cướp tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào những ngày cuối tháng 4-2010, vì cần tiền Nghĩa đã lấy chiếc xe máy Sirius của chị Yến, chủ căn hộ 1101, tầng 11, nhà G4, đường Trung Yên 1, phường Trung Hòa đem đi cầm cố lấy hơn 10 triệu đồng. Sau khi chị Yến và bà nội về quê, gửi nhà cho Nghĩa trông hộ, đầu óc của “game thủ” này đã nghĩ cách phải xoay xở để có tiền chuộc lại chiếc xe cho Yến và hắn nghĩ ngay đến mục tiêu nhằm vào là người bạn cũ tên Linh.

Sau khi giết chết chị Linh, Nghĩa đã lấy chiếc xe máy của nạn nhân mang đến hiệu cầm đồ ở đường Láng (Hà Nội) làm vật thế chấp để lấy chiếc xe Sirius  ra. Tội ác Nguyễn Đức Nghĩa gây ra đối với chị Linh thật ghê rợn và không thể dung thứ. Bởi lẽ, Nghĩa vốn là một người được ăn học tử tế, nhưng lại có hành vi gây án còn hơn loài cầm thú. Sau khi sát hại chị Linh bằng 1 nhát dao oan nghiệt làm đứt động mạch chủ, Nghĩa đã dùng dao để tước bỏ một số bộ phận trên thi thể nạn nhân, hòng gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan công an. Những hành vi phạm tội của Nghĩa đều được chuẩn bị và có toan tính kỹ lưỡng.

Chỉ vì ham muốn tầm thường, Nghĩa đã đánh mất nhân tính, đang tâm sát hại người bạn gái cũ của mình một cách dã man, tàn bạo. Rồi đây, một bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật sẽ dành cho hắn.

Nhóm PV Nội Chính