Hung thủ đã đầu thú

(ANTĐ) - Chiều 22-7, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Trọng Huy, SN 1982, trú ở phường Phố Huế, về hành vi giết người. Đây là đối tượng chính trọng vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê “Thọ”, tối 21-7 (Báo ANTĐ đã đưa tin).

Vụ “Án mạng trong quán cà phê “Thọ”:

Hung thủ đã đầu thú

(ANTĐ) - Chiều 22-7, CQĐT CAQ Hai Bà Trưng cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đinh Trọng Huy, SN 1982, trú ở phường Phố Huế, về hành vi giết người. Đây là đối tượng chính trọng vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê “Thọ”, tối 21-7 (Báo ANTĐ đã đưa tin).

>>>Án mạng trong quán cà phê “Thọ”

Đối tượng Huy và quán cà phê nơi xảy ra vụ án
Đối tượng Huy và quán cà phê nơi xảy ra vụ án

Trái ngược với một số thông tin cho rằng hành vi của Đinh Trọng Huy và cái chết của người em họ là anh Nguyễn Hoàng Nam, SN 1988, bắt nguồn do mâu thuẫn, nợ nần cờ bạc; CQĐT CAQ Hai Bà Trưng xác định nguyên nhân vụ việc trên xuất phát từ chính mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa gia đình anh Nam và gia đình Huy.

Mẹ Huy và mẹ anh Nam là hai chị em ruột. Hai nhà ở sát nhau và cùng kinh doanh nhà nghỉ trên địa bàn phường Phố Huế. Nhà nghỉ của anh Nam mở cách đây 2 năm; còn bố mẹ Huy bắt đầu kinh doanh nhà nghỉ từ khoảng tháng 3-2010. Chính từ thời điểm này, giữa hai gia đình nảy sinh mâu thuẫn. Đường ống thoát nước của nhà Huy thi thoảng lại bị tắc, do ai đó nhét vật lạ vào miệng ống thoát. Chính quyền và cán bộ cơ sở phường Phố Huế từng phải đứng ra hòa giải, lập biên bản về những mâu thuẫn giữa hai hộ gia đình họ hàng này. Trước những mâu thuẫn khó hòa giải, mới đây, gia đình Huy đã ngừng kinh doanh nhà nghỉ.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Việc cãi cọ giữa các bậc phụ huynh, cộng với việc nhà nghỉ kinh doanh không hiệu quả đã hằn trong suy nghĩ của Đinh Trọng Huy ý định trả thù.

Và “mục tiêu” Huy nghĩ đến chính là người em họ Nguyễn Hoàng Nam. Chiều 21-7, Huy gọi điện thoại di động, rủ anh Nam đến quán cà phê “Thọ”, phố Triệu Việt Vương để nói chuyện. Tại đây, Huy hỏi anh Nam về việc ống thoát nước nhà mình bị tắc và cho rằng chính gia đình anh Nam là thủ phạm. Trong khi anh Nam phân trần, bất ngờ Huy rút trong người ra con dao chọc tiết lợn, đâm vào vùng cổ anh Nam. Nhát dao thứ hai vung lên, trúng vào cánh tay anh Nam. Ngay sau đó, Huy chạy xuống nhà, lấy xe máy bỏ chạy. Còn anh Nam, do trúng vết đâm vào vùng cổ quá hiểm ác, nên đã tử vong sau khi bị ngã lăn từ cầu thang tầng 2 xuống tầng 1.

Ít phút sau khi xảy ra vụ việc, trinh sát Đội Điều tra hình sự - CAQ Hai Bà Trưng, đội nghiệp vụ các Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự và công an các phường Bùi Thị Xuân, Phố Huế đã có mặt tại hiện trường. Hung thủ gây án cũng như danh tính bị hại nhanh chóng được xác định.

BCH CAQ Hai Bà Trưng một mặt chỉ đạo các trinh sát kiểm tra những địa chỉ mà đối tượng gây án có thể tá túc, một mặt tiến hành vận động gia đình Đinh Trọng Huy khuyên con em mình ra đầu thú. 19h30, một số máy điện thoại lạ gọi đến điện thoại của Thiếu úy Tạ Minh Đức - CSKV CAP Phố Huế, người phụ trách địa bàn nơi sinh sống của bị hại Nam và đối tượng Huy. Đó chính là Đinh Trọng Huy. “Em vừa đâm thằng Nam xong, em xin anh một lời khuyên bây giờ phải làm thế nào?”, giọng Huy không giấu nổi sự mất bình tĩnh. “Sự việc đã thế rồi, Nam đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cậu nên ra đầu thú để được hưởng khoan hồng”. “Nhưng em sợ...”. “Em đang ở đâu, anh sẽ đến đưa em về CAQ đầu thú”. “Em ở khu vực cầu Đuống...”. Toàn bộ nội dung cuộc liên lạc của hung thủ Đinh Trọng Huy lập tức được Thiếu úy Đức báo cáo chỉ huy CAP Phố Huế và CAQ Hai Bà Trưng. Phương án được đưa ra, Thiếu úy Đức sẽ đi 1 xe máy đến khu vực cầu Đuống và một tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng sẽ bí mật đi theo yểm trợ. 21h15, Thiếu úy Tạ Minh Đức đến khu vực cầu Đuống. Đối tượng Huy đang đứng cạnh chiếc xe máy không biển kiểm soát. Nhìn thấy người trinh sát trẻ, y lặng lẽ cúi đầu. 21h45, tại trụ sở CAQ Hai Bà Trưng, Đinh Trọng Huy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Minh Hà