Hỗn chiến trong đám cưới

(ANTĐ) - Đã mấy ngày trôi qua nhưng những người dân ở thôn Phú Lương, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh về vụ án kinh hoàng vừa xảy ra trên địa bàn. Chỉ trong chốc lát, một thanh niên của làng đã vĩnh viễn ra đi, để lại vợ trẻ, con thơ, một người khác đang cấp cứu. Ngoài ra, còn có 3 thanh niên làng bên cũng bị nhiều thương tích.

Hỗn chiến trong đám cưới

(ANTĐ) - Đã mấy ngày trôi qua nhưng những người dân ở thôn Phú Lương, xã Triệu Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh về vụ án kinh hoàng vừa xảy ra trên địa bàn. Chỉ trong chốc lát, một thanh niên của làng đã vĩnh viễn ra đi, để lại vợ trẻ, con thơ, một người khác đang cấp cứu. Ngoài ra, còn có 3 thanh niên làng bên cũng bị nhiều thương tích.

Các đối tượng liên quan đến vụ án
Các đối tượng liên quan đến vụ án

Nguyên nhân của sự việc bắt nguồn từ đám thanh niên làng bên sang dự đám cưới nhà ông Nguyễn Bá Khoái ở thôn Phú Lương. Vào tối 22-12, nhà ông Khoái tổ chức đám cưới. 6 thanh niên ở làng Dương Thanh (xã Hoằng Trung, Hoằng Hóa) gồm: Lê Văn Thành, SN 1988; Vũ Minh Thám, SN 1988; Nguyễn Đức Hòa, SN 1988; Lê Văn Thành, SN 1985… rủ nhau sang chơi.

Đến đầu thôn Phú Lương, nhóm thanh niên trên gặp một nhóm thanh niên Phú Lương. Chưa kịp xuống xe, thì Lê Văn Sơn (SN 1989) ở thôn Phú Lương tiến lại hất hàm hỏi “bọn mày ở đâu tới đây có việc gì”? Thám vừa trả lời thì bị Sơn tát cho một cái, tức máu Thám cũng giơ tay đánh lại. Sau đó cả 2 nhóm thanh niên làng xông vào dùng gạch đá đuổi đánh nhau gây náo loạn cả xóm.

Thấy ồn ào, anh Lê Văn Nguyện, ở thôn Phú Gia, xã Triệu Lộc từ trong đám cưới cũng chạy ra xem liền bị Lê Văn Thành rút dao bấm đâm mấy nhát gục ngay tại chỗ. Đâm anh Nguyện xong, Thành bỏ chạy. Trong bóng tối Thành nhìn thấy bạn mình là Vũ Minh Thám  đang bị một người đàn ông đè xuống đất. Để “cứu” bạn,  Thành liền chạy tới dùng dao đâm nhiều nhát từ phía sau người đang đè lên Thám.

Nhân cơ hội đó, Thám vùng dậy bỏ chạy. Mặc dù cũng bị thương nhưng Lê Văn Sơn, Nguyễn Đức Hòa, Lê Văn Dũng cũng cố chạy về Dương Thanh. Người bị Lê Văn Thành đâm từ phía sau là anh Phạm Văn Phòng, SN 1962 ở thôn Phú Lương. Do vết thương quá nặng, anh Phòng đã chết trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với Công an huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc điều tra, làm rõ. Từ nguồn tin của nhân dân và chiếc xe máy đối tượng bỏ lại tại hiện trường, cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng xác định được chủ nhân của chiếc xe là Lê Văn Thành (đối tượng gây án) và triệu tập Thành đến làm việc.

Sau một hồi quanh co, Thành đã khai nhận sự việc. Đến sáng hôm sau, lực lượng chức năng đã làm rõ nguyên sự việc và lần lượt giữ cả 2 nhóm đối tượng gây ra vụ đánh nhau trên để điều tra làm rõ. Đến ngày 28-12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lê Văn Thành về hành vi giết người, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.                        

Nguyên Lê