Hậu quả từ những cơn ghen
(ANTĐ) - Trong bộn bề khó khăn của cuộc sống đời thường, nhiều cặp vợ chồng trong quá trình chung sống đã nảy sinh mối bất hòa, mâu thuẫn ghen tuông nhưng do không biết kiềm chế đã dẫn đến những hậu quả đau lòng...
Bàng hoàng những vụ “sát nhân gia đình”
Mới đây, tại thôn Dân Lập, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất xảy vụ “Giận chồng, ném con xuống giếng” đã khiến dư luận bàng hoàng, sửng sốt. Chỉ vì mâu thuẫn với chồng mà Nguyễn Thị Nụ (SN 1987), trú ở địa chỉ trên đã nhẫn tâm sát hại chính đứa con trai mới 3 tháng tuổi vào sáng sớm 18-11-2009. Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Nụ khai nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng là khi lập gia đình với anh Nguyễn Văn Linh, Nụ được người quen mai mối.
Do không có tình cảm nên cuộc sống vợ chồng Nụ không hạnh phúc. Không chịu đựng được sự đối xử lạnh lùng của chồng, Nụ đã nhiều lần đề nghị làm đơn ly dị nhưng anh Linh không đồng ý. Khi Nụ có thai và sinh cháu Nguyễn Đức Việt, anh Linh cũng không đến bệnh viện chăm sóc vợ con. Thời gian gần đây, Nụ phát hiện anh Linh dùng ĐTDĐ nhắn tin, gọi điện cho ai đó nên nghi ngờ chồng ngoại tình. Đêm 17-11, khi cháu Việt quấy khóc và thấy chồng không dậy bế con, sau khi cho con bú, Nụ cho rằng chỉ vì có đứa con mà anh Linh không đồng ý ký đơn ly dị, nếu đứa con không còn nữa thì Nụ sẽ có “lối thoát”. Nụ đã bế con ra ngoài và ném xuống giếng...
Trước đó, do mâu thuẫn vợ chồng, Nguyễn Đức Thuận (SN 1973), trú tại xã Yên Bái, huyện Ba Vì không những dùng dao chọc tiết lợn chém vợ là chị Phùng Thị Hoàng Yến (SN 1977), còn đâm vào bụng 2 con trai, sau đó tự đâm 3 nhát vào bụng mình.
“Cả giận, mất khôn”
Tối 3-11, tại thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì đã xảy vụ án mạng. Nạn nhân là chị Phạm Thị Mát (tên gọi khác là Mai, SN 1990), hiện đang làm ở một quán cắt tóc gội đầu trong khu vực trên đã bị chồng là Hoàng Tuấn Anh (SN 1982), trú ở thị trấn Phú Xuyên, Hà Nội dùng dao chém chết.
Sau khi gây án, Hoàng Tuấn Anh đã đến CAH đầu thú, khai nguyên nhân dẫn đến hành vi giết vợ là do nghi vợ có quan hệ với một người đàn ông khác. Cách đây khoảng 4 tháng, thấy ĐTDĐ của vợ có tin nhắn của ai đó, Hoàng Tuấn Anh nghi ngờ vợ ngoại tình nên giữa 2 vợ chồng xảy to tiếng và chị Mát đã bỏ nhà đi, tới làm thuê tại một quán cắt tóc gội đầu ở thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. Khoảng 16h ngày 3-11, Hoàng Tuấn Anh gọi điện hẹn gặp chị Mát ở một quán cà phê ngoài thị trấn Văn Điển để nói chuyện tình cảm. Khi 2 người gặp nhau, Hoàng Tuấn Anh đề nghị vợ quay lại và sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện trước đây, nhưng chị Mát không đồng ý. Sau đó, chị Mát quay trở về cửa hàng làm việc và bảo Tuấn Anh tối về cửa hàng cùng ăn cơm.
Khi quay lại chỗ làm của chị Mát, Tuấn Anh hỏi lại chị Mát có muốn quay về nhà ở không nhưng chị Mát vẫn từ chối. Tức giận, Hoàng Tuấn Anh lấy con dao (loại dao tông) để trong chiếc balô mang theo chém một nhát vào đầu, vào cổ chị Mát. Thấy vợ ngã gục xuống sàn nhà, Hoàng Tuấn Anh sực tỉnh, vứt dao xuống đất rồi bế vợ lên xe máy do người quen điều khiển chở đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng chị Mát đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Chỉ vì ghen tuông mà Hoàng Tuấn Anh đã phạm tội ác giết vợ. Điều đau lòng trong vụ án trên, gia đình nạn nhân là chị Phạm Thị Mát có hoàn cảnh hết sức éo le. Bố mẹ chị Mát chỉ sinh được 2 người con, chị Mát là con gái út; còn người anh cả đã lập gia đình nhưng cả 2 vợ chồng đều đã mất vì mắc bệnh hiểm nghèo. Còn bố mẹ chị Mát già yếu, cũng mắc bệnh hiểm nghèo… Khi được điều tra viên thụ lý vụ án nhắc đến hoàn cảnh của chị Mát, Hoàng Tuấn Anh ôm mặt khóc “giờ tôi rất ân hận vì đã giết người vợ mà tôi rất mực yêu quý”.
Cũng như Hoàng Tuấn Anh, đối tượng Nguyễn Lương Khoa (SN 1982), trú tại thôn Bằng Cục, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, Bắc Giang sau khi phát hiện những đoạn tin nhắn của ai đó vào máy ĐTDĐ của vợ là chị Trần Thị Hoa (SN 1984) đã bán tín bán nghi, cho là vợ có “bồ” ở Hà Nội (trước đó, Khoa đồng ý cho chị Hoa lên Hà Nội làm nhân viên giúp việc tại một quán bi-a ở khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông). Nhiều lần, Khoa ra Hà Nội khuyên nhủ vợ về quê để cùng gánh vác việc gia đình, nhưng chị Hoa không đồng ý nên giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn.
Sau lần ra Hà Nội, đến nhà trọ của vợ và thấy thái độ dửng dưng của vợ, Khoa càng cho rằng chị Hoa đã có người đàn ông khác, bỏ mặc chồng con ở quê. Sự ghen tuông lên tới đỉnh điểm khi cậu con trai bị ốm, Khoa lên Hà Nội đến chỗ làm của vợ để thuyết phục chị Hoa trở về nhà chăm sóc con. Tuy nhiên, chị Hoa vẫn cương quyết từ chối. Trong cơn tức giận cộng với sự ghen tuông kìm nén bấy lâu, Khoa rút con dao nhọn mang sẵn trong người đâm tới tấp chị Hoa cho đến chết.
Trong bộn bề khó khăn của cuộc sống đời thường, nhiều cặp vợ chồng quá trình chung sống đã nảy sinh mối bất hòa, mâu thuẫn ghen tuông nhưng do không biết kiềm chế đã dẫn đến những hậu quả đau lòng mà những câu chuyện xảy ra ở trên là những ví dụ cụ thể. Nếu người trong cuộc bình tĩnh, suy nghĩ chín chắn không vì “cả giận mà mất khôn” thì sẽ không dẫn đến cách giải quyết tiêu cực “người chết, người vào tù”, đem lại nỗi đau cho những người thân trong gia đình và xã hội.
Để góp phần giảm dần và hạn chế những trường hợp đáng tiếc phát sinh từ “bi kịch gia đình”, các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội ở cơ sở cần phải tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật cho mọi người dân; nhất là việc giải quyết những mâu thuẫn nảy sinh trong chính gia đình của mình. Việc phát hiện sớm những mâu thuẫn gia đình để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực có thể xảy ra cũng rất quan trọng. Do vậy, rất cần sự vào cuộc của nhân dân và những người thân trong gia đình trong công tác nắm tình hình, kịp thời thông tin về mâu thuẫn gia đình tới cấp chính quyền, từ đó có biện pháp giải quyết hiệu quả, dần “xóa mối bất hòa”, đem lại cuộc sống yên vui, hạnh phúc cho mỗi gia đình, cho mọi nhà...
Nguyên Vỹ