Hám 25 triệu đồng, nam thanh niên trả giá đắt

ANTD.VN -Thiếu tiền, Bình đồng ý với lời đề nghị vận chuyển ma túy để lấy 25 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chưa được nhận số tiền công cho chuyến hàng đầu tiên thì Bình sa lưới.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lê Quang Bình (SN 1993) trú tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo đó, ngày 15-12-2018, Bình nhận được cuộc điện thoại từ người đàn ông tên Hải (trú tại TP Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk) hỏi về việc có đi Nghệ An lấy “hàng” không. Do đang thiếu tiền, lại biết mỗi chuyến hàng trót lọt Hải sẽ trả 25 triệu tiền công nên Bình đồng ý.

Hám 25 triệu đồng, nam thanh niên trả giá đắt ảnh 1

Lê Quang Bình trong phiên xét xử

Ngày hôm sau, khi Bình đang ở nhà thì có người đến đưa có 5 triệu đồng để làm lộ phí đi đường. Cầm tiền, Bình bắt xe ra Nghệ An. Ngày 17-12-2018, Bình nhận hàng ở một địa điểm thuộc xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trên đường trở về, khi đi đến bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Bình bị cơ quan công an mật phục, bắt giữ. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2 bánh heroin, có trọng lượng 696 gam.

Trong phiên xét xử, Bình thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, thanh niên này biện hộ rằng do làm ăn thua lỗ nên mới làm liều. Sau khi xem xét, HĐXX  đã tuyên phạt Lê Quang Bình án tù chung thân.