Gọi đàn em giết tình địch?

(ANTĐ) - 9h sáng 7-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ 3 đối tượng Phạm Viết Triều (SN 1990), trú thôn An Hội Nam, xã Nghĩa Kỳ, Hồ Anh Ân ((SN 1991), trú thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) và Đặng Ngọc Châu (SN 1971), trú tổ 17, phường Quảng Phú  (TP Quảng Ngãi) về hành vi giết người.

Quảng Ngãi:

Gọi đàn em giết tình địch?

(ANTĐ) - 9h sáng 7-3, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm giữ 3 đối tượng Phạm Viết Triều (SN 1990), trú thôn An Hội Nam, xã Nghĩa Kỳ, Hồ Anh Ân ((SN 1991), trú thôn An Bình, xã Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa) và Đặng Ngọc Châu (SN 1971), trú tổ 17, phường Quảng Phú  (TP Quảng Ngãi) về hành vi giết người.

Tang vật của vụ án
Tang vật của vụ án

Theo hồ sơ, lúc 21h, ngày  6-3, Ân và Triều đang trên đường về tới ngã tư quốc tế (Nghĩa Kỳ), Triều nhận được điện thoại của Châu nhờ chặn đánh một người đi xe máy... Qua điện thoại, Châu bảo: Triều và Ân cứ canh ở ngã tư quốc tế, khi nào thấy Châu điện thoại và chạy xe nháy đèn phía sau thì chặn đánh người đi trên xe máy phía trước.

Đối tượng trong vụ án
Đối tượng trong vụ án

Đến khoảng 22h30, Châu tiếp tục gọi điện cho Triều báo hiệu là Châu đang chạy xuống ngã tư quốc tế, Triều và Ân chuẩn bị 2 cây gậy đón đường sẵn. Hơn 30 phút sau, Triều và Ân phát hiện 2 xe máy đang tiến về phía ngã tư, xe sau nháy đèn liên tục. Triều và Ân lập tức xô ngã chiếc xe máy đi trước, người thanh niên đi trên xe bỏ chạy vào ngõ, bị Triều và Ân đuổi theo dùng hung khí đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu làm tử vong tại chỗ.

Nạn nhân sau đó được xác định là Đặng Trung Quý (SN 1988), hộ khẩu thường trú tại xã Tịnh Khê (Sơn Tịnh), là chủ quán cà phê tại số 75, đường Nguyễn Trãi (TP Quảng Ngãi).  Nguyên nhân sự việc bắt đầu từ chuyện tình cảm. Năm 1996, Châu và Nguyễn Thị Mai (SN 1976), trú tại xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) có mối quan hệ tình cảm trên mức bạn bè. Mối tình kéo dài hơn 10 năm, nhiều lần Mai ngỏ ý kết hôn nhưng Châu vẫn không trả lời. Vì con gái có thì nên Mai đề nghị chia tay với Châu, nhưng Châu lại không chịu…

Gần cuối năm 2010, Mai đến bán quán cà phê cho anh Quý trên đường Nguyễn Trãi, với mức lương 1 triệu/tháng. Là chỗ buôn bán, quen thân, tối 6-3, Quý lên nhà Mai chơi nhưng khi về bị đàn em của Châu giết chết. Vụ việc đang được tiếp tục điều ra làm rõ.     

              Trần Văn