Giết người yêu rồi tự tử sau “màn” níu kéo thất bại

ANTĐ - Nhiều lần năn nỉ nối lại tình cảm nhưng bị thẳng thừng từ chối, Quàng bực tức lấy dao đâm chết người mình yêu, rồi tự đâm mình tự sát nhưng bất thành.

Hôm nay (11/6) TAND TP. Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình bị cáo Nguyễn Minh Quàng (SN 1985, quê huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh) về tội “giết người”.

Kẻ sát nhân trả giá bằng bán án tử hình

Cáo trạng truy tố Nguyễn Minh Quàng với hành vi sau: Quàng và chị T (SN 1982, ở quận 8, TP. Hồ Chí Minh) quen biết và có mối quan hệ tình cảm đã gần 10 năm. Đến cuối năm 2014, chị T muốn chia tay nhưng Quàng không đồng ý. Khoảng 13h, ngày 19/12/2014, Quàng đến chở chị T về nhà trọ của mình ở phường An Lạc, quận Bình Tân, để nói chuyện trước khi Quàng về quê.

Tại đây, chị T nói cho Quàng biết là chị này đã quen với người đàn ông khác và đòi chấm dứt quan hệ tình cảm với Quàng. Sau một hồi cự cãi, Quàng tức giận lao tới bóp cổ chị T. Chị T vùng vẫy ra được và bị Quàng chụp lấy con dao trên kệ bếp đâm liên tiếp nhiều nhát vào cổ và ngực khiến chị này tử vong.

Sau đó, Quàng lấy dao tự cắt vào cổ tay và tự đâm mình tự tử. Đến khoảng 22h15 cùng ngày, một người bạn ở chung phòng trọ với Quàng đi làm về hoảng hốt phát hiện, Quàng đang ôm xác chị T nằm bất tỉnh trong phòng trọ, nên đã trình báo công an. Lúc này Quàng được đưa đi cấp cứu và may mắn qua cơn nguy kịch. Đến ngày 27/12/2014, Quàng xuất viện và bị công an bắt tạm giam.

Tại tòa, Quàng tỏ ra ăn năn hối hận trước hành động của mình bởi chẳng những bị cáo đã gây ra cái chết của người tình mà còn gây đau thương, mất mát cho người thân của bị hại không gì có thể bù đắp được. Tuy nhiên, trước lời sám hối muộn màn và nỗi dằn vặt lương tâm của kẻ sát nhân đã không thể cứu vãn được tình thế, Quàng đã bị kết bằng bản án tử  vì tội ác đã gây ra.