Giết người vì mâu thuẫn
(ANTĐ) -Vào hồi 6h sáng qua, 11-11, nhận được thông tin trình báo của nhân dân có án mạng xảy ra tại phòng 201 thuộc nhà nghỉ Thanh Thủy (ngõ 105, phố Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Đối tượng Lê Thị Bình tại cơ quan điều tra |
BCH CAP Mai Dịch đã thông báo cho CAQ Cầu Giấy đồng thời nhanh chóng cử lực lượng đến bao vây hiện trường và bắt giữ đối tượng. Khi lực lượng CAP Mai Dịch ập vào phòng 201, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trong căn phòng này. Một nam thanh niên với nhiều nhát dao đâm trên người, còn người phụ nữ ở cùng phòng với nạn nhân đang hoảng hốt với hai bàn tay dính máu. Ngay lập tức, CAP Mai Dịch đã đưa nam thanh niên trên vào Bệnh viện E cấp cứu. Người phụ nữ ở cùng phòng của nạn nhân cũng được đưa về trụ sở của CAP Mai Dịch để đấu tranh làm rõ.
Tại CAP Mai Dịch, qua đấu tranh khai thác, người phụ nữ khai nhận là Lê Thị Bình (SN 1985, quê Hà Giang) còn nam thanh niên bị đâm trọng thương là anh Hoàng Trung Hậu (SN 1978, thường trú tại Thái Nguyên). Lê Thị Bình làm nghề cắt tóc gội đầu ở Bắc Quang, Hà Giang còn anh Hoàng Trung Hậu đã có vợ, buôn bán trên Thái Nguyên. Cả hai đều xuống Hà Nội lấy hàng để về kinh doanh.
Nhà nghỉ Thanh Thủy - nơi xảy ra án mạng |
Do hai bên có quen biết với nhau từ trước đó, nên chiều tối 10-11, anh Hậu đi xe ôtô 4 chỗ đến rủ Lê Thị Bình đi ăn tối. Sau khi ăn tối xong, anh Hậu và Bình đi uống cà phê. Theo lời khai của Lê Thị Bình, trong quá trình ngồi uống cà phê với anh Hậu, Bình tự dưng thấy mình buồn ngủ và không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đó. Thấy vậy, anh Hậu đã đưa Bình về nhà nghỉ Thanh Thủy và thuê phòng 201 để nghỉ. Tại nhà nghỉ, 2 người mâu thuẫu, lời qua tiếng lại. Trong cơn nóng giận, Bình đã vớ lấy con dao ăn đâm nhiều nhát vào người Hậu. Đến khoảng 9h sáng qua, do vết thương quá nặng, Hậu đã tử vong tại bệnh viện.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan CSĐT khẩn trương điều tra làm rõ.
Hoàng Phong