Giết hàng xóm, đâm vợ bị thương vì ghen

ANTĐ - Ngày 10-7, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Bảnh (50 tuổi, trú tại khu phố Bình Khánh, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Vụ án đau lòng xảy ra bất ngờ trong đêm 6-7 đến giờ vẫn gây xôn xao khu phố Bình Khánh. 

Giết hàng xóm, đâm vợ bị thương vì ghen ảnh 1

Đối tượng Bảnh và căn nhà nơi xảy ra vụ án

Trước đó, khoảng 20h tối 6-7, nghe tiếng la hét kêu cứu của một người đàn ông tại căn nhà thuộc khu phố Bình Khánh, mọi người tức tốc chạy đến. Tới nơi, họ hoảng hốt phát hiện ông H.T (46 tuổi, trú tại khu phố Bình Khánh) nằm bất động bên vũng máu, gần đó là bà P.T.M (46 tuổi) trên người có nhiều vết thương, bê bết máu.

Ngay sau đó, Công an thị xã Tân Uyên kết hợp với Công an tỉnh Bình Dương đến hiện trường điều tra. Nghi can được xác định là Nguyễn Văn Bảnh (chồng bà M), hàng xóm cách nhà ông T chỉ vài trăm mét. Qua xác minh, nguyên nhân vụ việc được cho do Bảnh nghi vợ mình có quan hệ bất chính với ông H.T.

Ông Trần Văn Chính, một lao động tự do thường đi làm thuê với Bảnh cho biết, thời gian gần đây, thấy Bảnh hay thẫn thờ đầy tâm trạng. Vài lần nhậu say, Bảnh tâm sự với những người bạn là thấy nhiều dấu hiệu khả nghi vợ mình tằng tịu với ông H.T. Ông T ở cách nhà Bảnh chỉ một đoạn đường, lại sống độc thân. Nhiều hôm dọn dẹp vệ sinh công trường được về nghỉ sớm, Bảnh thấy ông T và vợ mình đứng sát nhau, tâm sự rất thân mật. Nỗi nghi ngờ ngày càng lớn khiến tâm trí Bảnh luôn bồn chồn. 

Theo lời khai ban đầu của đối tượng tại cơ quan công an, để làm rõ sự việc, tối 6-7, Bảnh thông báo với vợ là vừa nhận được công việc bốc dọn hàng gấp cho một xưởng thực phẩm cách nhà gần chục km, chắc phải đến sáng hôm sau mới xong việc. Nói xong, Bảnh mặc quần áo bảo hộ và đi làm, nhưng khi đi ra khỏi khu phố Bình Khánh, Bảnh vào quán cà phê chờ cho trời tối hẳn rồi quay về nhà thám thính thì thấy vợ đã đi vắng. Bảnh đoán vợ đã sang nhà ông T nên vào nhà lấy con dao rồi âm thầm đến sau trái nhà ông T. Nhìn qua khe cửa, Bảnh thấy hai người này đang ngồi ôm nhau.

Quá tức giận, Bảnh đã dùng dao đâm vào ngực người hàng xóm khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, Bảnh dùng dao tấn công vợ. Rất may bà M đã kịp kêu cứu và nhanh chân chạy thoát ra bên ngoài nên chỉ bị thương và được người dân xung quanh đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu. Sau khi gây án, Bảnh ra bến xe tỉnh Bình Dương bắt xe về Cà Mau để thắp hương cho cha mẹ rồi tới cơ quan công an đầu thú.

Nhận được thông tin của Công an tỉnh Cà Mau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã di lý Bảnh từ Cà Mau về Bình Dương để phục vụ điều tra.