Giết con vì giận chồng

(ANTĐ) - Ngày 19-9, CATP Hà Nội cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Thị Gái (tên thường gọi là Toán, ảnh), SN 1982, trú tại thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi giết người. Điều đáng nói nạn nhân chính là con đẻ của Gái.

Giết con vì giận chồng

(ANTĐ) - Ngày 19-9, CATP Hà Nội cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Vũ Thị Gái (tên thường gọi là Toán, ảnh), SN 1982, trú tại thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội về hành vi giết người. Điều đáng nói nạn nhân chính là con đẻ của Gái.

Trút giận...

Khoảng 16h45 ngày 12-7-2008, anh Nguyễn Văn Tặc (SN 1981, trú tại thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương) đi học tiếng Hàn Quốc tại TP Hà Đông về đến nhà thì thấy vợ và con gái 3 tuổi đang nằm bất động dưới sàn nhà, máu chảy lênh láng. Anh Tặc lao đến ôm lấy cô con gái thì thấy cháu đã tắt thở, trên người có nhiều vết đâm ở vùng bụng và ngực.

Bên cạnh là Gái, vợ anh đang trong tình trạng hôn mê, trên người có 2 vết đâm ở bụng. Anh Tặc kêu cứu rồi cùng mọi người đưa Gái đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ, do vết thương nặng Gái được chuyển đến Bệnh viện Quân y 103 để phẫu thuật. Được cấp cứu kịp thời nên Gái đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã cho Vũ Thị Gái đi kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ. Kết quả cho thấy sức khỏe của người mẹ mất nhân tính này vẫn bình thường, sau khi đã được các bác sỹ chữa lành những vết thương do đối tượng tự gây ra. Ngày 17-9-2008, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Vũ Thị Gái về hành vi giết người, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.                                  

  Hà Trang

Ngay sau khi xảy ra sự việc, CAH Chương Mỹ đã phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập thông tin. Được biết, trước thời điểm phát hiện vụ án khoảng 15 phút, Gái có đi đến quán bán hàng tạp hóa gần nhà để mua mỳ tôm. Quá trình khám nghiệm hiện trường cho thấy trong nhà không có dấu hiệu lục soát, không mất tài sản, con dao gây án là của gia đình...

Theo thông tin ban đầu, trong thời gian gần đây giữa hai vợ chồng anh Tặc có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Buổi sáng cùng ngày, anh Tặc có bảo vợ làm việc nhà nhưng vợ không nghe  nên giữa hai người lại xảy ra cãi nhau, sau đó anh Tặc đi Hà Đông học. Buổi chiều, khi anh Tặc đi học về đến nhà thì phát hiện cảnh tượng trên.

Suốt quá trình điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 Gái không nói năng gì về sự việc trên. Khi xuất viện, Gái về ở hẳn bên nhà mẹ đẻ tại thôn Đồng Nanh cùng xã. Sau này, Gái đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình với cơ quan công an. Chỉ vì mâu thuẫn với chồng, Gái đã dùng dao đâm chết con gái và tự đâm mình để tự sát.

Sự ân hận muộn mằn

Chúng tôi về Tiên Phương trong buổi chiều sau ngày Gái bị cơ quan công an bắt giữ. Bà Tống Thị ẹ, mẹ Gái vừa thương vừa giận con gái tâm sự: Nó là đứa hiền lành, ít nói nên gia đình cũng chẳng biết chuyện gì. Chỉ khi nhận được điện thoại của con rể bà  mới biết chuyện.

Năm 2004, Gái lập gia đình với anh Tặc - người cùng xã, cuộc sống gia đình của đôi vợ chồng trẻ cũng tạm đủ ăn. Năm 2005, Gái sinh được một cô con gái nhưng cháu bé hay ốm đau bệnh tật. Cuối năm 2007, mẹ anh Tặc có bán đi 2 sào đất được trên 300 triệu đồng và cho vợ chồng anh Tặc khoảng 200 triệu đồng để xây nhà và chữa bệnh cho con...

Thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường cãi nhau nhưng Gái cũng không nói cho mẹ đẻ biết. Khoảng đầu tháng 6-2008, Gái có ta thán chuyện buồn chán trong cuộc sống gia đình với người em con nhà chú ruột. Cuối tháng 6-2008, Gái có sang nhà mẹ đẻ ngủ lại một đêm và có ý định ở lại tiếp thì được mẹ đẻ khuyên nên về nhà. Khi ra đến ngõ Gái có nói “về để nó đánh chết à...”. Sau đó khoảng 2 tuần thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để đưa Vũ Thị Gái ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật. Chắc chắn tội ác mà Gái gây ra sẽ bị nghiêm trị.

Hải Đăng