Giấu ma túy trong cốp xe máy, nam thanh niên viện cớ 'hỏng khóa, không mở được'

ANTD.VN - Khi bị tổ Cảnh sát Cơ động Đặc nhiệm (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) kiểm tra, nam thanh niên ban đầu khá tự tin. Tuy nhiên, tới lúc được yêu cầu mở cốp trước của chiếc xe máy Zip, đối tượng biến sắc mặt, viện cớ "hỏng khóa nên... không mở được".

Sáng sớm 27-6-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Trung úy Ngô Quang Lợi làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT tại địa bàn quận Đống Đa.

Tới 3h35, trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Nam Đồng), tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên đi xe máy Zip có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Nam thanh niên giấu ma túy trong cốp trước của xe máy, tự tin nghĩ rằng cảnh sát sẽ không phát hiện được

Khi vừa xuống xe, nam thanh niên tự tin nói rằng anh ta "đội mũ đầy đủ" và mời cảnh sát xem toàn bộ đồ mang theo. Tuy nhiên, khi cán bộ CSCĐ đề nghị người này mở cốp trước của xe để kiểm tra thì đối tượng lập tức biến sắc mặt.

Nại lý do "lâu không dùng nên hỏng khóa, không thể mở được", nam thanh niên liên tục quanh co, vờ như cốp xe bị kẹt chặt cứng. Dù vậy, cảnh sát kiên quyết yêu cầu đối tượng chấp hành.

Khi cốp trước vừa mở, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một gói nilon đựng tinh thể màu trắng được nhét bên trong. Lúc này, biết không thể chối cãi, nam thanh niên đã phải thừa nhận đó là ma túy ketamin, do anh ta mua về để sử dụng.

Gói ketamin của đối tượng

Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Nguyễn Tuấn V (SN 1997; trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Kết quả giám định sau đó cho biết, gói ketamin mà V tàng trữ có khối lượng 0,478 gr.

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Một số đối tượng đi xe máy có cốp trước thường nêu lý do cốp ít dùng, hỏng khóa, rồi giả vờ như cố mở nhưng không được. Song lý do này không thể qua mắt chúng tôi".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Nam Đồng để xử lý theo quy định của pháp luật.