Giang hồ khét tiếng Thành "đen" bị bắt sau đêm tân hôn

ANTD.VN - Dù chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày tổ chức lễ cưới của mình, nhưng Thành "đen", tay giang hồ khét tiếng, từng có tiền án, tiền sự ở quận 6 và quận 11 (TP Hồ Chí Minh) vẫn mang súng quân dụng đi gây án - bắn thủng tay một nam thanh niên trong tiệm game ở quận 11… gây kinh hoàng cho người dân địa phương. 

Ra tù chưa lâu đã mang súng đi bắn người

Mới đây, Công an quận 11 cho biết đang tạm giữ đối tượng Dương Hiệp Thành (tự Thành "đen", 33 tuổi, trú tại quận 6) để điều tra về hành vi "Tàng trữ, sử dụng trái phép súng quân dụng" và "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an quận 11, Thành "đen" là đối tượng giang hồ có số má ở quận 6 và quận 11, với một bản "thành tích bất hảo" khá dày. Để có được những điều này, Thành "mượn oai" mình là cháu của một đầu nậu ma túy nổi tiếng ở đất Sài thành.

Năm 2000, Thành "đen" đã gây ra một vụ giết người, cướp xe ôm rúng động ở Bình Dương. Sau khi bị bắt giữ, truy tố và đưa ra xét xử, Thành "đen" phải lãnh án 18 năm tù cho hàng loạt tội danh như: "Giết người", "Cướp tài sản" và "Vận chuyển trái phép chất ma túy". Sau khi thụ án khoảng 15 năm, nhờ cải tạo tốt, Thành "đen" được tha tù trước thời hạn, trở về với gia đình vào cuối tháng 2-2015.

Tuy vậy, sau khi ra tù, những tưởng thời gian cải tạo sẽ giúp Thành biết ăn năn hối cải để làm lại cuộc đời, nhưng chứng nào tật đó, "ngựa quen đường cũ", Thành "đen" vẫn không thay đổi mà tiếp tục lối sống ngang tàng, giang hồ của mình.

Đối tượng Thành "đen" gây ra vụ nổ súng ở tiệm game

Theo lời Thành "đen" thì thời gian trước hắn được một đối tượng tên Sơn (chưa rõ lai lịch) tặng một khẩu súng quân dụng (giống loại súng K59 - về nguồn gốc khẩu súng này, theo lời khai của Thành "đen" sau khi bị bắt, cơ quan điều tra xét thấy cần phải tiếp tục điều tra làm rõ - PV), từ đó lúc nào Thành "đen" cũng thủ súng kè kè trong người và càng ngày càng trở nên ngạo mạn, hung hăng.

Theo thông tin ban đầu, tối 18-11-2016, Thành "đen" cùng đàn em đến cửa hàng điện tử T.Đ (trên đường Hòa Bình, phường 5, quận 11). Lúc này trong cửa hàng điện tử, anh Nguyễn Ngọc L. (24 tuổi, trú tại quận 11) đang cùng một số thanh niên chơi trò game bắn cá. Vì hào hứng lúc chơi, anh L. và số thanh niên có lời lẽ lớn tiếng, kèm theo hành động đập mạnh vào các phím trên bàn game.

Thấy vậy, Thành "đen" tức giận nên có dùng tay đánh vào đầu hai thanh niên đang chơi điện tử. Chưa dừng lại, Thành "đen" còn rút súng gí vào đầu, uy hiếp anh L. Quá hoảng sợ trước hành động của người lạ mặt, anh L. liền thụp người xuống, đưa tay lên đỡ thì súng nổ, viên đạn xuyên qua tay anh, găm vào tường trong tiệm… Sau khi gây án, Thành "đen" cùng nhóm bạn nhanh chóng ra ngoài lấy xe, tẩu thoát.

Vụ việc diễn ra quá nhanh và có tiếng súng nổ, gây thương tích nên đã khiến những người có mặt tại hiện trường một phen kinh sợ… Anh L. được người dân đưa vào Bệnh viện quận 11 cấp cứu với bàn tay bị bắn nám đen, gãy xương bàn tay. Theo kết quả giám định của Trung tâm Giám định pháp y TP Hồ Chí Minh, nạn nhân L. bị thương tích 21%.

Nhận tin báo, Công an phường 5 và Công an quận 11 đã nhanh chóng có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ được đầu đạn, lấy lời khai các nhân chứng và vào bệnh viện lấy lời khai của nạn nhân.

Chỉ vài giờ sau, cơ quan CSĐT Công an quận 11 đã xác định được Dương Hiệp Thành (tự Thành "đen") chính là thủ phạm gây án nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, truy bắt. Trung tá Nguyễn Trung Hòa, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận 11, được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy trinh sát truy xét Thành "đen".

Anh L. với thương tích do đạn ở lòng bàn tay trái

Từ thông tin nạn nhân và nhân chứng cung cấp, đồng thời qua điều tra, Trung tá Nguyễn Trung Hòa nhận định nghi phạm sẽ lẩn trốn ở những địa chỉ mà hắn thường lui tới nên đã phân công 5 tổ trinh sát tinh nhuệ tỏa đi khắp ngõ ngách để lần theo những nơi gã giang hồ này hay lui tới, đặc biệt là khu vực quận 6 nơi Thành "đen" và đồng bọn đang hoạt động. Bước đầu xác định, Thành "đen" có mối quan hệ khá rộng với dân xã hội đen và thường thủ súng trong người.

Về phần Thành "đen", sau khi gây án, tên này được các tay anh chị bao bọc, lại cộng thêm việc luôn có "hàng nóng" trong người nên tỏ ra khinh xuất, hầu như không đề phòng điều gì.

Hành trình truy bắt giang hồ Thành "đen"

Ngày 19-11, quá trình đeo bám, các trinh sát phát hiện Thành "đen" đang cư trú tại một khách sạn ở phường 11, quận 6. Lên phương án bắt giữ, nhưng các trinh sát lo ngại chuyện khi bị truy bắt, tên này sẽ dùng súng kháng cự, có thể gây nguy hiểm cho những người xung quanh. 

Để đảm bảo cho việc truy bắt Thành "đen" được an toàn, đích thân Trung tá Nguyễn Trung Hòa chỉ huy tổ trinh sát mật phục, đeo bám Thành "đen" chờ thời cơ thuận lợi sẽ tung lực lượng bắt giữ.

Và trong khi đang chờ khi thuận tiện để bắt giữ Thành "đen" thì các trinh sát bất ngờ biết được đến ngày 21-11 (tức sau 3 ngày gây án), tên này sẽ tổ chức cưới vợ tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Luông (phường 11, quận 6).

Lúc đầu, sau khi khảo sát địa hình nhà hàng, các trinh sát nhận định đây có thể là thời cơ phù hợp để bắt giữ Thành "đen", nhất là lúc tên này đang làm lễ cưới. Nhưng sau đó, tính toán kỹ lại việc này có thể đặt các trinh sát vào tình huống nguy hiểm nếu đối tượng và đồng bọn vẫn luôn đề phòng, chống trả thì mọi sự cố đáng tiếc đều có thể xảy ra.

Nhất là khi đám đông là các quan khách, bà con hai họ đang dự tiệc cưới không hiểu nhiệm vụ mà lực lượng Công an đang thực thi, nếu đồng loạt phản ứng sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường cũng đã được dự tính.

Dù mọi phương án đã được tính đến, nhưng để tránh gây ảnh hưởng đến khách dự tiệc và tâm lý của gia đình hai bên, ban chuyên án quyết định để Thành "đen" hoàn tất đám cưới. Vì thế, sau khi cân nhắc, báo cáo và trao đổi ý kiến với Ban chỉ huy Công an quận xin thay đổi thời gian bắt giữ Thành "đen", lực lượng truy bắt tuy không ập vào bắt giữ Thành "đen" ngay tại tiệc cưới, nhưng các trinh sát vẫn thay phiên bám sát và theo dõi mọi động tĩnh của tên này. 

Điều đáng nói là trong lễ cưới, Thành "đen" vẫn tỏ ra hết sức bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, hắn luôn tươi cười vui vẻ tiếp đón khách…

Khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng. (Ảnh: Nguyễn Dũng)

Sau buổi lễ cưới tưng bừng và cả đêm tân hôn trọn vẹn, sáng 22-11, khi vừa mở cửa phòng khách sạn bước ra ngoài, Thành "đen" lập tức bị các tổ trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ. Khám xét nơi ở của Thành "đen", các trinh sát thu giữ một con dao bấm và chiếc xe gắn máy Exciter. Về phần khẩu súng, Thành "đen" khai sau khi gây án đã ném xuống kênh Tân Hóa (?).

Tại cơ quan Công an, Thành "đen" bình tĩnh thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai nhận của tên này thì cách ngày gây án khoảng 1 tuần, trong lúc điều khiển xe máy trên đường Hòa Bình (gần vòng xoay Đầm Sen), Thành "đen" có va quẹt xe với một thanh niên. Sau khi cự cãi, ẩu đả, cả hai đã bỏ đi…

Đến 20h30 ngày 18-11, khi đến điểm chơi điện tử bắn cá kể trên chơi, Thành "đen" thấy anh L. đang ngồi chơi điện tử và có thái độ, hành động bực tức khi thua một trò chơi.

Cho rằng anh L. chính là người đã va quệt xe và cự cãi hôm trước, Thành "đen" âm thầm về nhà lấy khẩu súng ngắn nhét vào thắt lưng rồi quay lại cửa hàng trò chơi điện tử. Tại đây, Thành "đen" đã lấy khẩu súng đập lên đầu anh L. Bị tấn công, anh L. đưa tay lên đỡ làm đạn cướp cò xuyên qua lòng bàn tay, găm thẳng vào tường. Thành "đen" quả quyết mình không có ý nổ súng, nhưng do súng cướp cò nên xảy ra vụ việc trên (?).

Tuy nhiên, theo lời kể của anh L. khi đang điều trị tại bệnh viện thì buổi tối hôm đó, khi anh đang ngồi chơi chung với hai người khác (một nam, một nữ) thì Thành "đen" và đồng bọn đi xe máy hiệu Exciter đến.

Không nói không rằng, Thành "đen" và đàn em xông vào đánh túi bụi đôi nam nữ. Thấy vậy, anh L. hoảng sợ bỏ chạy thì bị Thành "đen" móc khẩu súng trong người ra bóp cò. Theo phản xạ, anh L. liền thụt người xuống, đưa tay lên đỡ trước họng súng nên viên đạn xuyên qua lòng bàn tay, găm vào tường.

Theo anh L. thì lúc đó Thành "đen" chưa dừng lại mà tiếp tục siết cò súng thêm một lần nữa. "Anh ta chĩa súng vào đầu tôi, siết cò lần nữa nhưng tôi gạt tay nên viên đạn bay nơi khác. Sau đó, anh ta thản nhiên ra ngoài lên xe Exciter chạy đi mất", anh L. kể lại.

Công an quận 11 đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.