Gây ra án mạng kinh hoàng với người thân rồi tự tử

ANTĐ - Công an TP.HCM đang phối hợp cùng công an quận 8 mở rộng điều tra nghi án cháu sát hại chú ruột dã man, rồi treo cổ tự vẫn.

Vụ việc được phát hiện trưa 28/2 tại 1 ngôi nhà nằm trong hẻm số 172 đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP.HCM. 

Theo đó khoảng 11h30 trưa 28/2 vợ chồng ông Lâm Thiện Sơn (SN 1977) về nhà ở con hẻm nói trên. Sau đó vợ chồng ông Sơn tá hỏa khi phát hiện em ruột của ông, là Lâm Kim La (SN 1981) tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây thắt lưng tại nhà vệ sinh.

Ngôi nhà xảy ra nghi án, đóng cửa suốt nhiều ngày nay

Khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ban đầu, công an nhận định, khả năng là ông La đã tự vẫn bằng hình thức treo cổ.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, ông Sơn cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng. Gia đình ông sống ở ngôi nhà trên khoảng 2 năm nay. Tại đây ngoài vợ chồng ông Sơn, ông La thì có thêm ông Lâm Chấn Như (SN 1951, là cha ruột ông Sơn, ông La) và ông Lâm Chấn Lương (SN 1952, là em ruột ông Như).

Tuy nhiên từ sáng 26/2 ông Lương biến mất, không ai biết đi đâu. Ông Sơn có hỏi thì ông La nói rằng, ông Lương đi chùa và khoảng 1 tuần nữa về. Sáng 28/2 khi ông Như vừa rời nhà thì vợ chồng ông Sơn về, phát hiện ông La đã tự vẫn.

Tiếp nhận thông tin, công an quận 8 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM kiểm tra khám xét toàn bộ căn nhà.

Theo nhiều người dân trong hẻm, những người sống trong ngôi nhà xảy ra vụ việc có cuộc sống khép kín, ít trò chuyện, giao tiếp với bà con xung quanh

Tại phòng ngủ của ông La ở tầng trệt, công an phát hiện có 1 thùng carton, cạnh đó có 1 túi nilon và 1 bao xác rắn bên trong có chứa những phần thi thể người.

Trong thùng carton, công an tìm thấy 1 số hung khí như: 3 con dao, 1 thớt gỗ và 2 đèn pin tích hợp dạng roi điện. Công an ghi nhận trên tường và vách phòng vệ sinh trong phòng ông La có vết màu nâu nghi là vết máu đã được lau chùi.

Kết quả giám định cho thấy, phần thi thể là của ông Lâm Chấn Lương.

Kết quả điều tra ban đầu, công an nhận định, khả năng là ông La đã sát hại người chú ruột, tức ông Lương rồi dùng các hung khí phân xác ngay trong phòng ngủ của ông để cất giấu tại đây. Sau đó đến trưa 28/2 thì ông La đã treo cổ trong nhà vệ sinh tại nhà.