Gã tình nhân tuổi teen "dạt nhà" giết người, cướp xe, lấy tiền thuê nhà nghỉ

ANTĐ - Dù mới 16 tuổi, nhưng Dương Bảo My đã nhiều lần “dạt nhà” và sinh sống với bạn trai của mình Nguyễn Văn Hoàng (17 tuổi) như vợ chồng. Để kiếm tiền trả phí nhà nghỉ và phục vụ thú ăn chơi của mình, đôi tình nhân tuổi teen này đã lên kế hoạch cho một vụ giết người tàn độc để cướp xe của nạn nhân.
Gã tình nhân tuổi teen "dạt nhà" giết người, cướp xe, lấy tiền thuê nhà nghỉ ảnh 1
Hai đối tượng Hoàng, My và hiện trường vụ án

Xác chết trên cánh đồng vắng

Rạng sáng ngày 26-11, một học sinh đang trên đường đến lớp khi ngang qua con đường nhỏ giữa cánh đồng Xoài thôn Hạ Lát xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) thì hoảng hốt phát hiện thi thể một người đàn ông nằm trên vũng máu ven đường. Thông tin này ngay lập tức được thông báo về Công an huyện Việt Yên và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang. Theo kết quả khám nghiệm hiện trường, nạn nhân khoảng ngoài 30 tuổi, bị chết do đa chấn thương, thời gian chết vào khoảng tối 25-11. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, khi chết vẫn còn đang đội mũi bảo hiểm. Tại hiện trường có nhiều vệt bánh xe máy cùng một chiếc mũ bảo hiểm và chiếc ô được vứt ở bên cạnh. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trên cơ thể nạn nhân có 9 nhát dao, hai nhát dao ở sau gáy, 7 nhát dao vào ngực, trong đó có nhiều vết đâm trùng nhau. Từ những kết quả khám nghiệm ban đầu, Công an tỉnh Bắc Giang nhận định, rất có thể đây là nạn nhân của một vụ án giết người nghiêm trọng để cướp tài sản. Tuy nhiên, do trong người nạn nhân không còn giấy tờ tùy thân nên rất khó khăn cho công tác xác minh nhân thân và nguyên nhân của vụ án.

 Trong khi việc xác định tung tích nạn nhân đang được tiến hành một cách khẩn trương thì bất ngờ vào khoảng 13h ngày 26-11, anh Lê Xuân Vịnh ở Khu 8, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh tìm đến công an tỉnh Bắc Giang nhận nạn nhân chính là người thân của mình. Theo lời anh Vịnh, nạn nhân là Bạch Anh Tuấn, SN 1978, trú tại 36D, khu 8, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh. Anh Bạch Anh Tuấn là lái “xe ôm”, thường ngày anh hay đón khách ở cổng Công ty may Đáp Cầu, ở TP Bắc Ninh. Chiều ngày 25-11, anh Tuấn đi chạy xe như thường lệ, tuy nhiên đến hết đêm hôm đó vẫn không thấy trở về nhà. Điện thoại thì không thể liên lạc được, gia đình anh Bạch Anh Tuấn tổ chức đi tìm kiếm, không ngờ lại nhận được tin dữ này. Trước lúc bị sát hại, gia cảnh của anh Tuấn khá vất vả, anh là bảo vệ ở khu phố, do phụ cấp ít ỏi nên phải hành nghề “xe ôm” để kiếm thêm thu nhập. Anh Tuấn đã có gia đình và 2 cháu nhỏ, vợ anh đang mang thai đứa con thứ 3. 

Từ thông tin mà gia đình nạn nhân cung cấp gần 30 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự đã được huy động để phối hợp với Công an huyện Việt Yên, Công an xã Tiên Sơn vào cuộc truy tìm thủ phạm.

Truy bắt hung thủ tại nhà nghỉ

Sau khi thành lập Ban chuyên án, qua công tác rà soát, tại khu vực anh Tuấn thường hay đứng đợi khách, các trinh sát được biết, khoảng 17h45 ngày 25-11, trong khi anh Tuấn đang đứng đợi khách ở khu vực cổng Công ty may Đáp Cầu - TP Bắc Ninh cùng một người bạn lái “xe ôm” khác thì có một đôi nam nữ còn khá trẻ khoảng 16 đến 17 tuổi đến yêu cầu anh chở về khu chùa Bổ, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang với giá 70 nghìn đồng. Tiếp tục xác minh, các trinh sát còn nắm được một thông tin hết sức quan trọng cũng từ một người làm nghề “xe ôm” là anh Nguyễn Văn Lực (SN 1971 quê tại thôn Sến, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang). Anh Lực cho biết, thường ngày anh vẫn đứng đợi khách ở khu vực Đình Trám, TP Bắc Ninh. Khoảng 18h ngày 23-11, tức là 2 ngày trước khi Bạch Tuấn Anh bị sát hại, cũng có một đôi nam nữ khoảng 16 đến 17 tuổi đến thuê anh chở về xã Tiên Sơn với giá 100 nghìn đồng. Khi xe đến đoạn đường vắng vẻ thuộc thôn Trúc Lát, xã Tiên Sơn, thì đối tượng ngồi sau dùng viên gạch dấu trong người đập liên tiếp vào gáy và vai anh Lực. Rất may là do anh Lực đội mũ bảo hiểm kín hàm nên chỉ bị thương, tuy nhiên chiếc xe máy của anh đã bị các đối tượng cướp đi. Anh Lực còn cho biết, trước đó đối tượng nam giới đã từng thuê anh chở về khu vực này nên anh chủ quan không phòng bị gì.

Từ nguồn tin quan trọng này, Ban chuyên án nhận định, 2 vụ cướp xảy ra trong thời gian sát nhau và có nhiều đặc điểm giống nhau về đối tượng gây án cho đến thủ đoạn, phương thức thực hiện và địa điểm chúng chọn để ra tay hành động. Do vậy, nhiều khả năng cả hai vụ việc đều do một thủ phạm gây ra và tập trung các mũi điều tra theo hướng này. Trên cơ sở nguồn thông tin được cung cấp và qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn, các trinh sát đã khoanh vùng được 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1996) và Dương Bảo My (SN 1997) đều trú ở xã Tiên Sơn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, khi các trinh sát có mặt tại đây thì cả Hoàng và My đều không có nhà, ngay cả gia đình Hoàng và My cũng không biết con mình đã đi đâu, làm gì trong thời gian qua. Kiểm tra hàng loạt các nhà nghỉ trên địa bàn lân cận, ngày 27-11, các trinh sát nhận được thông tin Hoàng và My đang có mặt tại một nhà nghỉ ở TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), nhưng khi đến nơi thì các đối tượng này đã rời đi từ trước đó. Xác định, Nguyễn Văn Hoàng và Dương Bảo My chưa thể trốn đi xa, các trinh sát tiếp tục lần theo dấu vết của 2 đối tượng. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chiều ngày 28-11, Ban chuyên án xác định Hoàng và My đang có mặt tại Hà Nội. Các trinh sát đã nhanh chóng tìm ra được nơi ẩn náu và bắt giữ Hoàng và My tại một nhà nghỉ trên địa bàn thôn Du Ngoại, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. 

Giết người tàn độc vì đã… rút kinh nghiệm

Khi được dẫn giải về công an tỉnh Bắc Giang cả Nguyễn Văn Hoàng và Dương Bảo My đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản của mình. Theo đó, ngày 25-11 bộ đôi này đã lừa anh Bạch Anh Tuấn chở từ ngã ba Công ty may Đáp Cầu, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) về khu vực chùa Bổ, xã Tiên Sơn, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Bọn chúng đã chỉ dẫn cho anh Tuấn Anh đi vào khu vực cánh đồng Xoài thôn Hạ Lát là nơi vắng người qua lại để thuận tiện cho việc gây án. Khi thấy anh Tuấn mất cảnh giác, Hoàng đã dùng dao đâm liên tiếp 9 nhát vào người anh Tuấn, khiến cho nạn nhân chết ngay tại chỗ. Theo lời khai nhận của các đối tượng, sở dĩ chúng ra tay một cách tàn độc để quyết tâm sát hại nạn nhân như vậy là vì chúng đã gây ra  vụ  cướp xe máy của anh Nguyễn Văn Lực vào ngày 23-11. Trong lần đó, tuy cướp được xe máy của anh Lực, nhưng do Hoàng chuẩn bị hung khí là viên gạch nên chỉ khiến nạn nhân bị thương và sau đó anh Lực đã lao ra ngoài kêu cứu. Do vậy, trong lần gây án sau, rút kinh nghiệm, chúng đã bàn nhau mua sẵn một con dao nhọn, loại dao gấp của Trung Quốc để ra tay hành động. Trong cả 2 vụ án, sau khi cướp xe máy, Hoàng và My đều đem bán ở khu vực xã Quang Châu huyện Việt Yên (Bắc Giang) với giá 4,5 triệu và 3,3 triệu đồng. Tất cả số tiền này chúng đều sử dụng vào việc chi tiêu hàng ngày đồng thời thuê nhà nghỉ để ở với nhau như vợ chồng. 

Bài học cho việc giáo dục con cái

Là người bám sát vụ án từ đầu, Thiếu tá Trịnh Nguyên Lượng, Đội trưởng Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, vụ án này có thể coi là một bài học về sự buông lỏng trong quản lý giáo dục con cái từ phía gia đình và lối sống lệch lạc, sự xuống cấp về đạo đức của một bộ phận giới trẻ hiện nay dẫn đến những hệ lụy khó lường. Cả 2 hai đối tượng tham gia trong vụ án này đều còn rất trẻ, tuy nhiên chúng lại ra tay hành động một cách rất tàn độc, mất hết nhân tính. Cũng chính vì thiếu sự giáo dục, quản lý của gia đình nên cả Hoàng và My đều bỏ học từ rất sớm. Tuy mới quen biết nhau từ 4 tháng trước đó nhưng lại rất “hợp” nhau về khoản ăn chơi nên chúng thường xuyên rủ nhau bỏ nhà đi bụi, thuê nhà nghỉ để sống như vợ chồng. Gia đình Hoàng và My đều bất lực trước việc dạy dỗ, khuyên bảo và không kiểm soát được con cái mình. Trước khi gây án, Hoàng và My đã “dạt nhà” được hơn một tuần lễ. Do hết tiền để ăn chơi nên chúng đã bàn nhau cướp tài sản, tuy nhiên số tiền có được từ việc bán xe máy cũng không đủ để thỏa mãn các nhu cầu của 2 đối tượng, cho đến khi bị bắt, trong người của của Hoàng và My chỉ còn lại rất ít tiền.