Đường về rộng mở

(ANTĐ) - Tận cùng của niềm vui là những giọt nước mắt, các phạm nhân được đặc xá trước thời hạn đã không giấu nổi cảm xúc này. Gương mặt phạm nhân nào cũng lộ rõ sự háo hức, mừng cho mình, mừng cho bạn tù sắp được trở về với gia đình. Những cảm xúc này đã được phóng viên ANTĐ ghi lại tại Trại giam Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc

Đường về rộng mở

(ANTĐ) - Tận cùng của niềm vui là những giọt nước mắt, các phạm nhân được đặc xá trước thời hạn đã không giấu nổi cảm xúc này. Gương mặt phạm nhân nào cũng lộ rõ sự háo hức, mừng cho mình, mừng cho bạn tù sắp được trở về với gia đình. Những cảm xúc này đã được phóng viên ANTĐ ghi lại tại Trại giam Vĩnh Quang, Vĩnh Phúc

Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an, ủy viên Thường trực Hội đồng đặc xá Trung ương tặng quà cho các phạm nhân được đặc xá
Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an, ủy viên Thường trực Hội đồng đặc xá Trung ương tặng quà cho các phạm nhân được đặc xá

Một thời lầm lỗi

Sáng 17-1-2009, đoàn kiểm tra của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Quản lý trại giam (V26) do Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an, ủy viên Thường trực Hội đồng đặc xá Trung ương làm trưởng đoàn đã có mặt tại Trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc để kiểm tra công tác thực hiện đặc xá. Đây là lần đầu tiên thực hiện theo Luật Đặc xá, các văn bản liên quan đến đặc xá được công khai niêm yết. Phạm nhân ai nấy đều phấn khởi vì sự công khai dân chủ nên không ai có thắc mắc.

Trong danh sách đặc xá năm 2009 nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, Trại giam Vĩnh Quang có 94 phạm nhân trong tổng số 15.140 phạm nhân của cả nước được đặc xá. Niềm vui không chỉ đến với số phạm nhân trên mà còn nhân lên gấp bội với những người thân đang nóng lòng chờ đón họ trở về với gia đình, đón một cái Tết sum họp đầm ấm. Phạm nhân trong trại thì hồi hộp, còn người nhà phạm nhân bên ngoài đến từ sớm ngóng chờ người thân. Một đêm dài họ thức chờ bình minh.

Anh Nguyễn Văn Lập (SN 1965, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc), ngồi ôm cây đàn là “người bạn” tri kỷ của anh trong những ngày tháng thụ án tù, vừa loay hoay, nghiêng ngó tìm người thân và nóng lòng được nghe tên mình trong danh sách công bố các phạm nhân được đặc xá. Vài phút cũng là quá dài với người đang nóng lòng chờ đợi tự do.

“Cả đêm qua tôi không ngủ được, tôi khao khát tự do như bao nhiêu người đang sống bên ngoài trại giam. Biết mình sẽ được đặc xá vào hôm nay, tôi đã thức cả đêm để mong trời mau sáng. Thời gian trong trại là những ngày tôi suy nghĩ về những tội lỗi của mình, tôi hiểu được giá trị làm người lương thiện và được sống tự do ngoài đời. Khi ra trại, tôi sẽ không bao giờ phạm sai lầm một lần nào nữa” - anh Lập nói.

Cùng với anh Lập, ông Lâm Minh Châu tỏ ra hết sức vui mừng khi được đặc xá tha tù trước thời hạn. Ông Châu hồ hởi nói: “Dù không liên lạc được để gia đình đến đón, nhưng hôm nay tôi cực kỳ vui sướng, muốn bày tỏ lời cảm ơn đối với chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đã cho tôi cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình, trở thành một công dân có ích cho xã hội.

Sau gần 4 năm thi hành phạt tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tôi thấy rằng pháp luật rất nghiêm minh và công bằng. Đêm qua, cùng chung với niềm vui của tôi, anh em trong phòng đã thức rất khuya để tâm sự động viên nhau. Những anh em phạm nhân cùng phòng rất ăn năn hối lỗi về quá khứ mình đã gây ra, họ luôn tự hứa sẽ thực hiện tốt các quy định của trại để sớm được đoàn tụ cùng gia đình và người thân”.

Các phạm nhân được đặc xá làm thủ tục ra trại
Các phạm nhân được đặc xá làm thủ tục ra trại

Phía trước là bầu trời

Trước mặt chúng tôi là một thanh niên đẹp trai, dáng thư sinh, phạm nhân Thẩm Quý Dương (SN 1990, ở thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Khi đang là học sinh lớp 9 nơi vùng cao Tây Bắc, vì ham chơi nên Dương đã đánh mất mình trong một lần phạm tội. Bị kết án 10 năm tù vì tội giết người, Dương trở thành phạm nhân trẻ tuổi nhất ở Trại giam Vĩnh Quang. Được sự động viên của gia đình trong những lần thăm nom, sự giáo dục của cán bộ trại, Dương nhận thức được những tội lỗi mà mình gây ra.

Quyết tâm thực hiện những hoài bão, ước mơ còn dang dở, Dương luôn có ý thức chấp hành tốt những quy định của trại nên chỉ sau hơn 3 năm cải tạo đã được hưởng đặc xá. Mặc dù trở về với gia đình, xã hội không ít những mặc cảm nhưng Dương tự tin nói: “Dù sao em cũng sẽ quyết tâm vượt qua những mặc cảm, kỳ thị để làm lại từ đầu”.

Trước niềm hân hoan của những phạm nhân được đặc xá đợt này, ông Lê Hồng Kim (SN 1945), ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc nói: “Tôi bị kết án 20 năm tù về 3 tội danh tham ô; nhận hối lộ và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, từ ngày đầu tiên bước chân vào trại giam, tôi đã được cán bộ trong trại quan tâm, động viên cố gắng chấp hành tốt những quy định của trại.

Gần 9 năm sống trong trại là những chuỗi ngày dài đằng đẵng, nhưng sự quan tâm gần gũi, hòa đồng của cán bộ trại với phạm nhân đã xóa đi phần nào mặc cảm. Chính vì vậy, dù án dài nhưng tôi không hề thấy nặng nề. Hôm nay rất đông người nhà đến đón nhưng tôi sẽ gọi một chiếc “xe ôm” để được thưởng thức cuộc sống bên ngoài trại giam”.

Phạm nhân Nguyễn Thành Lũy (SN 1942, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bị kết án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã thay mặt cho những phạm nhân chưa đủ điều kiện được đặc xá đợt này lên đọc Quyết tâm thư bày tỏ nguyện vọng và quyết tâm cải tạo tốt để sớm được về đoàn tụ cùng gia đình.

Quang Trường