- Bi kịch của 1 gia đình hơn 10 ngày ‘sống chung’ với dầu luyn, mắm tôm
- Chặn tội phạm từ hoạt động "tín dụng đen"
- Mở nhạc đám ma và dán cáo phó để đòi nợ
Ngày 9-12, CAH Lạng Giang, Bắc Giang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ ném chất bẩn khiến một người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết, đêm 7-12, trong khi đang ngủ, gia đình chị Phạm (48 tuổi, trú tại phố Vôi, thị trấn Vôi), nghe thấy tiếng ném vào cửa sắt nên đi ra xem.
Khi mở cửa, gia đình chị Phạm trông thấy 2 đối tượng bịt mặt đang ra sức ném chất bẩn vào nhà mình. Bức xúc, anh Trịnh (51 tuổi, chồng chị Phạm) đã lao ra để chặn giữ các đối tượng. Tuy nhiên, 2 kẻ lạ mặt vẫn tiếp tục ném chất bẩn vào anh Trịnh, và trong lúc tránh né, anh Trịnh bị ngã gãy chân.
Qua tìm hiểu được biết, do con trai anh Thịnh vay tiền của một nhóm người nhưng không trả được và bỏ trốn từ khoảng nửa năm nay nên nhiều lần chủ nợ đến gia đình để đòi tiền. Trước đó, đã có nhiều đối tượng dọa nạt, ném chất bẩn và ném vỡ cửa kính nhà vợ chồng anh Trịnh.