Đưa vợ con về quê ăn tết, người đàn ông sa lưới sau 6 năm lẩn trốn

ANTD.VN -Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị công an truy nã nhưng Dũng lại trốn vào miền tây lấy vợ sinh con. Sau 6 năm, ngỡ công an đã quên mình, Dũng đưa vợ con về quê ăn tết thì bị bắt.

Ngày 19-2, Phòng cảnh sát truy nã, Công an Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt giữ Đặng Đức Dũng (SN 1987) trú xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dũng bị truy nã từ 6 năm về trước.

Theo đó sự việc xảy ra vào năm 2012, Đặng Đức Dũng đã làm giả vé trông giữ xe máy nhằm mục đích lấy trộm xe khi đang ở TP.HCM. Tuy nhiên, khi Dũng đang thực hiện hành vi của mình thì bị phát hiện.

Đưa vợ con về quê ăn tết, người đàn ông sa lưới sau 6 năm lẩn trốn ảnh 1

Đặng Đức Dũng bị bắt sau 6 năm lẩn trốn

Gã nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến tháng 6-2012, Công an quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đặng Đức Dũng. Từ đó đến nay, việc truy tìm tung tích của Dũng không đưa lại kết quả nào.

Còn về phần Dũng, sau khi trốn khỏi nơi cư trú, Dũng bỏ vào Vĩnh Long. Quá trình sinh sống tại đây, Dũng quen và lấy một cô gái địa phương làm vợ. Sau 6 năm sống yên lặng trong vỏ bọc là người chồng, người cha hiền lành, Dũng cứ nghĩ công an đã quên chuyện xảy ra với mình nên đánh liều đưa vợ con về Nghệ An ăn tết.

Nhận được tin Đặng Đức Dũng đã đưa vợ con về quê ăn tết, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã phối hợp với Công an huyện Anh Sơn bất ngờ ập vào bắt giữ Dũng vào ngày 17-2 (tức mùng 2 Tết).

Sau khi bị bắt, Dũng được di lý về trụ sở Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.