Đối tượng trong vụ bắn người từ chuyện sàm sỡ phụ nữ tại quán bar lĩnh án

ANTD.VN - Từ việc sàm sỡ phụ nữ ở quán bar, Hùng can dự vào cuộc đụng độ dẫn đến án mạng. Trốn tránh pháp luật, đối tượng còn làm giả giấy tờ về nhân thân và trốn ra nước ngoài.   

Từ kết quả điều tra bổ sung, ngày 20-6, TAND TP Hà Nội đã tiến hành xét xử lại và tuyên phạt Nguyễn Quốc Hùng (SN 1974, trú ở phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) tù chung thân về tội “Giết người”, 2 năm tù về tội “Làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là tù chung thân.

Quá trình giải quyết vụ án, ngoài 2 tội danh trên, các cơ quan tố tụng còn đề cập xử lý Nguyễn Quốc Hùng thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tuy nhiên, đến phiên tòa này, VKSND TP Hà Nội đã rút truy tố đối với Hùng do chưa đủ căn cứ xử lý bị cáo về tội danh liên quan đến “hàng nóng”.   

Trước khi gây ra vụ bắn người ở quận Tây Hồ, Hùng đã có 2 tiền sự, 3 tiền án về nhiều hành vi và tội danh khác nhau... Bị hại trong vụ án là anh Đặng Việt Thắng (SN 1983), trú ở phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Nguyễn Quốc Hùng tại phiên tòa bị trả hồ sơ, năm 2017.

Tài liệu điều tra cùng diễn biến phiên tòa cho thấy, tối 23-2-2011, anh Trương Đức Hạnh (SN 1983, ở quận Nam Từ Liêm) tổ chức sinh nhật cho vợ là chị Cấn Thị Tuyết (tức Út Vân, cũng SN 1983) tại một nhà hàng ở quận Cầu Giấy. Tham dự buổi tiệc sinh nhật này có khoảng 40 người gồm cả nam lẫn nữ.

Tiệc tùng xong xuôi, vợ chồng anh Hạnh tiếp tục mời khách đến quán bar VooDoo ở phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm uống rượu và nghe nhạc. Tại cuộc liên hoan giai đoạn hai này, vợ chồng anh Hạnh có thêm những người bạn đến chúc mừng.

Vui vì được chồng tổ chức sinh nhật hoành tráng nên tại quán bar, chị Tuyết cầm ly rượu lần lượt đi mời và cảm ơn những người đến chia vui. Nhưng đúng lúc này thì chị Tuyết bị một người đàn ông (không rõ lai lịch) ngồi bàn bên cạnh sàm sỡ.

Bực tức, anh Hạnh tới can thiệp liền bị đối tượng này dùng chai rượu đánh trọng thương. Và rồi cuộc ẩu đả giữa hai nhóm người tại quán bar VooDoo lập tức nổ ra, song nhanh chóng được bảo vệ vũ trường đẩy ra ngoài đường.

Đưa chồng vào Bệnh viện Việt – Đức khâu vết thương, chị Tuyết sau đó gọi điện cho một người tên Cường (không rõ lai lịch) đến quán bar để truy tìm thủ phạm vừa đánh anh Hạnh. Thế nên chỉ ít phút sau, tại quán bar này lại xảy ra va chạm giữa người tên Cường và nhóm Nguyễn Bảo Lanh (tức Lanh Xít, SN 1974), trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, trong đó có Nguyễn Quốc Hùng.

Nhưng cuộc đụng độ thứ hai này cũng nhanh chóng lắng dịu do Lanh, Hùng hứa hẹn với Cường là sẽ nhanh chóng tìm ra người sàm sỡ chị Tuyết và đánh anh Hạnh trọng thương tại quán bar.

Gặp lại vợ chồng người bạn khi anh Hạnh đã được sơ cứu xong, Cường cùng một số người trong nhóm và vợ chồng chị Tuyết đưa nhau tới một quán ăn ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ ăn đêm. Cùng thời điểm, anh Đặng Việt Thắng (bạn vợ chồng chị Tuyết) cũng đến đây ăn cùng.

Trong khi đó, Lanh, Hùng cùng nhiều đối tượng mang theo 2 khẩu súng, tuýp sắt đi tìm nhóm Cường trả thù. Đến quán vợ chồng chị Tuyết và nhóm Cường ăn đêm, nhóm Hùng bắn liền 2 phát súng lên trời, rồi cùng đồng bọn xông vào phòng đối phương đang ngồi.

Tại đây, cuộc ẩu đả bằng súng đạn và tuýp sắt nhanh chóng lên đến đỉnh điểm khi nhóm Cường bị nhóm Lanh đánh không nương tay. Và hậu quả nặng nề nhất là anh Thắng bị bắn vào giữa trán, rồi tử vong ngay sau đó không lâu.

Gây án xong, Hùng cùng đồng bọn ra ô tô tẩu thoát. Ít ngày sau, Hùng và Lanh vượt biên sang Trung Quốc. Biết tin bị cơ quan công an phát lệnh truy nã, Lanh Xít bảo Hùng đưa ảnh để đối tượng này nhờ người (chưa xác định được nhân thân) làm giả sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân gắn với địa chỉ cư trú ở Hải Phòng.

Có được những giấy tờ giả cần thiết, Hùng quay trở lại Việt Nam làm hộ chiếu với tên tuổi mới, rồi tiếp tục nhập cảnh sang Trung Quốc nhằm trốn tránh luật pháp. Tuy nhiên, được sự tương trợ của nước láng giềng, ngày 17-8-2015, Hùng đã bị bắt giữ theo quyết định truy nã.

Đối với Nguyễn Bảo Lanh cùng một số đối tượng liên quan đến các hành vi phạm tội của Hùng, hiện CQĐT đã quyết định tách rút, hồ sơ để tiếp tục điều tra và xử lý sau. Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Quốc Hùng cho rằng bản thân không dùng súng bắn chết anh Thắng mà là đối tượng khác.