Đổ nồi canh đang sôi lên người vợ...

Bực mình vì không thấy vợ dọn cơm tối, Trần Đình Từ ở xã Thái Yên - Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bê nồi canh đang sôi đổ vào người vợ, sau đó vác dao chém trọng thương anh vợ khi ông anh vào can ngăn.

Đổ nồi canh đang sôi lên người vợ...

Bực mình vì không thấy vợ dọn cơm tối, Trần Đình Từ ở xã Thái Yên - Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã bê nồi canh đang sôi đổ vào người vợ, sau đó vác dao chém trọng thương anh vợ khi ông anh vào can ngăn.

Trong lúc đang ngà rượu, Trần Đình Từ (SN 1971) ở xã Thái Yên, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) gọi vợ là Trần Thị Thanh dọn cơm tối. Do còn bận việc nên chị Thanh chưa kịp dọn cơm. Nghĩ rằng vợ không chịu nghe lời, Từ chẳng nói chẳng rằng bưng luôn nồi canh đang sôi sùng sục đổ lên người vợ.

Sau đó, bất chấp lời kêu van của vợ, Từ vẫn giữ chặt tay chị Thanh, không cho chị chạy thoát.

Thấy em gái la hét, anh trai chị Thanh tên là Phú nhà gần đó chạy sang tìm hiểu nguyên nhân. Vừa bước vào nhà, anh Phú đã bị Từ vung dao chém. Hậu quả, tay trái của anh Phú bị chém một vết sâu ở phần bắp và đứt tĩnh mạch ở cổ tay. Người dân xung quanh vội vàng đến can ngăn nên đã không xảy ra án mạng.

Chị Thanh được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thị xã Hồng Lĩnh nhưng do vết thương quá nặng nên chị đã được chuyển ra Viện bỏng quốc gia. Anh Phú cũng phải nhập viện với 15 vết khâu trên cánh tay.

Trần Đình Từ đã bị công an xã Thái Yên tạm giữ. Hồ sơ vụ án đang được công an xã này chuyển cho công an huyện Đức Thọ điều tra làm rõ.

Được biết, chị Thanh và anh Từ lấy nhau năm 2000, đã có một con trai và một con gái. Trần Đình Từ từng đi lao động tại Qatar nhưng vì ham mê cờ bạc, đàn đúm rượu chè nên lâm vào nợ nần thất nghiệp. Từ thường xuyên đánh đập vợ, có lần say rượu, anh ta đã xô bố vợ là ông Nguyễn Đình Quế ngã gãy tay.

Trước đó, chỉ vì mâu thuẫn trong khi đánh bài, Trần Đình Từ cũng đã dùng dao đâm trọng thương một thanh niên trong xóm.

PV

THeo VTC News