Định thiêu chết cả nhà vợ cũ

ANTĐ - Ngày 19-9, cơ quan CSĐT công an quận 4, TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ hình sự nghi can Dương Quốc Kỳ (SN 1972, trú huyện Hóc Môn) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”. Bước đầu tại cơ quan công an, Kỳ đã khai nhận toan dùng xăng thiêu chết cả gia đình vợ cũ.

Hiện trường căn phòng trọ bị Dương Quốc Kỳ phóng hỏa toan giết người

Kỳ từng có gia đình, có hai con và đã chia tay với người vợ trước. Đến năm 2010 Kỳ gặp, có tình cảm và kết hôn với bà Hồ Thị N (SN 1973, trú quận 4). Được biết bản thân bà N trước đây đã có chồng, hai con nhưng cũng đã ly hôn với chồng từ năm 2005 và hiện làm quản lý một spa ở trung tâm TP.HCM. Bà N kể, lúc đó Kỳ làm thầu xây dựng, làm giúp căn nhà cho bà ở huyện Củ Chi nên hai người quen biết nhau. “Lúc đó ông Kỳ thật lòng, tôi cũng muốn có bạn, dần dà ông Kỳ thề sống, thề chết nên tôi xiêu lòng và tổ chức lễ cưới hỏi đàng hoàng”, bà N nhớ lại. Sau khi cưới, Kỳ chuyển về chung sống với bà N và hai con riêng của bà ở căn phòng trọ trong hẻm 105 đường Nguyễn Thần Hiến, phường 18, quận 4. Tuy nhiên chung sống với nhau khoảng chừng hai năm thì Kỳ và bà N chia tay do Kỳ thường xuyên rượu chè, cờ bạc.

“Dù đã đường ai nấy đi, nhưng cứ mỗi lần say xỉn là ông ấy lại đến trước nhà tôi la hét chửi bới. Đã nhiều lần ông ấy hành xử như thế nên tôi không mở cửa, có mấy lần gần đây ông ấy dọa phóng hỏa đốt nhà tôi; thậm chí ông ấy còn liên tục gọi điện, nhắn tin hăm dọa sẽ chết cùng với tôi. Tôi không ngờ ông ấy lại dám làm thật”, bà N cho biết.

Bà N kể chi tiết việc gia đình gặp họa: “Lúc đó tôi ở trong nhà cùng 2 đứa con và đứa cháu ruột đang chuẩn bị đi ngủ. Khoảng 23h30 đêm 16-9, ông Kỳ lại đến. Tôi ở trên lầu nhìn xuống thấy ông Kỳ dùng khóa do ông ấy mang đến để khóa trái cửa nhà từ bên ngoài, ném vào trong nhà một bịch màu trắng rồi châm lửa đốt, mà sau này tôi mới biết là xăng”.

Khi ngọn lửa bùng phát, bà N hô hoán, leo bằng đường lan can sang các phòng bên cạnh trong dãy trọ cầu cứu. Con gái bà N, là cháu Lê Thị Cẩm T (SN 1995) và đứa cháu gọi bà N bằng dì ruột, là cháu Chu Hoàng Tr (SN 2004) ở tầng một không kịp chạy nên bị lửa bén vào, bị bỏng nặng. Riêng con trai lớn của bà N ở trên tầng và bà N leo lan can cầu cứu nên may mắn không hề hấn gì. Nghe tiếng tri hô, phát hiện lửa cháy ở phòng trọ của bà N, những người dân xung quanh đó đã chạy đến ứng cứu. Ngay trước cửa nhà bà N, họ phát hiện Kỳ nên khống chế, yêu cầu giao chìa khóa mở cửa cổng, cửa chính xông vào dập lửa. 

Kỳ đã bị người dân bắt giữ ngay tại hiện trường, giao cho cơ quan công an địa phương xử lý. Được biết trong lúc phóng hỏa, Kỳ cũng bị lửa bén vào gây bỏng nhẹ. Cháu T và cháu Tr được bà N cùng người dân đưa đi cấp cứu ở bệnh viện quận 4. Cháu Tr được xác định là bỏng nhẹ ở tay, mặt; còn cháu T bị bỏng nặng 2 cẳng chân từ gối trở xuống, bị bỏng nặng tay phải... nên được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM điều trị. Ngoài ra vụ cháy còn làm hư hại hai xe gắn máy và một số vật dụng trong phòng trọ của bà N. Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT công an quận 4 đang mở rộng điều tra.