Điều chưa kể trong vụ 2 "hiệp sĩ" ở TP.HCM bị nhóm Tài "mụn" đâm tử vong

ANTD.VN - Trong những ngày qua, thông tin về vụ hai đối tượng trộm cướp ở TP.HCM lấy trộm xe SH bất thành rồi quay ra đâm các “hiệp sĩ” truy đuổi đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Mặc dù các tờ báo đã đăng tải nhiều thông tin xoay quanh vụ án nghiêm trọng này, vẫn có những điều chưa kể đằng sau…

Từ vụ trộm thông thường, sự việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi các đối tượng chống trả manh động, khiến 2 "hiệp sĩ" thiệt mạng, 3 "hiệp sĩ" khác trọng thương

Nguồn tin riêng của PV Báo ANTĐ vừa cung cấp một số chi tiết đáng chú ý chưa từng được đề cập, liên quan tới vụ hai đối tượng trộm cướp xe máy gây ra thảm án tại TP.HCM tối 13-5-2018.

Cụ thể, vào tối 13-5, hai đối tượng Nguyễn Tấn Tài (24 tuổi, còn gọi Tài "mụn", trú tại quận 12, TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, trú tại Hóc Môn) đèo nhau trên xe máy chạy rà rà các khu phố để tìm “mồi” là những chiếc xe tay ga đắt tiền.

Khi phát hiện chiếc xe SH có khả năng “ăn hàng” để trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3), Tài “mụn” xuống lấy trộm còn Phú đứng cảnh giới.

Lúc này, nhóm 7 “hiệp sĩ” phát hiện sự việc, và đã chia 2 mũi cùng lao vào trấn áp 2 đối tượng.

Tài “mụn” bị các “hiệp sĩ” phi xe thẳng vào người, khiến y ngã lăn ra đường, trong khi Phú bị kẹp cổ, khống chế. Mặc dù bị lao xe vào người và ngã, Tài “mụn” với sức khỏe của mình vẫn nhanh chóng vùng dậy, rút dao bấm trong túi quần và lao tới “giải vây” cho đồng bọn.

Khoảnh khắc kéo dài 13 giây sau đó là sự chống trả quyết liệt của Tài “mụn” khi dùng dao đâm thương vong tới 5 “hiệp sĩ”. Giải vây thành công, hai đối tượng manh động bỏ chạy, mỗi tên đi một hướng để lánh mặt.

Ngay sau khi xảy ra vụ án nghiêm trọng, lãnh đạo Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng, trong đó huy động nhiều đơn vị tinh nhuệ từ Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận 3.

Tài "mụn" (trái) ra tay tàn độc, song khai báo thành khẩn khi bị bắt. Điều đó trái ngược hoàn toàn với đồng phạm Phú

Đêm 13, rạng sáng 14-5 là đêm “trắng” cao điểm của lực lượng công an, để rà soát, thu thập các đầu mối thông tin và chứng cứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được nghi phạm đầu tiên là Nguyễn Hoàng Châu Phú, và đã ra lệnh triệu tập y tới làm việc.

Tại cơ quan công an, Phú tỏ ra vô cùng lì lợm và xảo quyệt. Đối tượng kiên quyết không thừa nhận có liên quan tới vụ án, và còn vẽ ra khung thời gian hợp lý để chứng minh bản thân và Tài “mụn” vô can.

“Phú chỉ thừa nhận tối hôm đó có đi cùng Tài ‘mụn’, và hai tên đi ăn cháo với nhau, chứ không có chuyện trộm cướp, đâm chém ai cả”, nguồn tin cho hay.

Cùng lúc đó, các mũi trinh sát ráo riết truy lùng Tài “mụn”, và đã lần ra manh mối của đối tượng này, khi y đang lẩn trốn tại một địa chỉ thuộc quận Gò Vấp.

Tối 14-5-2018, nhiều lực lượng cảnh sát phối hợp vây bắt Tài “mụn”, và đối tượng này sau đó đành chấp nhận tra tay vào còng, sau khi cố gắng trèo lên mái nhà để trốn thoát nhưng bất thành.

Tại cơ quan công an, đối tượng Tài “mụn” không quanh co, chối tội như đồng phạm Phú, mà Tài “mụn” khai hết mọi hành vi của y. Chỉ đến lúc này, Phú mới thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguồn tin riêng chia sẻ: “Khi nhìn thấy Tài ‘mụn’, Phú mới hiểu mọi sự phủ nhận trước đó của y trở nên vô giá trị. Lúc này, đối tượng đã không còn lì lợm, chối tội nữa”.

Hiện Công an TP.HCM vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét.