Điều chưa kể sau vụ án ‘khai mào’ triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh

ANTD.VN - Chuyên án triệt phá đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia của Đội Cảnh sát Hình sự (Công an quận Đống Đa, Hà Nội) đã lật tẩy thủ đoạn tinh vi của những kẻ vô lương tâm, coi trẻ sơ sinh như món hàng kiếm lời. Đằng sau vụ án "khai mào" xảy ra trên địa bàn quận Đống Đa, có những chi tiết đặc biệt PV Báo ANTĐ mới thu thập được.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 18-1-2019, CAQ Đống Đa nhận được tin báo của người dân về việc trước cửa một ngôi nhà trên phố Phương Mai có bé sơ sinh bị bỏ lại. Tiến hành rà soát, các trinh sát hình sự của CAQ phát hiện Nguyễn Trần Lan Anh (SN 1999, trú tại tỉnh Bình Phước) là đối tượng đã "bỏ rơi" bé sơ sinh.

Một bé sơ sinh được giải cứu trong đường dây buôn bán xuyên quốc gia

Từ vụ án "khai mào" này, một đường dây chuyên buôn bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia đã bị các trinh sát hình sự của CAQ Đống Đa triệt phá, làm rõ 9 vụ mua bán trẻ sơ sinh khác nhau,  giải cứu nhiều em bé, bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Sau khi chuyên án khép lại, PV Báo ANTĐ đã thu thập thông tin từ những người liên quan tới vụ án xảy ra trên địa bàn phường Phương Mai (quận Đống Đa), qua đó ghi nhận những điều chưa kể phía sau.

Cụ thể, vào tháng 10-2018, Lan Anh biết thông tin về hoàn cảnh của chị P (SN 1991, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang mang thai nhưng không có điều kiện nuôi dưỡng. Lập tức, Lan Anh tìm cách kết nối với chị P qua Zalo, rồi nói dối rằng, bản thân thị bị "vô sinh", nên muốn nhận con của chị P để nuôi. Lan Anh cũng hứa hẹn với chị P rằng sẽ lo mọi chi phí sinh nở, cũng như bồi dưỡng một khoản tiền sau sinh.

Đối tượng Nguyễn Trần Lan Anh dù còn trẻ song rất lọc lõi trong các phi vụ mua bán người

Chia sẻ với PV Báo ANTĐ, chị P cho biết, chị mang thai trong hoàn cảnh khá đặc biệt, sau khi đã có hai con với chồng. Tới khi có bầu bé thứ 3, chị P và chồng nảy sinh mâu thuẫn, không thể dung hòa nên dẫn tới chia tay. Do vậy, nghĩ tới khả năng không thể nuôi dưỡng con sắp sinh, chị P đã bày tỏ ý định cho con nuôi qua hội nhóm trên Facebook.

"Đối tượng đó (Lan Anh - PV) tiếp cận tôi, nói rằng chị ta sinh năm 1980, đã lấy chồng nhiều năm nhưng bị vô sinh, chạy chữa 6, 7 năm không được. Do vậy, chị này rất muốn nhận con tôi về làm con nuôi", chị P chia sẻ.

Sở dĩ Lan Anh dựng lên kịch bản như vậy để vừa dễ nhận bé, vừa "đỡ" phải chi tiền bồi dưỡng. Trước khi bay ra Hà Nội, Lan Anh chuyển khoản 7 triệu đồng cho chị P để làm chi phí sinh nở.

Song song với quá trình này, đối tượng sinh năm 1999 còn liên lạc với đồng bọn là Huỳnh Thị Hồng (SN 1989, trú tại TP.HCM), để tìm người mua con của chị P, với giá 35 triệu đồng. Nếu phi vụ này trót lọt, Lan Anh sẽ trả công 2 triệu đồng cho Hồng.

Các bé sơ sinh được mua về và chăm sóc, chờ ngày mang bán

Tới ngày 15-1-2019, Lan Anh đi từ Bình Phước ra Hà Nội để tiếp cận chị P. Thị thuê phòng tại một nhà nghỉ gần bệnh viện, rồi nhờ 2 người bạn quen qua mạng xã hội để vào làm thủ tục nhận bé giúp. Lan Anh tỏ ra đặc biệt lọc lõi, vì thị biết với giọng địa phương, việc giao nhận bé trong bệnh viện ở Hà Nội sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, 2 người bạn kia thì "hồn nhiên" tin rằng, họ đang làm việc tốt, giúp cho một người "vô sinh bấy lâu" được nhận con...

"Chỉ tới khi công an mời lên làm việc, chúng em mới biết rằng đó là màn kịch do chị ta dựng lên. Trước đó, chúng em muốn giúp chị ta vì thương hoàn cảnh", người vô tình giúp Lan Anh chia sẻ với PV Báo ANTĐ.

Một chi tiết khá tình cờ là người nữ giúp đỡ này có tên giống hệt với sản phụ P.

Các trinh sát hình sự của CAQ Đống Đa (che mờ mặt) bàn giao các bé sơ sinh được giải cứu trong đường dây cho cơ sở nuôi dưỡng

Ngày 17-1, chị P sinh một bé gái. Lan Anh đã chi thêm 6,5 triệu đồng để "bồi dưỡng" êkíp đỡ đẻ, qua đó tạo sự thân quen, cảm tình. Tuy nhiên, lúc này, diễn biến mới phát sinh khiến "thương vụ" gặp rắc rối. Đó là khi chị P đề nghị Lan Anh thanh toán viện phí, vì số tiền 7 triệu đồng trước đó đã được chị P tiêu xài hết.

Không muốn chi ra thêm, tới tối ngày 17-1, Lan Anh cùng 2 người đi cùng đã bế bé sơ sinh là con chị P ra khỏi viện, tránh việc chi trả viện phí. Thậm chí, trước khi đi, Lan Anh còn tranh thủ lấy trộm một chiếc nhẫn, một chiếc lắc tay trong túi đồ của chị P như một cách "hồi vốn".

Sau đó, khi phát hiện ra việc bị mất đồ, cộng với việc không được thanh toán viện phí, chị P đã rất bức xúc và gọi điện cho Lan Anh để đòi lại con và tài sản.

Coi trẻ sơ sinh như món hàng, nên Lan Anh vẫn cười vui vẻ sau khi mang con chị P đi bỏ vì sợ bị công an phát hiện

Lúc này, kẻ buôn bán trẻ sơ sinh đang giữ cháu bé trong nhà nghỉ trên phố Phương Mai, để chờ đồng bọn tới nhận. Trước sức ép của chị P, Lan Anh lo sợ sẽ bị công an tìm ra, nên vào rạng sáng ngày 18-1-2019, đối tượng này nhờ nhân viên của nhà nghỉ mở cửa cuốn, để thị mang bé ra ngoài.

Trong vòng một phút, Lan Anh đã hoàn thành việc bỏ rơi em bé, bằng cách để bé nằm trước cửa một ngôi nhà trên phố Phương Mai, rồi thản nhiên quay lại nhà nghỉ, và vẫn cười nói như chưa xảy ra chuyện gì.

Dưới đây là video ghi lại khoảnh khắc Lan Anh mang bé sơ sinh đi bỏ:

Sau đó, như Báo ANTĐ đã thông tin, Đội CSHS (CAQ Đống Đa) nhận được tin báo về sự việc em bé bị bỏ rơi. Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện ra đối tượng thực hiện hành vi này là Nguyễn Trần Lan Anh, nên tiến hành triệu tập để làm rõ. Từ đây, một đường dây buôn bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia đã bị Đội CSHS (CAQ Đống Đa) triệt phá.