Đạp xe, xách dao đi…sát hại hàng xóm

ANTĐ - Bực bội vì "con nợ" không chịu trả tiền, Nguyễn Xuân Lan (SN 1954), trú tại tổ 12 phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội, đã vác dao chém “con nợ” tử vong.

Vụ việc xảy ra khoảng 5h30 ngày 5-11. Thời điểm trên, nhiều người dân nghe tiếng hô hoán hoảng sợ vọng ra từ khu vực tổ dân cư số 5 phường Việt Hưng. Đến nơi, nhiều người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng. Chị Trương Thị Thành (SN 1970), tạm trú tại ngõ 108, phố Lệ Mật, phường Việt Hưng đang nằm sóng soài trên vũng máu. Một số bộ phận của tứ chi bị chém gần đứt rời. Cách đó một quãng, một người đàn ông đang… điềm tĩnh dắt xe đạp bỏ đi.

Người dân đã đuổi bắt người đàn ông này lại và báo tin đến cơ quan công an. Chị Thành sau đó đã tử vong. Hung thủ vụ án chính là gã đàn ông dắt xe đạp, Nguyễn Xuân Lan, hàng xóm nhà chị Thành.

 

Bị đưa về trụ sở CAP Việt Hưng, thái độ của Lan tỏ ra hết sức lầm lỳ. Ông ta khai nhận động cơ gây án xuất phát do chị Thành nợ Lan tiền. Tổng cộng, Lan đã nhiều lần cho chị Thành vay hơn 30 triệu đồng, lãi suất 100.000 đồng/ ngày. Tuy nhiên gần đây, Lan đòi nhiều lần nhưng chị Thành không trả tiền.

Bực tức, Lan tìm cách sát hại người hàng xóm. Sáng sớm ngày 5-11, biết chị Thành giờ này thường chuẩn bị dọn hàng bán xôi, Lan xách dao phay, đạp xe từ nhà đến nhà chị Thành. Khi phát hiện chị Thành đang ngồi thổi xôi và chuẩn bị giò chả đi bán hàng, Lan đã ra tay.

Một thông tin cho biết, Nguyễn Xuân Lan có bệnh lý về thần kinh.