Đánh mạnh tội phạm vùng ngoại ô

ANTD.VN - Các huyện ngoại thành Hà Nội đang có nhiều đổi thay, người dân giàu lên nhưng kéo theo đó là tệ nạn xã hội, tội phạm tìm đến hoạt động cũng nhiều hơn. Nhiều “nữ quái”, “ông trùm” đã lựa chọn địa bàn ngoại thành, giáp ranh để hoạt động với những thủ đoạn tinh vi.

Đối tượng Hùng “gù”.  

Triệt xóa sới bạc tại Thạch Thất

Sau khi cơ quan công an triệt xóa tụ điểm đánh bạc gây nhức nhối dư luận tại huyện Thạch Thất, chúng tôi đã quay trở lại ghi nhận những câu chuyện bên lề về “ông trùm” Kiều Việt Hùng (SN 1975), trú tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất. Mặc dù nhiều người làng nghề Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Đan Phượng chưa gặp mặt Hùng bao giờ nhưng đều biết Hùng là một trùm cờ bạc có tiếng trong vùng từ hàng chục năm nay. Sới bạc được Hùng mở tại nhà riêng để phục vụ nhu cầu sát phạt của các con bạc.

Đối tượng Hiền 

Thiếu tá Phạm Hồng Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện Thạch Thất cho biết: “Đối tượng Hùng hoạt động rất tinh vi, khi thấy có động là nghỉ vài tháng. Trước đây, đối tượng này tổ chức sới bạc ở nhiều địa điểm khác nhau nhưng chủ yếu nhỏ lẻ. Khi chúng tôi nắm bắt được đã báo cáo lãnh đạo lập hồ sơ, lên kế hoạch đấu tranh.

Tang vật vụ án

Mặc dù vậy, do đối tượng hoạt động tinh vi, các con bạc chủ yếu là quen biết, khóa cửa tổ chức chơi trong phòng nên tiếp cận rất khó. Phải đến chiều 29-7 vừa qua, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án mới có thể triệt xóa sới bạc do Hùng tổ chức. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật của 30 đối tượng tham gia sát phạt”. 

Theo chỉ huy Công an huyện Thạch Thất, để triệt xóa sới bạc do đối tượng Hùng cầm đầu, tổ chức, hàng chục CBCS đã bao vây ngôi nhà của đối tượng tại xã Cần Kiệm. Để tổ chức sới bạc, đối tượng Hùng đã cho xây nhà hết sức kiên cố, phòng đánh bạc được đối tượng bố trí trên tầng 2 của ngôi nhà 3 tầng. Sau khi “hội tụ” đông đủ các con bạc, đối tượng khóa cổng, chốt cửa chắc chắn và tất cả người chơi không ai được ra vào đi lại khỏi căn phòng kín đáo. 

Cửa sắt tại lối ra vào nhà đối tượng Vượng bán lẻ ma túy

Một cán bộ Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, các đối tượng đánh bạc hoặc bán lẻ ma túy hầu hết đều có chung thủ đoạn khóa trái cửa tổ chức hoạt động phía trong nhà và thường làm nhà rất kiên cố. Đây là lý do nhiều đối tượng thực hiện hành vi trót lọt được trong thời gian dài. 

Bí ẩn trong ngôi nhà dưới triền đê sông Đáy

Không ai có thể ngờ dưới triền đê thanh bình của xã Đội Bình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội lại có đối tượng liều lĩnh  buôn bán “cái chết trắng” cho hàng chục đối tượng có nhu cầu mỗi ngày. Trong căn nhà tưởng chừng như hoang vắng hướng ra sông Đáy, cỏ dại vây quanh tường, cao ngang đầu người nhưng phía trong lại có những cuộc trao đổi, mua bán hết sức tinh vi.

Căn nhà bí ẩn chỉ có duy nhất 1 lối ra vào và người vào chỉ đi đến đầu triền đê thì người phía trong đã biết. Để có được địa hình này, trùm bán lẻ ma túy Dư Ngọc Vượng (1965), trú tại địa chỉ nói trên đã dày công nghiên cứu, xây dựng ngôi nhà để thực hiện hành vi vi phạm. 

Vốn là đối tượng có tiền án, tiền sự, sau khi mãn hạn tù về tội danh mua bán trái phép chất ma túy, trở về căn nhà dưới triền đê, Vượng đã chuyển đổi “công năng” khuôn viên của mình giống như một lô cốt kiên cố, với 3 lượt cửa sắt chắc chắn để làm “đại lý” bán lẻ ma túy. Theo tài liệu của cơ quan công an, trước đây đối tượng Vượng hoạt động rất rộng, thậm chí ở nội thành cũng đã từng làm mưa làm gió từ sự cấu kết tinh vi giữa các mạng lưới chân rết của đối tượng tù tội, nghiện ngập. 

Đại úy Phạm Như Trường, cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội - người trực tiếp được chỉ huy giao nhiệm vụ thu thập thông tin, theo dõi, triệt phá “boong ke ma túy” này cho biết: “Tổ công tác đã phải mất một thời gian khá dài để triệt xóa điểm ma túy nhức nhối này. Đối tượng Vượng hoạt động rất tinh vi, ít khi ra ngoài và lịch sinh hoạt thay đổi thường xuyên chứ không cố định.

Để tuồn ma túy cho các đối tượng mua, Vượng đã tạo một lỗ nhỏ để giao dịch ma túy. Tất cả phần hàng đối tượng mua về, chia nhỏ để tiêu thụ đều để ở khu vực nhà vệ sinh, nếu có động tĩnh chỉ nhấn nút là phi tang gọn ghẽ không dấu vết”. 

Mỗi ngày, đối tượng Vượng thực hiện giao dịch cho khoảng 30 đối tượng nghiện với một số lượng ma túy đáng kể. Với quyết tâm triệt xóa tụ điểm này, tổ công tác gồm lực lượng ma túy thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng sau khi xác định chính xác có ma túy trong nhà vào lúc 17h5 ngày 10-4-2016. Tang vật thu giữ tại nhà gồm 24 gói heroin, cùng nhiều vật dụng liên quan đến việc mua bán trái phép ma túy.

“Giải mã” ô gạch ma quái

Với tội phạm ma túy thì bất cứ thủ đoạn nào tinh vi nhất đều được chúng áp dụng. Điển hình là vụ việc ngày 28-1-2015, khi Dương Thị Thanh - người mẹ kế - có vai trò đắc lực cho việc bán lẻ ma túy trái phép của Nguyễn Thị Hiền (SN 1987, ở đội 3, thôn Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức), vừa đi chợ về đến cửa nhà đã bị các trinh sát bất ngờ ập vào, khống chế khiến đối tượng không kịp trở tay. Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép ma túy được thực hiện.

Một căn buồng nhỏ với nhiều vết tích của kim tiêm, máu khô do Hiền để lại khiến các trinh sát đều phải sử dụng găng tay rất cẩn thận. Hiền lợi dụng bị mắc căn bệnh HIV, nên đã làm “đại lý” bán lẻ ma túy ngay tại nhà mình. Biết rõ là vậy, nhưng lúc này khám xét liệu có tìm được “hàng” Hiền cất giấu? Suy nghĩ này đã bất chợt có trong đầu các trinh sát bởi khi ập vào vẻ mặt của Hiền lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra.

Với kinh nghiệm đánh án lâu năm, tổ Công tác thuộc Đội 3 - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy - CATP Hà Nội đã không bỏ qua ô gạch dưới sàn nhà bởi xuất hiện dấu hiện nghi vấn. Nhận định đây chính là “ô gạch bí ẩn”, các trinh sát chia nhau đi kiểm tra, dùng gậy gõ lên từng ô gạch trong nhà và kết quả trong “ô gạch bí ẩn” tại gầm cầu thang có đến 1.250 gói nhỏ heroin được chia sẵn và 2 bánh heroin trọng lượng 154,446 gam. 

Lúc này, “nữ quái” Nguyễn Thị Hiền và mẹ kế Dương Thị Thanh đều tái mặt và chấp nhận đưa tay vào còng số 8. Cùng thủ đoạn “chôn” ma túy như Nguyễn Thị Hiền là “nữ quái” Lê Thị Thu Hà (SN 1983) ở thôn Thọ Sơn, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức. Để bắt giữ được Lê Thị Thu Hà, Đội 3 Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phải mất một thời gian dài “nằm vùng” khảo sát địa hình để tính toán vị trí tấn công “lô cốt” ma túy này.

Khám xét khẩn cấp, cơ quan công an đã tìm ra 30 gói ma túy được chôn giấu trong vườn dong trước cửa nhà. Đối tượng Hà khai nhận luôn lợi dụng những bụi dong rậm rạp, ngụy trang kín đáo để cất giấu ma túy, nhằm đối phó với cơ quan điều tra.