Cựu hiệu trưởng xâm hại tình dục hàng loạt học sinh nam lĩnh 8 năm tù

ANTD.VN - Lợi dụng chức vụ là hiệu trưởng, My nhiều lần yêu cầu học sinh vào phòng riêng của mình để thỏa mãn nhu cầu “bệnh hoạn”.   

Theo đó, sáng 29-10, TAND tỉnh Phú Thọ tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với Đinh Bằng My (SN 1961) - cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú (THCS) Thanh Sơn (Phú Thọ) về các tội xâm hại sức khỏe tình dục trẻ em.

Và khép lại phiên tòa này, HĐXX sơ thẩm đã quyết định tuyên phạt Đinh Bằng My 4 năm 6 tháng tù về "Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và 3 năm 6 tháng tù về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi". Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú (THCS) Thanh Sơn phải chấp hành mức án chung là 8 năm tù.

Bị cáo Đinh Bằng My bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Ngoài hình phạt chính nêu trên, tòa án còn áp dụng hình phạt bổ sung là cấm hành nghề giáo viên trong thời gian 2 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù. Về dân sự, HĐXX công nhận sự thỏa thuận về bồi thường thiệt hại sức khỏe, tinh thần giữa bị cáo và gia đình 7 cháu bị hại với tổng số tiền gần 130 triệu đồng.   

Trước đó, tài liệu truy tố xác định Đinh Bằng My vốn là Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (THCS) huyện Thanh Sơn. Trong thời gian giữ cương vị đứng đầu ngôi trường này (từ cuối năm 2016 đến tháng 12-2018), My nhiều lần gọi nam sinh các khối 7, 8, 9 vào phòng riêng của mình và hỏi thăm tình hình học tập.

Sau đó, My yêu cầu các em học sinh nằm lên giường, cởi hết quần áo, rồi dùng tay sàm sỡ, xâm hại các nam sinh, đồng thời yêu cầu các nam sinh có hành động ngược lại đối với ông ta để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Mỗi lần như vậy, My thường cho nạn nhân bánh kẹo hoặc tiền, từ 20.000 đồng đến 50.000 đồng.

Tính đến thời điểm hành vi đồi bại của cựu Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú (THCS) Thanh Sơn bị vạch trần đã có 7 học sinh bị Đinh Bằng My xâm hại sức khỏe tình dục. Trong đó, bị hại nhỏ tuổi nhất chỉ sinh năm 2005.