Cướp xe máy sau va chạm giao thông

(ANTĐ) - Bị đồng bọn công kích, Mai Thanh Tùng (SN 1985, trú ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) liền tăng ga đuổi theo để hành hung người vừa va chạm giao thông với mình nhưng không đánh được. Tức khí, Tùng cùng đồng bọn quay ra đập phá tài sản, rồi  lấy luôn chiếc xe máy của bị hại.

Cướp xe máy sau va chạm giao thông

(ANTĐ) - Bị đồng bọn công kích, Mai Thanh Tùng (SN 1985, trú ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) liền tăng ga đuổi theo để hành hung người vừa va chạm giao thông với mình nhưng không đánh được. Tức khí, Tùng cùng đồng bọn quay ra đập phá tài sản, rồi  lấy luôn chiếc xe máy của bị hại.

Các bị cáo tại phiên xử ngày 30-3
Các bị cáo tại phiên xử ngày 30-3

Đồng phạm với Mai Thanh Tùng trong vụ án còn có Nguyễn Văn Hùng (SN 1981), trú ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm và Phan Cao Phi (SN 1985), HKTT ở phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Theo tài liệu truy tố, khoảng 10h30 ngày

16-12-2010, 3 đối tượng này rủ nhau sang khu vực thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm chơi. Tùng điều khiển xe máy Wave BKS: 29T5-4059 đi một mình, còn Phi chở Hùng trên một xe máy khác. Khi đến ngã ba Đức Giang (đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên) thì xe máy của Tùng va chạm với xe máy của anh Vương Văn Bắc (trú ở quận Long Biên, Hà Nội) và xảy ra cãi cọ. Khi anh Bắc cho xe của mình vượt lên phía trước, Phi cùng Hùng đi tới chỗ Tùng và nói: “Mày để nó chửi thế à”? Từ lời kích động của Phi, Tùng liền tăng ga đuổi theo và đạp anh Bắc ngã ra đường. Thấy 3 đối tượng định quây đánh nên anh Bắc bỏ chạy và dùng gạch ném vào người Hùng. Tùng, Hùng tiếp tục đuổi theo đánh anh Bắc khiến anh này phải chạy vào nhà một người dân gần đó, rồi vớ con dao xây thủ thế. Phát hiện anh Bắc có hung khí trong tay, Tùng và Hùng không lao vào đánh nữa mà quay lại nơi chiếc xe máy Sirius BKS: 30X7-3114 của anh Bắc đập phá. Trong lúc Tùng và Hùng đập phá xe máy, Phi lại hô hào đồng bọn lấy luôn xe của anh Bắc mang về cất giấu.

Về phần mình, sau khi bị các đối tượng cướp xe máy, anh Bắc tới cơ quan công an trình báo. Tiến hành truy xét, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng ngay sau đó. Tại CQĐT, Mai Thanh Tùng cùng đồng bọn đã khai nhận toàn bộ diễn biến vụ việc như trên. Từ các chứng cứ phạm tội và lời khai của 3 đối tượng, VKSND quận Long Biên đã hoàn tất cáo trạng truy tố Mai Thanh Tùng, Nguyễn Văn Hùng và Phan Cao Phi về tội cướp tài sản theo khoản 1, Điều 133-BLHS ra trước TAND cùng cấp.

Tại phiên xét xử hôm qua (30-3), cả 3 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, chỉ đến khi vị đại diện VKS luận tội và đề nghị mức án thì các bị cáo mới thực sự nhận thức được mức độ nguy hiểm, hậu quả từ hành vi phạm tội của mình. Đánh giá về vụ án, đại diện VKSND quận Long Biên khẳng định, đây thuộc trường hợp phạm tội giản đơn. Bởi các bị cáo phạm tội trong hoàn cảnh cơ hội xảy đến, hoàn toàn không có sự chủ định và chuẩn bị từ trước. Mặc dù vậy, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội nên cần phải xử lý nghiêm minh. 

Từ một va chạm rất nhỏ trong giao thông, sau đó còn cướp xe máy của người đi đường, các bị cáo trong vụ án này thể hiện sự coi thường pháp luật, sức khỏe và tính mạng người khác. Mặt khác, hành động đập phá tài sản và đuổi đánh người sau va chạm giao thông của các bị cáo thể hiện sự côn đồ khi giải quyết mâu thuẫn. Vì vậy HĐXX sơ thẩm TAND quận Long Biên đã tuyên phạt Mai Thanh Tùng 30 tháng tù giam; Nguyễn Văn Hùng 30 tháng tù, Phan Cao Phi 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cướp tài sản. Hình phạt nghiêm minh dành cho các bị cáo này còn là bài học cho những ai “thích” lối hành xử bất chấp pháp luật khi giải quyết những va chạm trong cuộc sống.              

Minh Long