Cướp đến cùng xe của bạn gái

ANTĐ - Dù cả hai không còn tình cảm, nhưng trước khi chấm dứt mối quan hệ, Nguyễn Thành Long đã tìm cách chiếm đoạt tài sản của bạn gái hòng gỡ gạc lại khoản “tình phí” trước đây. 

Nguyễn Thành Long ngay trước lúc xin hoãn toà

Chiều qua (18-7), TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Nguyễn Thành Long (SN 1988), trú ở cụm 5, phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Trước đó, ngày 25-4 vừa qua, bị cáo này đã bị TAND quận Tây Hồ xử phạt 8 năm tù giam về tội “cướp tài sản”. Bị hại trong vụ án chính là người bạn gái của đối tượng.

Nội tình vụ án thể hiện, khoảng 10h ngày 14-12-2012, chị Lê Thị Khánh (SN 1990, trú ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) tìm đến gặp bạn trai để nói lời chia tay. Sau khi đến nhà đón Long, hai người chở nhau trên chiếc xe máy hiệu Liberty BKS 29C1-087.99 (xe của chị Khánh) đi ăn trưa. Trên đường về, Long bất ngờ nảy sinh ý đồ chiếm đoạt chiếc xe máy đắt tiền của chị Khánh. Long rủ chị Khánh tạt vào một quán cà phê để nói chuyện. Ngay sau khi chủ quán cà phê vừa bưng hai ly nước mát ra cho khách, đối tượng liền hỏi mượn xe máy của chị Khánh để “chạy ù” về nhà, song cô gái không đồng ý.

Quyết tâm chiếm đoạt bằng được tài sản của bạn gái nên khi chở chị Khánh về đến đầu ngõ nhà mình, Long lại viện lý do bảo chị xuống xe đứng đợi đối tượng một lát. Tuy nhiên, thay vì vào nhà lấy đồ như đã nói, Long lại “vít ga” phóng thẳng xe máy ra đường lớn. Ngay lập tức, chị Khánh vẫy taxi bám đuổi theo. Đến trước cửa một hiệu cầm đồ ở phố Nguyễn Hoàng Tôn, cô gái này phát hiện chiếc xe máy của mình đang dựng ở đây. Vì thế mà một lần nữa Long “nẫng hụt” tài sản của người yêu. Lúc này, đối tượng đánh bài ngửa khi thẳng thắn hỏi mượn xe máy của chị Khánh để “đặt”, nhưng không được chủ sở hữu tài sản đồng ý. Trước ý đồ xấu xa của người yêu, chị Khánh vội rút điện thoại ra gọi cho người thân nhờ đến giúp đỡ liền bị bạn trai giằng lấy ném vào tường. Không những thế, ngay khi ấy đối tượng còn hành hung nạn nhân và ra sức giằng lấy chìa khoá xe máy trên tay bạn gái.

 Sau khi được người đi đường can ngăn, sợ bị người yêu “xử đẹp”, chị Khánh lại phải “ngoan ngoãn” ngồi lên xe máy để Long chở đi lòng vòng. Sau đó đối tượng chở chị Khánh ra khu vực vắng vẻ ở sau Viện dưỡng lão, quận Tây Hồ. Tại đây, Long tiếp tục nài nỉ và ép bạn gái phải giao xe máy để đối tượng đi cầm đồ. Khi chị Khánh kiên quyết chối từ và cứ ngồi lì trên xe máy của mình liền bị Long bế thốc xuống đất. Ngay sau đó, Long đi chiếc xe của bạn gái đến một hiệu cầm đồ ở phố Đặng Dung cầm cố lấy 35 triệu đồng. Toàn bộ số tiền “đặt” xe máy, Long nhanh chóng tiêu xài hết. Uất ức trước lối hành xử, chiếm đoạt tài sản của bạn trai, chị Khánh có đơn tố cáo tới cơ quan công an. Long bị bắt giữ ngay sau đó. Theo định giá, chiếc xe máy Liberty của chị Lê Thị Khánh tương ứng với 55 triệu đồng.  

Sau khi TAND quận Tây Hồ ra phán quyết, Nguyễn Thành Long đã làm đơn kháng cáo cả về tội danh lẫn hình phạt tới toà án cấp trên. Nhưng khi phiên toà phúc thẩm vừa khai mạc thì bị cáo lại bất ngờ xin hoãn phiên xét xử để mời luật sư. Nhận thấy yêu cầu của Long là chính đáng, đúng quy định của pháp luật, do đó TAND TP Hà Nội đã quyết định dời phiên xét xử sang một ngày khác.