Cuộc truy lùng bọn bắt cóc tống tiền
(ANTĐ) - Sau gần 2 giờ đồng hồ khẩn trương điều tra, 20h ngày 25-8, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai đã bắt gọn ổ nhóm phạm tội bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản tại một quán bia ở phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt.
Các đối tượng trong vụ án |
Khoảng 18h ngày 25-8, nhận được điện khẩn của CAP Thịnh Liệt thông báo về vụ bắt cóc người để đòi tiền chuộc vừa xảy ra ở phường Thịnh Liệt, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống địa bàn, phối hợp cùng CAP Thịnh Liệt tổ chức điều tra, truy xét.
Theo anh Trần Công Luyện, trú ở Hà Nội trình bày, người em họ của anh tên là Nguyễn Văn Thông (SN 1978), quê ở thôn 6 Nghi Trường, Nghi Lộc, Nghệ An, hiện trú ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai bị bắt cóc vào trưa cùng ngày. Bọn tội phạm yêu cầu người nhà mang 15 triệu đồng đến khu vực sân bóng Giáp Tứ, thuộc phường Thịnh Liệt để chuộc người, nếu không thực hiện theo đúng giờ hẹn, chỉ sau 15 phút chúng sẽ “xiên chết” anh Thông...
Sau khi hướng dẫn anh Luyện bình tĩnh đàm phán với bọn tội phạm qua điện thoại để kéo dài thời gian, Ban chuyên án quyết định phân công Đại úy Trần Hùng Cường - điều tra viên ở Đội CSĐT tội phạm về TTXH đóng vai người nhà bị hại, cùng anh Luyện tới khu vực sân bóng Giáp Tứ; đồng thời bố trí 2 tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng mật phục tại 2 lối vào sân bóng.
Theo phương án đã định, Đại úy Trần Hùng Cường cùng anh Luyện đi xe máy tới sân bóng Giáp Tứ, nhưng không thấy đối tượng xuất hiện. Anh Luyện gọi ĐTDĐ nhưng bọn tội phạm tắt máy.
Ngay sau đó, có một đối tượng mặc áo phông đen sọc trắng kẻ ngang, đi xe máy sát qua 2 người. Đại úy Cường đã hỏi nhanh: “Thế Thông đâu?”. Đối tượng này dừng xe, trả lời không biết Thông là ai. Đoán là đối tượng liên quan, Đại úy Cường giới thiệu là người nhà Thông, đem tiền đến để “chuộc” lại người.
Thấy vậy, đối tượng bảo đợi tí rồi phóng xe về phía phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt. Lập tức, Đại úy Cường cùng anh Luyện đi xe máy bám theo. 2 tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàng Mai và CAP Thịnh Liệt cũng thay đổi phương án, bí mật bám sát “mục tiêu”.
Tới ngõ 97 phố Nguyễn Chính, lúc đó khoảng 20h, Đại úy Cường cùng anh Luyện phát hiện anh Thông đang có mặt tại một quán bia, bị 3 đối tượng vây quanh và anh Thông đang viết vào một quyển sổ. Trong 3 đối tượng đó, có đối tượng vừa gặp tại sân bóng.
Đại úy Cường cùng anh Luyện vào quán, tới bàn anh Thông đang ngồi và tiếp xúc ngay với các đối tượng. 1 trong 3 tên cho biết, Thông vay 15 triệu đồng nhưng không trả, bỏ trốn nên bắt Thông phải viết giấy vay nợ... Nhận được “tín hiệu” phá án, 2 tổ công tác ở bên ngoài nhanh chóng ập vào, bắt quả tang 3 đối tượng đang thực hiện hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đó là Nguyễn Duy Quang (SN 1977), trú ở 332A đường Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng; Dương Hồng Hiệp (SN 1980) trú ở 26 ngõ Trung Tả, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, từng có 2 tiền án, 1 tiền sự về tội cưỡng đoạt lừa đảo tài sản; Lưu Hồng Hiệp (SN 1986), trú ở phòng 103, tập thể 242 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, 4 tiền sự về các tội đánh bạc, cướp giật tài sản.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, khoảng tháng 2-2008, anh Thông có vay của một người quen tên là Hà, trú ở quận Thanh Xuân số tiền 3 triệu đồng.
Đến nay anh Thông chưa trả được Hà. Quang cũng chơi với anh Thông và Hà nên biết chuyện trên. Trưa 25-8, Quang đi cùng với Lưu Hồng Hiệp tới phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, tình cờ gặp anh Thông tại đây đã đánh phủ đầu, vu khống anh Thông vay Quang 15 triệu đồng...
Sau đó tên Quang ép anh Thông về phòng trọ hắn thuê ở gần đó. Lúc này, Dương Hồng Hiệp có mặt ở phòng trọ đã tham gia cùng với Lưu Hiệp và Quang đánh, bắt anh Thông phải gọi điện về gia đình mang tiền đến chuộc. Tên Quang còn trực tiếp trao đổi với anh Luyện qua điện thoại và đe dọa sẽ “xiên chết” anh Thông nếu gia đình không mang tiền nộp đúng hẹn...
Sau đó, bọn chúng đưa anh Thông tới sân bóng Giáp Tứ và tên Quang điện thoại cho Hà. Hà có bảo Quang tha cho anh Thông vì đó là việc của Hà. Tuy nhiên, tên Quang đã tuyên bố “Anh có tha cho nó nhưng tôi không tha”, còn bảo tên Lưu Hiệp về phòng trọ lấy con dao trên nóc tủ để đập vào đầu anh Thông, uy hiếp.
Khi không thấy người nhà anh Thông, bọn chúng quay trở về quán trọ, điều tên Lưu Hiệp ra sân bóng để thăm dò và tiếp tục đưa anh Thông đến quán bia ở phố Nguyễn Chính, bắt ép phải viết giấy vay nợ thì bị CAQ Hoàng Mai bắt quả tang...
Trung Hiếu