Chuyện hy hữu: "Con nợ" 39 triệu đồng dọa giết chủ nợ

ANTD.VN - Tin tưởng vẻ bề ngoài hào nhoáng của Nguyễn Khắc Hải, Nguyễn Đức Anh (SN 1991) trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình, hiện là chủ một hiệu sửa sang sắc đẹp cho phụ nữ tại đường Lê Đức Thọ đã cho Hải vay 38 triệu đồng. Tuy nhiên, khi Đức Anh đòi tiền, Hải không trả mà còn nhắn tin dọa giết chủ nợ... 

Chính vì lý do này đã khiến Đức Anh bức xúc và bắt Hải về cửa hàng, yêu cầu người nhà mang tiền đến trả nợ thì mới thả người...

Ngồi đối diện với Đức Anh tại nhà tạm giữ CAQ Nam Từ Liêm, đôi mắt anh ta thoáng buồn, không dám nhìn vào mặt người đối diện. Xuất phát từ mối quan hệ của vợ, Đức Anh đã quen Nguyễn Khắc Hải.

Dù thời gian quen biết chưa lâu, nhưng qua nhiều lần tiếp xúc Đức Anh thấy Hải chơi khá “đẹp” vì khi đi ăn luôn “tranh” trả tiền nên rất tin tưởng. Đầu tháng 10-2017, Hải điện thoại cho Đức Anh nói anh rể đang cần vốn để mở rộng đầu tư kinh doanh và nếu có tiền thì cho Hải vay 39 triệu.

Tin tưởng vào người anh xã hội luôn “sơ mi trắng, quần âu, tay xách cặp da đen”, lại có sự bảo lãnh của bạn gái anh ta là một phụ nữ có điều kiện nên Đức Anh không ngần ngại cho vay.

Khi cầm tiền, Hải nói chỉ vay trong khoảng 1 tuần nên Đức Anh cũng tin tưởng không viết giấy giao nhận tiền và giấy vay nợ.

Đến hẹn trả tiền mà không thấy Hải nói gì về khoản nợ, Đức Anh gọi điện thoại liên lạc thì Hải không nghe máy. Một thời gian sau đó, Đức Anh gọi điện thoại thì Hải chặn số, đồng thời còn nhắn tin dọa sẽ thuê người với giá 50 triệu đồng để lấy mạng sống của Đức Anh.

Bức xúc vì hành vi tráo trở của Hải, Đức Anh đã đi tìm hiểu và được biết sự hào nhoáng chỉ là vỏ bọc mà Hải tạo ra. Anh ta nợ nần khắp nơi và không có khả năng chi trả. Uất ức vì bị mất tiền, Đức Anh đã cùng vợ và 2 người em đi tìm Hải để đòi tiền.

Khoảng 21h ngày 24-10, nghe thông tin Hải đang ngồi cùng bạn gái tại phố Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, Hà Nội, Đức Anh cùng Nguyễn Văn Tới, Trần Văn Quyền, Hà Thị Thúy đã tìm đến. Phát hiện thấy Hải, Đức Anh đã xông vào trong quán, dùng tay tát 2 cái vào má Hải. Thấy vậy, Hải liền chạy trốn lên tầng 2 của quán. Nhóm Đức Anh tiếp tục xông lên bắt Hải và yêu cầu về quán của Đức Anh để nói chuyện.

Nét mặt thể hiện sự ân hận của Nguyễn Đức Anh

Hải đồng ý lên xe taxi về quán của Đức Anh. Tại đây, do bức xúc về hành vi của Hải nên Nguyễn Văn Tới dùng tay đánh Hải. Đức Anh đã yêu cầu Hải gọi điện thoại về cho gia đình và viết giấy nhận nợ số tiền 39 triệu đồng. Vì Hải nợ quá nhiều người, nên khi nghe điện thoại bố Hải nói gia đình không có tiền để trả nợ cho Hải.

Lúc này khoảng 0h ngày 25-10, Tới và Quyền đã về chỉ còn lại vợ chồng Đức Anh và Hải cùng bạn gái. Đức Anh rủ cả nhóm đi ăn lẩu đêm đến khoảng 2h thì về lại quán. Vợ chồng Đức Anh hỏi Hải về nhà hay vào đây ngủ thì Hải nói do quá muộn nên “xin” ngủ lại (!). 

Chính hành vi giữ người qua đêm của Đức Anh đã khiến anh ta bị lực lượng CAP Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm kiểm tra và phát hiện bắt giữ. Theo chỉ huy CAP Mỹ Đình 2, sáng 25-10, CAP Mỹ Đình 2 nhận được trình báo của ông Nguyễn Khắc Minh về việc con ông hiện bị Nguyễn Đức Anh giam giữ tại nhà để đòi tiền nợ.

Theo trình báo của ông Minh, vào khoảng 22h30 ngày 24-10, ông nhận được điện thoại của con trai nói “bố cứu con không các anh ấy đánh con chết vì con nợ tiền người ta” rồi tắt máy. Đến khoảng 6h sáng hôm sau, Hải tiếp tục gọi điện cho bố nói mình đang bị giữ ở cửa hàng của Đức Anh.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, lực lượng CAP Mỹ Đình 2 đã tới địa chỉ trên và bắt giữ Nguyễn Đức Anh về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, chuyển cơ quan CSĐT toàn bộ hồ sơ vụ việc cùng các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan công an, Đức Anh thừa nhận toàn bộ sự việc xảy ra. Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Đức Anh để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.